(JPN) - Bên cạnh những thành công trong sự nghiệp ca hát, thành viên 27 tuổi Ninomiya Kazunari của Arashi còn rất xuất sắc trong vai trò diễn viên - theo Sankei Shimbun.
Với khả năng diễn xuất rất tự nhiên của mình, Ninomiya đã "hạ gục" rất nhiều nhà làm phim dày dặn kinh nghiệm như Ninagawa Yukio (74), Kuramoto Sou (75), và đặc biệt là đạo diễn nổi tiếng Clint Eastwood (80). Với phim điện ảnh mới nhất vừa mới ra mắt hôm qua - "Ohoku", Ninomiya lần đầu tiên tham gia vào một bộ phim thời kỳ trước (tức không thuộc thời hiện đại có Shinkansen).
Ninomiya trên TV, đặc biệt trong các chương trình truyền hình, là một người rất lạc quan, vui tính, nhưng ông/bà phóng viên của Sankei cho rằng anh là một chàng trai trẻ cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói.
"Tôi muốn trở thành một người thật linh động."
"Điều đó không có nghĩa tôi là một diễn viên bất-khả-chiến-bại hoặc sẽ tránh né những vai diễn trông dở hơi, ngờ nghệch. Với tôi, quan trọng là phải xem xét lại mọi thứ sau khi đã thử cố gắng với nó."
"Như "Những lá thư từ đảo Iwo" vậy, tôi thật sự rất vui vì mình đã quyết định tham gia vào bộ phim."
Sau thành công với vai diễn người lính trong phim điện ảnh "Những lá thư từ đảo Iwo" sản xuất năm 2006 của đạo diễn Clint Eastwood, Ninomiya nhận được rất nhiều khen ngợi từ bạn bè quốc tế. Trong nước, anh đã sớm được giới phê bình chú ý sau một loạt những vai diễn trong các phim điện ảnh như “青の炎 (Ao no Honoh)” (2003), vở kịch “シブヤから遠く離れて (Shibuya kara Tooku Hanarete)” (2004), các phim truyền hình của biên kịch Kuramoto như “優しい時間 (Yasashii Jikan)” (2005), and “拝啓、父上様 (Haikei, Chichiue-sama)” (2007).
"Tôi nghĩ tôi rất may mắn. Tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý báu từ khi làm việc với những người xuất sắc như Ninagasan-san và Kuramoto-san."
"Ohoku" được chuyển thể từ series manga nổi tiếng của Yoshinaga Fumi, lấy bối cảnh nước Nhật xưa giả định với chế độ mẫu hệ, khi người phụ nữ cầm quyền thống lĩnh đất nước. Người phụ nữ số 1 của nước Nhật đáng mơ ước đó - nữ Shogun quyền lực (Kou Shibasaki thủ vai) sở hữu nguyên một dàn trai đẹp-trẻ-khỏe 3000 người và một trong số 3000 người này - Yuunoshin (Ninomiya) đã vượt lên và trở thành ngôi sao rực rỡ nhất trên bầu trời sao sáng chói lóa đó.
"Bộ tóc giả đó thật êm, dù đội nó trên đầu tôi vẫn ngủ được." Ninomiya cười lớn.
Đã từng bị từ chối phũ phàng khỏi cuộc thi thử vai cho phim truyền hình lịch sử của đài NHK khi còn trong Johnny's Jr nên khi được tham gia vào "Ohoku", Ninomiya rất rất vui.
"(Sau khi thử vai) Tôi nghĩ là mình vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để đáp ứng cho những chương trình trước đó." (theo người viết thì có lẽ Nino nghĩ rằng các nhà sản xuất phim Taiga của NHK cho rằng anh quá hiện đại, chưa đủ kinh nghiệm để đóng phim lịch sử)
Anh còn rất thành thật "khai báo" về nụ hôn với Nakamura Aoi (19).
Nakamura Aoi
"Chuyện này thì tôi kinh nghiệm rồi, không dưới 60 lần tôi hôn nhau với một người đàn ông trên sân khấu nên việc này chẳng là gì cả." (Anh rất là tự hào anh nhỉ? Rất muốn thêm ôi giời này nọ vào nhé

)
Đạo diễn của "Ohoku" Kaneko Fuminori cho biết ông rất ấn tượng với cách làm việc và khả năng diễn xuất của Ninomiya.
Có vẻ cái thời điểm Nino thất nghiệp còn xa lắm. Phim truyền hình “フリーター、家を買う(Freeter, Ie wo Kau)” sẽ sớm được trình chiếu và người người mong nhà nhà ngóng "GANTZ" của anh, để được ngắm anh chiến đấu với người ngoài hành tinh.
"Sắp tới tôi sẽ nói về việc chiến đấu với người ngoài hành tinh, hơi kỳ nhỉ? Tôi vẫn nghĩ là mình được trao cơ hội để trải nghiệm một điều gì đó rất đặc biệt ở đây." (ý anh là kỳ ở chỗ bây giờ anh đang tâm tình về phục trang, những cảnh quay và tất tần tật mọi thứ về một bộ phim cổ trang thì tương lai gần anh sẽ quay ngoắt sang thì tương lai với súng ống và người ngoài hành tinh trong GANTZ)
Sa-chan (Theo Momoedgewood)
Bookmarks