(JPN) -Bạn sẽ làm gì khi bạn là thành viên của nhóm nhạc thành công một cách phi thường tại Nhật Bản? Nếu bạn là Jin Akanishi bạn ra solo và đi tour ở Mỹ. (Câu này nghe sao giống nó đang chửi anh vậy ^"^)
Trong chín năm qua, Jin là một trong sáu thành viên của KAT-TUN, một nhóm vừa hát vừa nhảy được hình thành và chịu sự quản lý của công ty chuyên đào tạo thần tượng Johnny & Associates, Inc, nơi đã cho ra đời những nhóm nhạc tồn tại lâu năm trong làng giải trí Nhật Bản chẳng hạn như : SMAP và Arashi.
KAT-TUN đã rất nổi tiếng và đã có những buổi concert hàng năm trước khi chính thức được ra mắt vào năm 2006. Các single của họ, đôi khi được viết bởi các huyền thoại trong nghành công nghiệp giải trí NB như Takahiro Matsumoto và Kyosuke Himuro,dẫn đầu bảng xếp hạng Oricon khiến cho cái tên KAT-TUN trở nên quen thuộc. Bản thân Akanishi được nhiều người yêu mến bởi vẻ ngoài hoàn hảo, là một trong 2 giọng hát chính và đôi khi anh viết nhạc cho nhóm.
Không lâu sau khi KAT-TUN chính thức đuợc ra mắt, Jin bắt đầu khẳng định bản thân với tư cách một nghệ sĩ solo. Sự nghiệp của Jin đã có lúc gián đoạn khi tháng 10 năm 2006 đến tháng 4 năm 2007 anh qua LA để học tiếng Anh , cũng trong thời gian này, KAT-TUN phát hành single mới mà không có anh. Năm 2009, Jin đóng vai chính trong bộ phim Bandage và hát bài hát cùng tên của phim. Năm nay, anh đã có các show solo tại Nhật và Mỹ và rồi tuyên bố tách khỏi KAT-TUN từ tháng 7 vừa qua. Dự án mạo hiểm đầu tiên của anh với tư cách 1 ca sĩ solo là Yellow Gold Tour 3010 tại Mỹ trong khoảng thời gian ngắn, từ ngày 7 tháng 11 đến 21 tháng11.
"Mọi thứ đều tiến triển tốt đẹp," Jin nói về tour diễn trước buổi biểu diễn cuối cùng của anh tại Best Buy Theater(New York) diễn ra. "Tôi đã từng đến San Fran ...", anh nhìn qua tấm poster ở phía bên trái mình ( vâng anh quên)) ) , “Chicago, San Francisco, Houston, Los Angeles và buổi diễn cuối cùng của tôi sẽ diễn ra tại đây”.
Chắc chắn 4 năm trước Akanishi đã học tiếng Anh một cách chăm chỉ. Dù cách phát âm và ngữ pháp của anh vẫn đậm nét Nhật, cùng ngôn ngữ cơ thể (body language) – chống tay lên cằm, cách anh đánh tung mái tóc phía sau đầu - biểu lộ sự tập trung suy nghĩ, anh dễ dàng phát âm sử dụng đúng ngữ pháp.
Anh nói sống ở Mỹ không khiến anh thay đổi nhiều. “Tôi nghĩ tôi đã thực sự đã hiểu về nền văn hóa Mỹ”, anh giải thích “ Không có cú sốc văn hóa nào cả.” Dù sao, anh nói theo quan điểm cá nhân của bản thân, vậy nên không khó để mường tượng tại sao anh đã thành công với Mỹ. "Tôi chỉ thích làm những gì mình muốn và tận hưởng những gì mình đang làm” anh nói. ( anh ơi.. dù miệng bảo ủng hộ anh, cứ là chính anh… nhưng thực sự em vẫn thấy có chút đau lòng ấy ^”^) . “Tôi chỉ sống lúc này nên tôi sẽ giữ vững quan điểm đó.” ( đại loại ý anh là, cuộc sống chỉ là thoáng chốc, anh chỉ sống ở thời điểm này, ở lúc nay nên anh sẽ không thay đổi ý kiến của mình >< sorry, không biết nên nói sao cho thoát ý).
Tên của tour diễn xuất phát từ một trong những tên bài hát của Akanishi. “ Các sáng tác trong concert của tôi là tương lai”, anh nói thêm, “ vậy giống như là thay vì 2010- tại sao chúng ta không dùng 3010. Mọi người nghĩ đó là một sự nhầm lẫn, nhưng không phải.”
“ Chỉ là tôi muốn chia sẻ âm nhạc của mình tới nhiều khán giả hơn” Jin nói về mục đích của tour diễn tại Mỹ. “ Tôi muốn mọi người biết âm nhạc của tôi là gì và Jin Akanishi là ai.”
Trong nhiều buổi phỏng vấn trước, Akanishi đã viện dẫn lý do anh muốn đi solo là muốn chia sẻ các tác phẩm âm nhạc của riêng mình. Anh giải thích, việc ra solo không nhất thiết phải mang đến cơ hội để tiếp cận âm nhạc tốt hơn khi ở trong KAT-TUN, nhưng việc hát live sẽ mang tới những áp lực mới. “ Khi tôi phạm lỗi, sẽ không có ai che đậy nó giùm tôi nữa”, anh nói. “Tôi sẽ phải tự mình gánh lấy trách nhiệm.”
Liệu anh vẫn còn nói chuyện với các thành viên còn lại của KAT-TUN? “ yeah, nếu tôi có cơ hội,” Jin nói. “ Ban đầu, chúng tôi không nói nhiều, chỉ như những người bạn, giống như là đồng nghiệp, ở trong cùng một công ty. Nếu tôi gặp họ, giống như tôi sẽ nói ‘xin chào’ rồi nói một vài câu nữa. Anh nói thêm, “Tôi đã đi ăn tối với một thành viên của KAT-TUN, [Yuichi] Nakamaru.”
Akanishi đang thực hiện một album dự kiến sẽ phát hành vào cuối năm tới. ( sao lại là cuối năm tới...? có gì nhầm lẫn ở đây không vậy nhỉ? ) “ Khi tôi sáng tác nhạc, tôi chỉ đơn thuần là tạo ra những gì mà tôi muốn”, anh nói. Tôi không có một thể loại cụ thể nào hay bất cứ một cái gì, nhưng hiện tôi đã có nhiều bài thuộc dạng hip-hop, vậy nên tôi sẽ cố gắng tạo nên nhiều bài hát tươi sáng và hạnh phúc hơn.”
“ Tôi nghe nhiều loại nhạc” Jin nói. “ Có rất nhiều ca sĩ mà tôi thích như là Keri Hilson, Lil Wayne, Kanye. Tôi nghe… cố gắng để nhớ ra cái tên, Jin liên tục bật ngón tay tanh tách. “Tên cô ấy là gì nhỉ? Ý tôi là, không chỉ hip-hop. Tôi còn nghe nhạc rock, nghe nhạc pop.”
Là một ngôi sao điển trai, Jin thường bị các fan săn đuổi (theo duổi). Có một sự cố khiến anh bối rối. "Rât lâu rồi, khi đó tôi vẫn còn sống với bố mẹ, có một fan đã để Natto vào hộp thư,” anh nhớ lại. “ Và khi tôi mở ra, trong hòm thư có Natto và hành tây để riêng biệt. Điều đó có nghĩa là gì nhỉ, liệu tôi có phải nấu nó?”
“ Nếu bạn làm điều đó, hãy nấu nó rồi để vào!” anh cười.
KaNg( theo purpleskymagazine)
# : Thank nàng Độc đã cung cấp nguồn ^v^









)) ) , “









, lão quả là lười

>




Bookmarks