(JPN) - Tại buổi diễn cuối cùng của tour Yellow Gold Tour 3010 của Akanishi Jin, Nippon Project đã có cơ hội được ngồi xuống và trò chuyện với anh. NP và Jin nói về tour diễn, thời gian Jin tại Mỹ và vai diễn của anh trong phim điện ảnh BANDAGE phát hành đầu năm nay.
Nippon Project: Trước tiên, chào mừng anh trở lại. Bây giờ đầu tiên hãy bắt đầu (buổi phỏng vấn) với vài lời giới thiệu về bản thân anh và thực tế người hâm mộ không biết gì về anh.
Jin: Uh. Xin chào, tôi là Akanishi Jin (cười), rất vui được gặp các bạn. Tôi là một ca sĩ Nhật và tôi hiện đang thực hiện tour lưu diễn của mình. Tôi đang cố gắng để có thể đi khắp nước Mỹ. Tôi đã đến Houston, San Francisco, ... Ừm... đâu nữa nhỉ? Chicago, Los Angeles và bây giờ tôi đang ở New York thực hiện show diễn cuối cùng (của tour).
Nippon Project: Còn chuyện người hâm mộ không biết gì về anh?
Jin: (Suy nghĩ một lát) Tôi ... phải ... biết ... về bản thân mình nhiều hơn, xin lỗi (cười). Các bạn biết về tôi rõ hơn! Đó là thực tế.
Nippon Project:Đây là lần thứ hai anh trình diễn ở Mỹ. Khác biệt chính giữa lần này và lần trước là gì?
Jin: Ở tour này tôi đem đến 3 bài hát mới và lần này tôi phải di chuyển nên có chút khó khăn hơn. Ừm, nhưng tôi rất vui. Tôi rất hào hứng vì có thể gặp những người khác nhau ở các thành phố khác nhau. Vâng, thật sự rất vui.
Nippon Project: Về tên tour diễn của anh thì sao nhỉ?
Jin: Yellow Gold Tour 3010.
Nippon Project: Tại sao anh chọn 3010 thay vì 2010?
Jin: Vì các sáng tác trong concert của tôi có hơi hướng tương lai. Khi tôi nghĩ về nó, tôi nghĩ tới "Yellow Gold Tour 2010". Đó là dự định đầu tiên. Sau đó, tôi nghĩ "Sao chúng ta không làm nó giống 3010. Nghe có vẻ rất tương lai". Đó (3010) không phải là nhầm lẫn gì đâu. Nhiều người nghĩ có gì đó nhầm lẫn (cười). (
Mình nghĩ thế thật
)
Nippon Project: Trước đây anh đã từng đến Mỹ bao giờ chưa? Nếu rồi thì để làm gì?
Jin: Tôi có rất nhiều bạn sống ở Mỹ, thế nên thỉnh thoảng tôi đến đây thăm họ và tôi cũng từng sống ở Los Angeles 6 tháng để học tập.
Nippon Project: Anh có muốn đi du lịch nơi nào đó mà đến giờ vẫn chưa đi được không?
Jin: Ừm, tôi đã đến Boston. Tôi thích thành phố và bầu không khí ở đó, vì vậy tôi muốn quay lại đó.
Nippon Project: Các nước khác thì thế nào?
Jin: Tôi muốn đến Ý, Pháp, các nước ở châu Âu. Vì tôi chỉ mới đến Tây Ban Nha thôi.
Nippon Project: Anh có yêu thích nghệ sỹ nào ở Mỹ không?
Jin: Có chứ, rất nhiều.
Nippon Project: Ai nào?
Jin: Keri Hilson, Kanye và Lil Wayne. Ưm! Nhiều người nữa, nhưng tôi thích nghe nhạc hơn. Cũng như kiểu cái gì tốt sẽ tốt. Cô biết đấy.
Nippon Project: Có nghệ sĩ người Mỹ nào anh muốn cộng tác trong tương lai không?
Jin: Nếu tôi có cơ hội thì ai cũng được. Tôi chỉ muốn vui chơi, vì vậy tôi muốn thấy những phong cách khác nhau và sức thu hút của những người cộng tác với tôi.
Nippon Project: Nếu không tham gia vào công nghiệp giải trí, anh sẽ làm việc gì?
Jin: Hỏi khó đây. Có lẽ là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
Nippon Project: Anh thích bóng đá sao?
Jin: Vâng. Lúc nhỏ tôi từng chơi bóng đá. Tôi thật sự rất muốn trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ngay bây giờ. Ý tôi là nếu việc này khả thi.
Nippon Project: Chúng ta hãy nói về phim điện ảnh BANDAGE được phát hành đầu năm nay. Tại sao anh lại thích đóng phim?
Jin: Đóng phim rất vui. Đây là lần đầu tôi tham gia vào một phim điện ảnh. Các nhân viên và đạo diễn và tất cả các diễn viên trong đoàn làm phim thật sự rấy tuyệt vời.
Nippon Project: Nói chung anh cảm thấy thế nào về bộ phim?
Jin: Lần đầu xem nó trên màn hình lớn tôi hơi xấu hổ. Tôi đang tham gia vào một vài bộ phim truyền hình, khác những bộ phim điện ảnh nhiều. Ví dụ như cách quay và lịch quay.
Nippon Project: Những phim điện ảnh?
Jin: Ừm, những phim điện ảnh.
(Có lẽ PV chỉ biết mỗi BANDAGE là movie Jin đóng)
Nippon Project: Anh có thấy có gì đó ở nhân vật Natsu giống bản thân anh không?
Jin: Hm ... Tôi không nghĩ vậy. Tôi là một người hoàn toàn khác.
Nippon Project: Khác biệt chính là gì?
Jin: So sánh nhân vật của tôi với chính tôi? Vâng, tính cách thì hoàn toàn khác nhau. Có lẽ cách anh ấy nói chuyện cũng giống tôi một chút.
Nippon Project: Vậy điểm nào anh cho là hoàn toàn khác?
Jin: Anh ấy là một ca sĩ nhạc Rock.
Nippon Project: Rock and Roll.
Jin: Vâng. Tôi thì không phải là một Rockstar (cười). Lối sống cũng khác nhau.
Nippon Project: Trong quá trình quay có chuyện gì vui hay kỳ cục không?
(Jin lắc đầu)
Nippon Project: Không ư?
Jin: À! Có một cảnh hôn nhau với Kitano Kii. Cô ấy là một diễn viên tuyệt vời và tôi nghĩ cô ấy cũng đã 18 tuổi rồi. Cảnh đó cô ấy phải khóc ngay sau khi tôi hôn cô ấy. Sau khi chúng tôi xong cảnh hôn thì cô ấy bắt đầu khóc. À thì... Lúc thấy cô ấy khóc thế tôi cảm thấy rất tệ (cười). Lý do cô ấy khóc là bởi vì tôi hôn cô ấy. Lúc đó tôi đã nghĩ "Chết tiệt!".
Nippon Project: Vậy, New York là điểm dừng chân cuối cùng rồi, anh có kế hoạch gì đặc biệt không? Vì đây là show cuối cùng của tour mà.
Jin: Như cô nói đấy, buổi cuối rồi. Lần nào tôi cũng cố hết sức, tôi muốn đảm bảo rằng mình sẽ kết thúc show và tour diễn mà không có gì phải hối tiếc.
Nippon Project: Cuối cùng, anh có muốn nhắn gửi gì đến người hâm mộ không?
Jin: Cám ơn vì đã ủng hộ tôi đến tận bây giờ. Tôi đang thực hiện một album, vậy nên lúc nó xuất xưởng các bạn hãy để mắt tới nó nhé.
Nippon Project: Nippon Project xin cảm ơn Akanishi Jin và UTB về cuộc phỏng vấn này.
Cuộc phỏng vấn này được thực hiện bởi Syreeta Turner cho Nippon Project.
Cái tay Béo baka để chỗ nào vậy?????
bonus Clip phỏng vấn Jin và cái ảnh để làm gì thì Sa chịu
* Nếu bạn nào muốn repost ảnh và bài thì vui lòng link về JPN vì ảnh copy được chỉ JPN mới có XXX
Bookmarks