Mình đang nói đến khái niệm số đông. Điều này k phải là sai đâu. Ok, công nhận ở đâu cũng có ng này ng kia nhưng mà về số đông thì 1 dân tộc luôn có những đặc điểm riêg tạo nên tính cách của dân tộc đó. Nói đến ng Anh thì ng ta nói đến phớt tỉnh Ăng Lê, người Đức thì tinh thần thép, người Vn thì cần cù chịu khó, còn người Nhật thì sống đoàn kết, lo xa, làm việc có quy tắc và bít nghĩ cho cộng đồng. K thể phủ nhận có 1 số ít cá nhân hành động khác biệt kiểu như 1 con sâu làm rầu nồi canh. Thiếu gì người Vn lười biếng, k chịu làm việc, thiếu gì người Đức yếu đuối, k bình tĩnh giống như cái hồi giẫm đạp ở lễ hội âm nhạc bên Đức đó. Nhưng mà đại đa số người dân Vn vẫn đc tiếng là cần cù, chịu khó và đại đa số dân Đức vẫn đc cho là có tinh thần thép. Cái mình mún nói ở đây là số đông chứ k phải 1 cá nhân nào cả. Các bạn cũng nên bít là thảm họa lần này tạo nên 1 hiện tượng pray for japan lớn nhất trên cộng đồng mạng từ trước tới nay và các chính phủ luôn mở miệng ra kêu gọi giúp đỡ nhưng số tiền quyên góp đc cho nc Nhật là thấp nhất trong tất cả các thảm họa từ Katrina cho tới Haiti earthquake cho dù đây là thảm họa tốn kém nhất trong lịch sử. Ngay cả chính phủ Vn mở miệng ra là quan hệ Việt-Nhật rất tốt đẹp, thắm thiết, thế mà chỉ giúp đc có 200,000USD trong khi đến Afganistan còn giúp đc 1tr USD (
http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/81765.html). Nhìu người nói nc Nhật giàu nên k quyên góp nhìu nhưng mà hồi Katrina ở Mỹ, tiền quyên góp vẫn rất là nhìu hơn so với lần này. Đây là link để cho thấy rằng mình k nói suông:
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/201...c-it-vien-tro/ . Bởi vì mình đang sống ở 1 nước phương Tây nên mình biết đa phần dân phương Tây sống theo chủ nghĩa cá nhân rất ích kỷ mặc dù bề ngoài thì luôn tỏ ra friendly, tốt đẹp.
Về cơ bản thì sau khi đọc lại bài này thì mình thấy bài viết hơi chém gió và k đáng tin, nguồn k rõ ràng và cách viết rất shock kiểu câu khách
Bookmarks