>
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: [13/8/2011] Một ngày tình nguyện ở Fu-ku-shi-ma

  1. #1
    Administrators
    Hei's Avatar


    Thành Viên Thứ: 961
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,876
    Thanks
    3,455
    Thanked 13,224 Times in 5,001 Posts

    [13/8/2011] Một ngày tình nguyện ở Fu-ku-shi-ma

    Cơ hội được tham gia đoàn tình nguyện đi Fu-ku-shi-ma đến với chúng tôi khá tình cờ. Sau khi tổ chức thành công Ngày Việt Nam (18-6) và được các bạn Nhật Bản rất quan tâm và hoan nghênh, đội múa sạp nghiệp dư của nhóm lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản được mời biểu diễn cho người dân vùng gặp nạn trong thảm họa kép động đất và sóng thần hồi tháng ba hiện đang ở trung tâm sơ tán Big Palette tại Fu-ku-shi-ma.


    Hăng hái, nhiệt tình, tự nguyện.

    Từ sáng sớm, đoàn chúng tôi đã đến địa điểm tập trung. Ðây là chuyến đi tình nguyện thứ năm của cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản đến với Fu-ku-shi-ma. Chuyến đi này có sự hỗ trợ của nhiều tổ chức như Viện Dinh dưỡng quốc gia Việt Nam, Trường công nghệ Thăng Long, Trường Nhật ngữ Ðông Du, Trường Nhật ngữ Sa-ku-ra, Hội Business support Nhật - Việt ở Ky-ô-tô, Trường mẫu giáo Sương Mai, Nhóm thiện nguyện của FSG group, Nhóm du học sinh khởi nghiệp Ruy-ki... cùng nhiều du học sinh và các bạn sinh viên Nhật Bản.

    Ðoàn chúng tôi đi trên năm xe ô-tô. Những phần quà mang theo là 1.000 gói phở, 500 chả giò, 300 gỏi cuốn, 500 phần chè, 500 phần cà-phê, 300 phần trà, 500 phần bánh đậu xanh và hạt sen, 500 trái thanh long.

    Mất gần ba giờ đi xe chúng tôi mới đến được trung tâm sơ tán Big Palette. Ở đây, còn khoảng 1.000 người dân Nhật Bản cần sự hỗ trợ vì chưa khắc phục xong hậu quả của thảm họa kép động đất và sóng thần cùng với sự cố hạt nhân tại đây. Thật ngạc nhiên là có nhiều người Việt đã đi xe riêng đến đây trước khi đoàn chúng tôi tới nơi.

    Ấn tượng đầu tiên dễ nhận thấy trong trung tâm Big Palette này là sự gọn gàng và sạch sẽ. Các nhà tạm mặc dù làm bằng các tấm các-tông lấy từ vỏ thùng hàng được sắp xếp rất ngăn nắp. Ở đây vẫn có khu thư viện, phòng máy tính, các phòng làm thủ tục hành chính, công an, y tế... Chỗ nào cũng thấy dán những lời chia sẻ, thư của bạn bè khắp nơi trên thế giới gửi đến các nạn nhân của thảm họa động đất - sóng thần.

    Hôm ấy, thời tiết không chiều người. Trời đổ mưa khá nặng hạt. Một số bạn người Nhật Bản ở trung tâm biết trước chúng tôi sẽ đến cho nên đã sẵn sàng cùng hỗ trợ. Các nhóm nhanh chóng nhập cuộc theo những công việc đã được phân công: cuốn nem, rán chả giò, nấu phở, pha trà, bày biện thanh long và chè, trang trí sân khấu, sắp xếp trưng bày ảnh phong cảnh và trang phục truyền thống Việt Nam...

    Dưới sự hướng dẫn anh bếp trưởng, các bạn gái gói được những chiếc nem rất đẹp. Mọi người thưởng thức nem cuốn ngay tại trận. Có những lúc chúng tôi cuốn không kịp tiến độ. Ai cũng khen ngon. Mấy bác gái người Nhật tò mò muốn học gói nem. Cho dù chúng tôi chỉ vừa mới biết cách cuốn nem chưa lâu nhưng cũng sẵn sàng làm hướng dẫn viên. Các "gian hàng" phở, trà, cà-phê, bánh đậu xanh, chè... cũng thu hút rất nhiều người đến chiêm ngưỡng và thưởng thức.

    Sau khi hỗ trợ các bạn ở các "gian hàng", chúng tôi chuẩn bị cho phần biểu diễn văn nghệ của mình. Vì chương trình văn nghệ không thể kéo dài nên chúng tôi đã tốn khá nhiều công sức để cố gắng thiết kế một chương trình cô đọng nhất những vẫn đậm chất Việt Nam. Lòng nhiệt tình thì có thừa, ai cũng muốn đóng góp một tiết mục vào chương trình đặc biệt này nhưng thời gian thì có hạn... Vì thế, chúng tôi dường như phải chắt lọc, tổ chức kỹ lưỡng, từ chọn bài hát, các tiết mục âm nhạc dân tộc, đến chọn loại nhạc cụ, chọn trang phục biểu diễn và cũng phải chọn cả diễn viên...

    Có lẽ, người Nhật không hiểu hết ca từ trong những bài hát tiếng Việt của chúng tôi nhưng họ hiểu được sự cảm thông, chia sẻ từ trái tim của những người bạn Việt Nam. Tiết mục múa sạp của nhóm chúng tôi được coi là điểm nhấn. Sau khi chúng tôi biểu diễn, rất nhiều người cả những em bé cũng chạy lên sân khấu và nhảy thử. Ai cũng muốn được thử một chút, rất vui mặc dù có lúc nhảy bị kẹp chân vào sạp.

    Trước khi trở về, chúng tôi dành khoảng thời gian ít ỏi còn để lại thăm hỏi, trò chuyện với mọi người, nhất là những người già. Trong ánh mắt của họ vẫn còn hiện lên nhiều nét buồn sâu lắng nhưng họ nở nụ cười đáp lại tình cảm chia sẻ của chúng tôi.

    Ðoàn chúng tôi rời Fu-ku-shi-ma trong sự lưu luyến của mọi người. Chúng tôi thấy lòng mình ấm áp vì đã làm được chút gì đó cho những người bạn Nhật Bản đang kiên cường vượt qua hoạn nạn. Chúng tôi thấy vui vì mình đã tham gia làm được một điều có ích, đã sống một ngày có ý nghĩa. Trở về, trong lòng chúng tôi đều thầm nghĩ "Nhật bản ơi, cố lên...".

    Bài và ảnh: NGÔ GIA LINH (Lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản)
    Chữ ký của Hei

    I can change, no matter how damn hard.





  2. The Following 4 Users Say Thank You to Hei For This Useful Post:

    bé sa (13-08-2011), Gió Sáng (03-09-2011), Ngọc_san (13-08-2011), no more words (25-08-2011)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. [7/6/2011] Sai lầm trong thiết kế là nguyên nhân gây nổ ở Fukushima 1?
    By Sergeant Keroro in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 07-06-2011, 12:41 PM
  2. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 09-03-2011, 02:02 PM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-03-2011, 09:26 AM
  4. cầu nguyện
    By JILchan in forum Chat Chit - Làm quen
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 23-04-2008, 06:32 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •