Địa điểm nổi tiếng của trung tâm thành phố Kochi là cây cầu Harimayabashi. Nó là một cây cầu nhỏ, màu đỏ nằm ở phía tây đường phố chính. Khi du khách nhìn thấy cây cầu mọi người sẽ không thấy điểm gì đặc biệt và đáng chú ý ở cây cầu cả.


Cây cầu Harimayabashi

Nhưng cây cầu Harimayabashi lại nổi tiếng với một câu chuyện tình yêu tại Kochi. Nó là một câu chuyện tình xoay quanh một linh mục đến từ Godaisan và một cô gái tại Kochi.

Bởi vì trong đền thờ của những linh mục đều cấm những mối quan hệ tình cảm, yêu đương. Nhưng cặp đôi này đã phá vỡ điều luật đó và đã giấu chuyện tình lãng mạn của họ với đền thờ, ngày ngày họ thường bí mật và trao tặng nhau những món quà kỷ niệm.

Một ngày, vị linh mục đến từ Godaisan đã bị phát hiện chuyện tình cảm khi đang tặng người yêu của mình một chiếc lược chải tóc tại cầu Harimayabashi, và những bí mật của đôi tình nhân này đã bị phát hiện. Buộc họ phải bỏ trốn khỏi thành phố để tránh khỏi bị trừng phạt.

Ngày nay tại cầu Harimayabashi có rất nhiều người tới đây chụp ảnh và thăm quan. Tại trung tâm thành phố Kochi còn có những khu mua sắm sầm uất dành cho người đi bộ. Và trên đường phố có rất nhiều cửa hàng lưu niệm bán những mặt hàng như tóc giả, gương, và lược, điều này một phần đã ảnh hưởng từ câu chuyện tình yêu nổi tiếng đó.

Xung quanh Harimayabashi còn bán rất nhiều mặt hàng "Naruko" khác nhau. Naruko trước đây sản xuất ra để tạo ra tiếng động, để đuổi lũ chim không phá hoại cây trồng. Nhưng ngày nay chúng được sử dụng trong những lễ hội múa tại Kochi.



Đạo cụ Naruko trong điệu múa Yosakoi làm bằng gỗ được thiết kế với nhiều hình thù ngộ nghĩnh. Khi múa, các vũ công sẽ lắc Naruko tạo nên những tiếng kêu vui tai.

Theo nama.edu