>
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Tokugawa Ieyasu - Người sáng lập Mạc Phủ Tokugawaga

  1. #1
    Hyakusho
    Mùa Thu Màu Xám's Avatar


    Thành Viên Thứ: 131722
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Âu
    Tổng số bài viết: 63
    Thanks
    5
    Thanked 127 Times in 44 Posts
    thay đổi nội dung bởi: Mùa Thu Màu Xám, 17-07-2012 lúc 09:32 PM

  2. #2
    Hyakusho
    Mùa Thu Màu Xám's Avatar


    Thành Viên Thứ: 131722
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Âu
    Tổng số bài viết: 63
    Thanks
    5
    Thanked 127 Times in 44 Posts
    Tokugawa Ieyasu - người chờ tiếng chim hót


    Giấc mộng thống nhất đất nước chỉ thực sự thành công với người hào kiệt thứ ba là Ieyasu.Thiên hạ thuờng mỉa mai ông là hưởng thụ cái bánh mà hai hào kiệt trước đã nhóm lửa sẵn. Đó không phải là sự thực, Ieyasu là nhà tổ chức giỏi nhất, đã gây dựng cho đất nước nền hòa bình kéo dài gần ba thế kỉ.

    Trong dân gian có lưu truyền bài thơ về tính cách ba ông. Đối với Oda :"Nếu con chim cu không gáy thì giết quách đi". Đối với Hideyoshi là :"Nếu con chim cu không gáy thì ta sẽ làm cho nó gáy". Còn đối với Ieyasu là: "Con chim không gáy,ta sẽ chờ khi nó gáy". Theo đó,rơi vào tay Oda thì con chim không gáy sẽ chết. Hideyoshi sẽ có cách buộc con chim phải gáy. Nhưng với Ieyasu ông biết chờ đúng thồi điểm con chim tự cất tiếng gáy.

    Vậy, nếu Oda chuộng vũ lực thì Hideyoshi thích cơ mưu và Ieyasu là người am hiểu thời cơ. Để có được sự am hiểu ấy, phải là kẻ tài trí hơn người, kẻ biết nghe đúng lúc một con chim cu hót.

    Hideyoshi mất năm 1598.Quyền lực rơi vào tay Ieyasu sau khi ông đánh tan các đối thủ khác trên chiến trường Sekigahara. Đây là trận đánh quan trọng đến nỗi ngày nay trong thành ngữ Nhật có câu "Sekigahara no tatakai" để chỉ một sự quyết định mang tính sống còn.

    Khác với Oda và Hideyoshi, Ieyasu bước thẳng lên vị trí Shogun dù vẫn theo nghi thức nhờ Thiên Hoàng phong tặng.
    Ieyasu được xem là nhà cai trị lỗi lạc nhất Nhật Bản. Ông thành lập chế độ mạc phủ Tokugawa ở Edo, xây đắp một nền hòa bình an định lâu dài. Được chọn làm thủ phủ, Edo nhanh chóng trở thành một trung tâm văn hóa lớn. Năm nay, Heisei 15 là năm kỉ niệm 300 năm thành lập Edo.

    Là một nhà quân sự nhưng Ieyasu hiểu rất rõ những đòi hỏi của một thời đại bình trị. Ông khuyến khích các Samurai chú tâm học tập văn chương,nghệ thuật,triết lí,... Ông là người biết cách lấy đà cho thời đại Edo phát triển trong mọi phương diện.

    Ban đầu, Ieyasu không chủ trương bài trừ đạo cơ đốc. Nhưng về sau, cảm thấy nghi ngờ, ông thay đổi thái độ. Năm 1614, Ieyasu ra lệnh cấm đạo và bắt giữ một số giáo sĩ bất tuân, nhưng không xử tử ai . Chỉ sau khi ông mất,việc cấm đạo mới trở nên tàn khốc.

    Sử gia W.Durant đã viết về ông như sau:

    Ông là người có tư tưởng độc lập và một quan niệm đạo lí đặc thù.Ông giống như Socrates, xem sự khôn ngoan là đức hạnh duy nhất và vẽ phác vài con đuòng của nó trong bản di chúc kì lạ, một chúc thư tư tưởng mà ông để lại cho gia đình:"Đời sống cũng tựa như mộy cuột hành trình dài có mang theo gánh nặng.Hãy bước đi thận trọng để không bị vấp ngả.Hãy tự nhủ rầng bất toàn và bất lợi là số phận tự nhiên của con người,chẳng viẹc gì phải bất mãn hay tuyệt vọng.Khi tham vọng nổi lên trong lòng,hãy nhớ lại những ngày gian lao đã qua.Tự chủ là cội rễ của an bình và ổn định vĩnh viễn.Hãy xem sân hận là kẻ thù của mình.Nếu chỉ biết lẽ thắng mà không biết lẽ bại thì kể như khốn khổ tàn đời.Hãy thấy lỗi nơi mình hơn là nơi người khác."

    Nếu xét về quan hệ ''bà con" thì cả 3 hào kiệt trên đều có quan hệ về hôn phối. Ông Oda NobuHide có 3 người con: Nobunaga, Nagamasu và con gái Oichi. Nobunaga gả em gái cho gia thần của mình (người này sau bị Oda nghi ngờ mà giết.Người chồng sau của Oichi cũng vì chống lại Hideyoshi mà chết). Oichi và người chồng trước sinh 3 người con gái: OChacha, Ohatsu, Otatsu. Chacha lấy Toyotomi Hideyoshi sinh ra Hideyori. Còn Otatsu lấy Tokugawa Hidetada con trai Ieyasu sinh ra Iemitsu, tướng quân đời thứ ba của dòng họ Tokugawa và cũng là người kiện toàn bộ máy thống trị của họ Tokugawa.

    nguồn

  3. #3
    Hyakusho
    Mùa Thu Màu Xám's Avatar


    Thành Viên Thứ: 131722
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Âu
    Tổng số bài viết: 63
    Thanks
    5
    Thanked 127 Times in 44 Posts
    Tokugawa Ieyasu - Người thống nhất Nhật Bản


    Khi nói về Tokugawa Ieyasu, những người Nhật Bản không ai là không biết đến ba bài thơ hài nổi tiếng. Đại ý rằng, “Nếu có con chim gáy không kêu, đưa cho Nobunaga, ông ta sẽ giết nó ngay lập tức; nếu rơi vào tay Hideyoshi thì ông ta làm cho nó phải gáy; còn nếu giao cho Ieyasu thì ông ta sẽ đợi cho đến khi nào nó gáy”. Đó là những bài thơ đề cập đến ba nhà quân sự sinh ra cùng thời, kế tục nhau trong sự nghiệp thống nhất sơn hà.
    Song ở họ lại có những tính cách khác nhau: Nobunaga là người gieo hạt, Hideyoshi chăm sóc, và Ieyasu là người gặt lúa. Ieyasu là Tướng quân đầu tiên của Mạc Phủ Edo, người khai sáng thành phố Tokyo ngày nay và cũng là người khởi lập chính quyền Tokugawa kéo dài gần 300 năm - thời gian thanh bình lâu dài nhất trong lịch sử Nhật Bản, và chính điều ấy đã tạo ra những tiền đề thuận lợi cho cuộc cách mạng Minh Trị Duy tân (1868).

    Ieyasu sinh năm 1542, tại miền Tây xứ Mikaha (nay là tỉnh Aichi), còn nhỏ gọi là Takechi Shio. Ông nội là một lãnh chủ nhỏ, có thành bang tại Okazaki thuộc Mikaha. Đến đời bố của Ieyasu gặp phải Imagawa Yoshimoto đang lúc
    cường thịnh, tiến sang thôn tính Mikaha, nên đã buộc phải gửi Ieyasu làm con tin cho Yoshimoto ngay từ khi 6 tuổi để lấy chỗ nương nhờ. Tương truyền, tổ tiên Ieyasu vốn là phân chi của dòng quý tộc lừng danh Fujiwara, nên khi đến với Yoshimoto đã mang danh là Fujiwara Motoyasu. Sau đó lại khai trở về dòng họ tổ phụ là Matsudaira. Năm 1563, khi lên kế vị cố chủ Yoshimoto, kết nghĩa đồng minh với Oda Nobunnga, lại bỏ tên Motoyasu để gọi là Ieyasu. Ba năm sau, một lần nữa cải họ thành Tokugawa, để từ đấy gọi là Tokugawa Ieyasu. Cho đến nay, con cháu vẫn giữ tộc danh Tokugawa Ieyasu.

    Ông là người văn võ song toàn. Từ khi đi ở cho Yoshimoto, Ieyasu đã được chủ hết lòng tín nhiệm. Vì vậy đến năm 19 tuổi (1560), Ieyasu được chủ kết nạp vào hàng ngũ gia thần, cho trở về trấn giữ thành Okazaki, quản lý cả xứ Mikaha. Đây chính là đất đai của ông cha, nên một mặt, Ieyasu đem cả tùy thuộc trong nhà xin làm gia nhân cho Yoshimoto, tuyên thệ đạo chủ tòng, nhưng mặt khác vẫn rắp tâm giành lại. Và đấy là thủ đoạn mưu lược để chủ khỏi nghi ngờ nhằm yên thân củng cố thế lực ở vùng Mikaha. Về đối ngoại, ông ta hết lòng cư xử tốt trong nội bộ, nhẫn nại chờ thời.

    Ngaysau đó, Yoshimoto tử trận. Lấy danh nghĩa bảo vệ cơ nghiệp của chủ, Ieyasu nắm thêm vùng Tohota-fumi (nay thuộc Shizuoka), chặn bước tiến của tướng lĩnh số một lúc bấy giờ là Oda Nobunaga, rồi hai người kết nghĩa đồng minh.

    Đến 1582, thế lực của Ieyasu đã lan gần khắp vùng Đông Bắc Tokaido. Sau sự kiện Nobunaga bị kẻ bề tôi làm phản, sát hại năm 1582, Ieyasu đưa quân giúp em trai Nobunaga là Oda Nobunaga để nhân cơ hội dòm ngó lãnh địa của Hideyoshi - người đã trị tội kẻ sát hại Nobunaga và kế nghiệp ông. Nhưng rồi tự nhận thấy thực lực còn kém, nên Ieyasu phải xin Hideyoshi cho hòa và chịu phận dưới.

    Đến năm 1590, nhờ có công giúp Hideyoshi đánh bại dòng Tojo, nên được cắt phong một khu vực rộng lớn thuộc vùng Kanto. Đến đây, Ieyasu chuyển căn cứ chính từ thành Okazaki về làng Edo, mở mang thành quách, tập trung quan lại, chiêu mộ dân binh, làm thủ phủ cho vùng Kanto. Sau đó, Ieyasu và con cháu đóng đô suốt gần 300 năm tại đây và trở thành Thủ đô của nước Nhật Bản hiện đại kể từ Minh Trị Duy tân 1868.

    Năm 1592, Ieyasu đã không tham gia cuộc xuất quân đánh chiếm Triều Tiên củaHideyoshi, chỉ chăm chú củng cố vùng Kanto để đợi thời cơ. Mùa hạ năm 1598, Hideyoshi lâm bệnh, phải vời Ieyasu đến đứng đầu ủy ban Ngũ đại
    lão, giúp con trai là Hideyori. Tháng 8 năm đó, Hideyoshi qua đời. Mượn tiếng là đỡ đầu Hideyori, nhưng thực tế, Ieyasu trở thành người nắm toànbộ quyền bính. Hơn nữa, sau cái chết của Hideyoshi, nội tình phái này
    trở nên lục đục. Ieyasu thấy cơ hội chiếm đoạt ngôi bá chủ đã đến, liền quyết tâm thanh toán các đối thủ.

    Năm 1600, sự nghiệp thống nhất Nhật Bản của Ieyasu được quyết định bởi trận quyết chiến chiến lược ở Sekigahara nằm giữa Kyoto và Nagoya ngày nay. Phía Ieyasu đánh tan liên quân của các thủ lĩnh đối lập phía Tây, tạo nên hình thái nước Nhật ngày nay.

    Để hợp pháp hóa uy quyền của mình, Ieyasu nhờ Thiên Hoàng ban chức Chinh di Đại tướng quân (năm 1603), lập Mạc Phủ tại Edo. Sau khi thấy mọi việc đã tạm yên, Ieyasu nghĩ ngay đến việc thu vén cho đời sau bằng cách nhường ngôi Chinh di Đại tướng quân, đứng đầu Mạc Phủ cho con trai là Tokugawa Hidetaka vào năm 1605, rồi lánh về vùng Suruga, (thuộc Shizuoka) quan sát thiên hạ và cách trị quốc gia của con trai để khuyên bảo.

    Tuy nhiên, vợ con Hideyoshi vẫn còn mang hận, ngầm tổ chức lực lượng đối lập, chờ thời cơ giành lại cơ nghiệp đã mất. Sau một thời gian đánh lạc hướng để dòng họ này tập trung tiền của xây dựng chùa chiền, mùa đông năm 1614, Ieyasu cho con dẫn đạo binh đánh thẳng vào thành Osaka - căn cứ của dòng họ Hideyoshi. Do tương quan lực lượng, hai bên đành giảng hòa. Mùa hạ năm sau, mặc dầu đã 74 tuổi, Ieyasu vẫn trực tiếp cầm quân đánh thành Osaka lần thứ hai, buộc gia đình Hideyoshi phải tự vẫn. Tất cả các thủ lĩnh miền Tây đứng về phía đối nghịch đều bị trảm quyết.

    Để nêu gương cho binh sĩ, Ieyasu luôn đi đầu hàng quân xung trận, nên đã bị thương. Tháng 3-1616, ông được phong chức Thái Chính Đại thần, nhưng do không hồi phục được sức khỏe, ông đã qua đời ít ngày sau đó (17-4-1616).

    Di thể của ông mai táng ở núi Kunozan thuộc xứ Suruga theo di chúc. Nhưng một năm sau, được chuyển tới đền Toshogu Nikko (thuộc tỉnh Tochigi). Đó là ngôi đền được trang trí xa hoa, rộng rãi thuộc loại bậc nhất Nhật Bản. Tuy có lăng ở bên ngoài, nhưng tro thi hài của ông được bảo quản ở hậu cung của tòa điện chính.

    Do công lao của Ieyasu, một mặt đã thống nhất quyền hành của Mạc Phủ, truyền cho con cái trị vì gần 300 năm, mặt khác quan trọng hơn là gỡ cho nước Nhật thoát khỏi cảnh máu xương thê thảm do nội chiến gây ra, nên ông được coi là một trong những vĩ nhân của đất nước. Hơn 220 đền thờ Ieyasu được dựng lên trong khắp đất nước Nhật Bản mãi mãi nhớ về ông - một tướng lĩnh tài ba, một nhà chính trị lỗi lạc, giống như người Việt Nam chúng ta thờ Đức Thánh Trần vậy.

    nguồn

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •