Tiin.vn – Anh chàng có cái nickname rất ‘ngộ’, Eck Lee, đang sở hữu tới... 15 chú mèo và 2 chú chó Tây cơ đấy.
Họ tên:
Lê Thành Trung
Sinh ngày: 24/09/1993
Nickname: Eck Lee
Đang là SV năm 2, ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
Sở thích: nuôi chó mèo Tây (hiện đang sở hữu 15 chú mèo và 2 chú chó)
Cậu bạn Lê Thành Trung có một niềm đam mê rất đặc biệt với các em thú cưng và hiện tại, cậu ấy đang sở hữu 15 em mèo Tây cùng hai em cún. Dự định của bạn ấy trong thời gian tới là có thể thu nạp thêm các em cún quý hiếm về nuôi nữa.

Anh chàng tất bật với các em thú cưng của mình

Thỉnh thoảng cô bạn thân Hà My cũng đến chăm mèo giúp Thành Trung
Thành Trung chia sẻ: “Mình thích nuôi mèo từ hồi còn bé tý, nhưng đến năm lớp 9, mình đạt học sinh giỏi, mẹ mới thưởng cho mình một chú mèo Anh lông ngắn. Đó là chú mèo Tây đầu tiên mình sở hữu. Mình đặt tên cho nó là Bỉm. Em ấy ngoan lắm, lúc nào cũng chỉ thích nằm một chỗ thôi”.
Trung dùng căn phòng nhỏ nằm trên tầng thượng làm nơi nuôi mèo. Hàng ngày, mẹ bạn ấy dậy từ sáng sớm, mua đồ ăn tươi về nấu ăn cho các em mèo. Sau đó cả hai mẹ con cùng cho 15 chú mèo ăn sáng. Xong việc là Trung chuẩn bị lên lớp học. Buổi trưa, bạn ấy lại tranh thủ về nhà cho những chú mèo “chén” bữa trưa và làm vệ sinh cho các em ý.
“Lúc đầu mẹ tớ cũng không thích tớ nuôi quá nhiều em mèo như vậy, nhưng vì sở thích của tớ mà, năn nỉ mãi mẹ cũng đồng ý. Cả nhà tớ bây giờ còn giúp tớ rất nhiều trong việc chăm bẵm các em ấy nữa. Khi tớ vắng nhà, mẹ hoặc em gái sẽ là người thay tớ cho các em mèo ăn và dọn vệ sinh cho các em ấy”.
15 em mèo của Trung có đủ các giống: mèo Ba Tư, mèo Anh lông ngắn, mèo Anh lông dài, mèo Exotic, mèo tai cụp... Mèo Tây thường thân thiện, bạo dạn hơn so với loài mèo Việt, nên bạn bè của Trung cũng rất thích thú khi được chơi với các em thú cưng này.
Nuôi mèo không hề đơn giản như các bạn nghĩ, Thành Trung khá vất vả mỗi khi các em mèo bị ốm, phải đưa tới bác sỹ thú y hoặc mỗi lần làm vệ sinh, tắm rửa cho các em mèo cũng tốn rất nhiều thời gian.
“Loài mèo Ba Tư rất hay chảy nước mắt nên mình thường xuyên phải lau mắt cho em Toy Poodel. Mùa hè thì thường một tuần mình tắm cho các em mèo một lần, mùa đông thì hạn chế hơn. Hàng ngày các em mèo đều được chải lông, vừa chăm sóc lại tránh lông mèo rụng nhiều trong nhà. Thậm chí có lần mình còn... đỡ đẻ cho em mèo nữa đấy! Mèo đẻ cũng không khó khăn lắm nhưng vì lo lắng nên mình vẫn phải trông suốt, khi nào lũ con ra đời an toàn mình mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc cũng 1, 2 hôm nữa chú cún nhà mình cũng đẻ thôi. Mình đã phải tham khảo khá nhiều tài liệu và hỏi han các bạn có kinh nghiệm vì đây là lần đầu tiên mình đỡ đẻ cho cún nhà mình mà”, Thành Trung cười rất tươi kể lại.
Chia sẻ về sở thích nuôi mèo của mình, cậu bạn cho biết: “Mỗi người có một sở thích riêng, nên việc một cậu con trai thích sở hữu nhiều chó, mèo mình thấy rất bình thường. Rất nhiều người nuôi động vật nổi tiếng đều là con trai đấy thôi. Thời gian tới mình muốn mua một em chó quý hiếm về làm bạn với hai chú cún nhà mình. Hy vọng điều đó sớm thành sự thật, hì hì...”
Nhìn Thành Trung chơi với các em thú cưng của mình, tỉ mỉ lau mắt, chải lông, cho mèo ăn mới thấy tình yêu và niềm đam mê của cậu bạn này dành cho động vật. Chúng ta hãy cùng chúc cho Thành Trung ngày càng sở hữu thêm nhiều em thú cưng quý hiếm hơn nữa nhé!
Photo: Thành Đạt
Theo Tiin Hà Linh/Đất Việt
ới ới em zai này nhà ở đâu thía, mún qua mần wen.
Bookmarks