Nguồn: tofugu.com
dịch: yummy_lady
Nếu bạn chưa nhận ra điều gì từ những quảng cáo, những tin tức được đưa ra lien tục không ngừng, những cuộc tranh luận, những vấn đề hóc búa dễ gây va chạm, hay từ bất cứ những phương tiện nào khác thì để tôi bật mí, năm nay là năm bầu cử của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Có một thứ mà phong phú nhất trong năm bầu cử này, đó chính là cuộc khảo sát. Rất. Nhiều. Cuộc. Khảo. Sát. Đến mức cứ như thể mỗi ngày ra một cuộc thăm dò ý kiến khác nhau, rồi cái ra trước lại đá vào cái ra sau, mâu thuẫn vô cùng.
Mặc dù tôi đã nghĩ tôi sẽ không thể chịu được nếu thấy thêm một cái khảo sát phiếu bầu nào xuất hiện nữa, thì một cái lại lọt vào mắt tôi. Đó không phải là dạng khảo sát như kiểu, đã đăng ký, hay thậm chí là về những người bầu cử chưa được quyết định, hài hước hơn nữa nó thậm chí còn chẳng liên quan tới người dân Mỹ. Đó là một cuộc khảo sát những người ngoại quốc, rằng họ nhìn nhận Hoa Kỳ và Obama như thế nào.
Tin này có vẻ không hay đối với Mỹ. Cuộc khảo sát này được thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu Pew, cho thấy rằng hầu hết thế giới nghĩ về Obama và Mỹ nói chung ít hơn so với hai năm trước. Chỉ còn hai nhân vật vẫn “luôn nghĩ về”, đó là Châu Âu và Nhật Bản.
Lý do vì sao Nhật Bản vẫn luôn sát cánh bên Mỹ? Sao họ yêu chúng ta đến vậy? (dịch theo nguyên bản, người viết theo quốc tịch Mỹ ^^”)
Mặt tốt
Đương nhiên, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã có một mối quan hệ đặc biệt trong một thời gian khá dài cho tới thời điểm này. Mặc dù đôi khi hai quốc gia có trải qua song gió, nhưng Mỹ và Nhật Bản vẫn liên minh khăng khít với nhau hơn thế kỷ qua.
Người Nhật cũng hiểu rõ con người Mỹ, trong hầu hết các mặt – 80% người Nhật được phỏng vấn nói rằng họ có cái nhìn thiện chí với người Mỹ. Và mặc dù tôi đôi khi thấy văn hóa Mỹ là một mẫu số chung thấp nhất (?!) thì 69% người Nhật được phỏng vấn lại nói rằng họ thích thú với sự du nhập của văn hóa Mỹ.
Nhưng một phần của tình bạn gắn bó vẫn tiếp tục của Nhật Bản và Mỹ là nhờ sự viện trợ, hỗ trợ của Mỹ trong thảm họa lịch sử động đất, sóng thần 11/3 vừa qua. Mặc kệ tất cả những cái lắc đầu làm ngơ của những người nói rằng đó là nghiệp chướng, quả báo từ trận Trân Châu Cảng, Mỹ vẫn ở bên ủng hộ, hỗ trợ cho Nhật Bản những khi họ cần nhất.
Đây là những gì Pew đã nói:
Mặt tráiTại Nhật, 72% hiện tại bộc lộ quan điểm tích cực với Mỹ, hơn 50% vào bốn năm trước. Hình ảnh của Mỹ tại Nhật đã tăng lên đột ngột vào năm 2011, một phần do nỗ lực đáng tin cậy của người Mỹ qua thảm họa động đất tsunami tháng 3, 2011. Hơn 85% người Nhật người được hỏi thể hiện cái nhìn tích cực với Hoa Kỳ vào cuộc khảo sát vào năm ngoái.
Không phải “tất cả” đều là cầu vồng và ánh nắng mặt trời giữa Mỹ và Nhật Bản. Vấn đề quân sự của Mỹ tại Okinawa luôn kéo dài liên tiếp và ngoài ra còn một vài vấn đề khác về sự bất đồng giữa Nhật và Mỹ.
Người Nhật áp đảo (75%) phản đối cuộc tấn công máy bay không người lái của Mỹ, tuy nhiên cũng khó mà có ai thực sự ủng hộ vấn đề này. Hơn 44% người Nhật đồng tình với cách Hoa Kỳ chống khủng bố, nhưng một lần nữa, cũng không có gì ngạc nhiên khi thấy chủ nghĩa hòa bình hiện đại của Nhật.
Những vấn đề này không phải đều bất ngờ hay mới mẻ gì. Điều khiến tôi thấy tò mò, đó là sao người Nhật có vẻ vẫn yêu thích Obama thế nhỉ?
Bama
Obama có một lượng người ủng hộ rất đông đảo tại Nhật Bản. Không chỉ vì tên ông ấy dễ phát âm bằng tiếng Nhật (オバマ!), mà ông còn “cò mồi” cho Mỹ, xuất hiện trên rất nhiều quảng cáo khắp Nhật Bản.
Ờm, có thể không hẳn; nhưng người Nhật thực sự rất hiểu rõ Obama. 74% nói rằng họ có niềm tin ở người lãnh đạo như Obama, và 66% nói rằng họ muốn ông tái đắc cử vào tháng 11.
Vì sao? Điều này khó nói. Pew chưa lên tiếng, vì thế chúng ta cũng chỉ có thể nghiên cứu về vì sao những người được hỏi lại thích Obama như thế. Vì chính sách của ông à? Hay sức quyến rũ của ông? Hay vì sự can đảm của ông trong trận bóng rổ?
Dù là điều gì khiến người Nhật yêu thích Obama đi nữa, sự thật là họ đầy niềm tin vào ông ấy. Thực chất, trong nhiệm kỳ của Obama, ít nhất 70% người Nhật đã nói rằng họ tin tưởng vào tài năng lãnh đạo của ông.









Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks