Hôm qua, báo chí Nhật Bản đã trích lời của Bộ trưởng Quốc phòng Yuriko Koike rằng bà "sẽ không tới thăm" ngôi đền Yasukuni vào hôm 15 tháng Tám này - ngày mà 62 năm về trước, Nhật đã đầu hàng trong Thế chiến II.


Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yuriko Koike. Ảnh: Reuters


Bà Koike đã đưa ra tuyên bố trên với các phóng viên tại một khách sạn tại Thủ đô Washinton trong chuyến thăm đầu tiên của bà tới Mỹ kể từ khi bà giữ vai trò Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trước đó, bà đã tới thăm ngôi đền Yasukuni vào ngày 15 tháng Tám năm 2004 và 2005 khi còn là Bộ trưởng Bộ Môi trường. Còn trong năm nay, bà "có kế hoạch đi thăm Okinawa" - hòn đảo của Nhật đã diễn ra trận chiến dữ dội giữa quân đội Đồng minh và quân đội Nhật trong Thế chiến II.

Hôm thứ Ba, khi được hỏi có tới thăm ngôi đền chiến tranh này vào hôm 15/8 không, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết: ông "không có ý kiến gì".

Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết: đa số các thành viên của chính phủ Nhật Bản và đảng cầm quyền tin rằng ông Abe sẽ không tới thăm ngôi đền vào hôm 15/8 này, trừ khi ông không có được sự ủng hộ của công chúng. Trước đó, ông Abe đã "cam kết cải thiện mối quan hệ của Tokyo với Bắc Kinh và Seoul".

Những chuyến thăm của các lãnh đạo Nhật tới ngôi đền Yasukuni - nơi thờ 2.5 triệu binh sĩ Nhật tử trận, trong đó có cả những người bị liệt vào danh sách tội phạm chiến tranh - đã làm cho mối quan hệ Trung - Nhật xấu đi trong một thời gian dài. Các chuyến đi đó cũng làm các mối quan hệ của Nhật với các nước láng giềng trở nên khó khăn hơn - đặc biệt là với những nước đã bị quân đội Nhật chiếm đóng vào những năm 30-40 của thế kỷ trước.

Mối quan hệ Trung - Nhật đã được cải thiện kể từ sau khi ông Abe nhậm chức và có chuyến đi phá băng tới Trung Quốc hồi tháng Mười năm ngoái và Thủ tướng Ôn Gia Bảo có chuyến đi "làm tan băng" tới Tokyo vào tháng Tư vừa qua.

Tùng Anh
Theo China Daily
lanhdao