Một nhà hoạt động chính trị Nhật Bản đã bị bắt sau khi cắt ngón tay út của mình và gửi nó đến văn phòng đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe.
Ông Yoshihiro Tanjo cho biết ông làm như vậy để phản đối việc Thủ tướng Abe từ chối thăm đền Yasukuni nhân lễ kỷ niệm 62 năm ngày Nhật Bản đầu hàng đồng minh trong Thế chiến II. Ông Tanjo cho rằng thông điệp này sẽ bị phớt lờ nếu ông gửi một lá thư.
Ông Tanjo, 54 tuổi bị cáo buộc đã thực hiện hành vi hăm dọa sau khi gửi gói đồ có một ngón tay của mình tới trụ sở đảng Dân chủ Tự do. Cảnh sát cho biết trong đó còn có một lá thư phản đối và một đĩa DVD có những hình ảnh ông này đăng cắt đứt ngón tay út.
Đền thờ Yasukuni là nơi tưởng niệm 2,5 triệu nạn nhân chiến tranh Nhật Bản nhưng cũng thờ phụng những nhân vật phạm tội ác chiến tranh trong Thế chiến II. Ông Abe đã đến thăm ngôi đền trước khi nhậm chức vào tháng 9 năm ngoái những kể từ đó đến nay, ông chưa tới Yasukuni, một động thái thể hiện sự nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với các quốc gia láng giềng.
Ông Abe cũng không đến ngôi đền nhân kỷ niệm ngày Nhật Bản đầu hàng đồng minh vào tuần trước mà thay vào đó dự lễ kỷ niệm tại thủ đô Tokyo.
Những chuyến thăm chính thức đến đền thờ này thường được xem như là dấu hiệu cho thấy Nhật Bản không cảm thấy hối tiếc vì những hành động tàn bạo đối với các quốc gia trong khu vực trong những năm 1930-1940.
Quan hệ giữa Trung Quốc, Hàn Quốc với Nhật Bản đã trở nên căng thẳng dưới thời người tiền nhiệm của ông Abe, cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi, chủ yếu bởi vì ông thường xuyên viếng thăm đền Yasukuni.
Minh Nhật
(Theo BBC)
HaNoimoi









Bookmarks