Chán ngấy những bức ảnh mà nhân vật được chụp mặt cứ nghệt ra như "mất sổ gạo"? Chiếc máy ảnh số mới của Nhật Bản ra đời chính là để khắc phục tình trạng này.

Gã khổng lồ điện tử Sony cho biết loại camera "Cyber-shot T" mới có thể phát hiện được nụ cười (hiếm hoi) đang nở trên môi người được chụp, từ đó tự động đóng cửa sập và chụp lại.

Tuy nhiên, điểm bất tiện của tính năng này là nếu như người tạo dáng không cười mà thợ ảnh vẫn cố chụp, máy sẽ từ chối và trơ trơ trước thao tác nhấn nút của bạn.

Để hạn chế sự bất tiện, thợ ảnh có thể lập trình cho máy nhận dạng "biểu lộ của gương mặt như thế nào" thì chụp, dù đó là nụ cười gượng gạo hay toét miệng khoe răng.

Còn nếu như bạn không chủ định ghi lại những khoảnh khắc toe toét của "khổ chủ", bạn chỉ việc tắt chức năng "bắt cười" kia đi và dùng máy như một camera bình thường.

Trước Sony, một hãng máy ảnh khác của Nhật là Olympus cũng đã giới thiệu công nghệ tương tự, mặc dù hai hãng nghiên cứu và phát triển hoàn toàn độc lập. Giá bán của máy ảnh "bắt cười" vào khoảng 345 USD, nhưng hiện mới chỉ có tại thị trường Nhật Bản.

Trọng Cầm (Theo AFP)
VNN