Post a reply to the thread: [2007][M][JPNFS] Tháp Tokyo, Tôi mẹ và đôi khi bố
bấm vào đây để báo danh
Tên viết tắt của diễn đàn là gì? (trả lời là JPN)
Will turn www.example.com into [URL]http://www.example.com[/URL].
You may rate this thread from 1-star (Terrible) to 5-stars (Excellent) if you wish to do so.
Hóa ra tầm tết năm ngoái mình xem phim này , nhìn lại comment tự nhiên thấy vui vui...Mong là năm sau JPN làm nhiều phim về tình cảm gia đình 1 chút, xem xong lâu lắc nhớ lại cho bồi hồi ^^
nghe cái tên fim đã có cảm tình rồi. Mình rất thích cách đặt tên fim của Nhật. Hồi trước có đợt fim này được chiếu trong tuần liên hoan fim Nhật tại Việt Nam thì phải Cảm ơn subteam!
Thank ss ao và ss HH ạ . Nhữngg phim nhẹ nhàng mà sâu sắc thế này e rất thích ạ
Nguyên văn bởi alaquanla Để mà nói thì với mình đây là 1 bộ phim dễ đoán diễn biến cũng như đến cái kết phim ,đối với mình thật sự những phim như thế chả hấp dẫn tẹo nào , nhưng mà phim quả là quá đơn giản chân thực và gần gũi .......có lẽ sau này mình sẽ phải thay đổi 1 chút trong cách chọn phim để xem. Cám ơn ST :d Thật ra có những phim không có cốt truyện, như phim này chẳng hạn cái quan trọng là cách thể hiện phim và những chi tiết nho nhỏ - giống như cuộc đời của chúng ta (đa số) không có gì éo le nhưng chỉ có những điều nhỏ nhỏ vui vui buồn buồn dễ thương và đáng ghét Giống như câu nói, kết thúc không quan trọng mà là con đường đến kết thúc đó. Con người ta ai cũng phải chết, nhưng quan trọng là đã sống thế nào. Xin lỗi bạn tự nhiên hứng lên sến quá
nói thật là ko biết bao lâu zui mình ko biết thế nào là chảy nc' mắt khi xem phim ...cuối cùng sau 10 năm mình mới lại như vậy Để mà nói thì với mình đây là 1 bộ phim dễ đoán diễn biến cũng như đến cái kết phim ,đối với mình thật sự những phim như thế chả hấp dẫn tẹo nào , nhưng mà phim quả là quá đơn giản chân thực và gần gũi .......có lẽ sau này mình sẽ phải thay đổi 1 chút trong cách chọn phim để xem. Cám ơn ST :d
Đúng là phim này mà không kiên nhẫn xem thì dễ ngủ gật lắm, nhưng đã xem được là sẽ thấy rất ý nghĩa. Câu chuyện về tình cảm gia đình, đặc biệt là tình mẫu tử rất cảm động.
Mình vừa vào thì thấy bình thường đó bạn. Cả MU lẫn Mf. Bạn thử lại coi sao nha
@ Aopisi: Cũng ko được bạn ui, minh load 2 bên luôn cũng ko mở được bạn up lại CD2 giùm nhé
Nó chỉ temporarily unavailable thôi bạn ạ. Đợi lúc sau vào sẽ được mà
link MU của CD2 bị hư rồi bạn ơi, bạn có thể up lại đc ko ? thanks : )
Forum Rules