-
*lảm nhảm* ,tớ là tớ chỉ chán mấy cái tin vịt trên mạng cả chục năm nay mà nhiều người vẫn tin.
Này thì open end cho Konan : :))
***
Sau khi đánh đến ''vòng bán kết'' của bọn xã hội đen,Shinichi biết thì quá muộn : Ran ''ngốc,mít ướt,phớt đời,chả làm nên trò trống tích sự j...blah blah blah (như một số antifans gán cho) chính là con gái nuôi trùm xã hội đen Áo Đen (oách chưa?) nhưng vì lỡ dính vào lưới tình vs Shinichi nên khi cha nuôi mình bắn anh chàng (mặt đang thộn ra vì k tin vào mắt mình),Ran đã nhảy ra đỡ và...chết.Shinichi buồn rầu,ngồi bên mộ Ran quên ăn quên ngủ rồi...nằm chết bên mộ nàng biến manga trinh thám Konan thành một tiểu thuyết lãng mạn như Quỳnh Dao.
Hép-py-ăn-đinh.:x
-
_ ko thích kết thúc mở lắm :34: nó cứ lung chừng hà.... đặc biệt là Rough-Ngọc Thô. kết thúc này làm jas phải ngồi giải thích cho đứa bạn mất mấy hôm :3:
_theo em, sad hay happy thì cũng tùy từng bộ truyện, miễn sao hay và cô đọng là đc.
_kết thúc thích nhất: Ớt bảy màu
-
Mo^i~ ca^u truye^n. thu*o*ng` fai? trai? wa 1 die^u` ji` doa' ra^t' kinh khung? :not_listen: nhu*ng lai. dc. xoa' di mo^t. cach' nhe. nhang`, ro^i` tinh` iu vut. de^n' , do^i lu*a' hanh. fuc' be^n nhau ---> ho'...ho'...:be_beated2:
-
thật ra thì cũng tùy từng thể loại truyện nên sẽ có 1 kết thúc riêng
mà cũng còn tùy vào tác giả nữa>.<
nên đôi khi có những kết thúc chả giống như mình nghĩ nên hơi bị bức xúc:crybaby:
nhưng kết thúc mà là 1 happy ending thì cũng thấy vui lòng
còn kết thúc rất buồn đến não lòng cũng để lạib n1 cái ấn tượng,dấu ấn riêng nào đó của bộ truyện:sadcorner::sadcorner:
-
thật sự là hok thích open ending chút nào cả . Miyu đã ngu rồi , xem kết thúc mở lại càng ngu hơn :"> Kết thúc như thế nào cũng dc cả , buồn hay vuj cũng hok sao :) miễn là thấy sau khj kết thúc , truyện để lại cho mình một ấn tượng tốt là ok :)
-
Cũng tùy Miyu ạh, kết thúc như thế khóa chặt người đọc vào suy nghĩ của tác giả, làm cho cái kết sẽ ngột ngạt nếu như người đọc hk hài lòng với cái kết đó. Tùy theo mạch truyện, nên có kết mở hoặc kết đóng, và cũng tùy vào người đọc để nghĩ xem kết đó là mở hay đóng ^^". Tất cả là phụ thuộc vào mình thôi
-
Đúng là cú nhất vẫn là cái ending của DeathNote, cái tớ bất mãn ko phải là vì cho Light chết nhanh quá hay sao sao mà là vì Light như một đại diện của chính nghĩa chân chính vậy, Light chết đi giống như người thực hiện công lý chết đi, và cái ác sẽ lại tiếp tục hoành hành... ghét!!!
-
tớ thấy cái chết của Light là đúng đấy chứ, Light không có quyền nắm sinh mệnh của ai cả. Nhưng lại cho Light chết đau đớn quá, nếu chết nhẹ nhàng như L thì tốt :D
-
Chà,mình chưa đọc kết Death note nhưng mà nếu cho người thông minh như Kira bị bại dưới tay thằng nhóc Near thì không hay,L vẫn là đối thủ xứng đáng nhất của Kira.Nghe nói là do cái Shounen Jump hối kết thúc nên tác giả mới làm cái kết không được hoàn hảo như thế T__T thế cái tạp chí đó chẳng lẽ không nhờ DN mới sell được à...
MÀ sao Kira ko được đầu thai lại nhỉ?
-
Hk đúng, Thật ra thì không đúng là raito bại dưới tay Near, có thể nói là chỉ do 1 sơ suất nhỏ trong kế hoạch, mà raito tự đào hố chôn mình, Near luôn là kè dưới, hk bao giờ đủ trình hạ được raito, âu cũng là số trời.
Còn về việc của raito, ban không đồng í với cách làm đó, con người, dù là tử tù, tử tội cũng vẫn là con người, hk thể tàn nhẫn, chỉ bằng 1,2 nét bút, mà giết 1 con người được.Cho raito chết có lẽ là điều hợp lí nhất có thẻ làm, vì mục đích của mình, raito đã giết bao nhiêu người lương thiện, đánh mất cả bản chất tốt đẹp, đi quá xa với mục đích ban đầu. L có tội j đâu mà phải chết, Misa có tội j đâu, tội quá yêu raito ah, còn bao nhiêu con người khác. Nhân danh chính nghĩa vậy có đáng không.
Không có raito, tội ác vẫn hoành hành, nhưng cảnh sát để làm j, có raito, liệu tội ác có không hoành hành không. Cái chính mà tác giả muốn nói, không phải là kết án tử hình 1 tên tử tù mà là phải ngăn chặn 1 vụ phạm tội, giết 1 người, dù là ai thì cũng là phạm tội. Đừng bao giờ tự cho mình là thần thánh, rồi thì kết cục cũng là cái chết cả thôi.Thần chết là vô tình ( như ryuk đó ) nhưng con người thì máu nóng.