(JPN)- Một cửa hiệu ramen, nơi các vị khách phải xếp hàng hàng giờ để có thể ăn một bát mì đã quyết định đóng cửa.
Nguyên nhân là khách hàng phải xếp hàng trong nhiều giờ để được ăn mì. Cửa hiệu Rokurinsha tại quận Shinagawa sẽ đóng cửa vào ngày 29 tháng 8 để đáp lại các khiếu nại hết lần này đến lần khác của láng giềng về việc những vị khách cản trở giao thông, hút thuốc lá trên đường phố và nói chuyện lớn tiếng.
"Chúng tôi không muốn gây ra bất kỳ vấn đề nào cho các hàng xóm của mình nữa", các nhân viên cửa hàng cho biết.
Rokurinsha, cách ga JR Osaki khoảng 6 phút đi bộ và nằm trên một con phố mua sắm ngay cạnh khu dân cư, mở cửa vào tháng 4 năm 2005. Món tsuke-men (mì nhúng) của cửa hiệu này với sợi mì to nhúng trong nước sốt đậm đà, đặc biệt thu hút những người yêu ramen. Các phương tiện truyền thông cũng nhiều lần chú ý đến nó trên cả tạp chí lẫn truyền hình. Ngay khi đến giờ mở cửa, một dòng người đứng xếp hàng lập tức xuất hiện.
Khách hàng bắt đầu chờ trước cả giờ mở cửa để được thưởng thức món mì hấp dẫn này.
mura_saki18 (Theo yomiuri)
_______
Có lẽ sẽ dọn tới chỗ khác chứ ăn nên làm ra vầy sao nỡ dẹp luôn
Còn phải đợi mình tới ăn đã chứ
Đúng là cái gì quá cũng khổ![]()





















.




Giá tăng thì ắt nhu cầu sẽ giảm thôi, lại thu được thêm tiền nữa. Như thế thì ko bị mất đi hương vị

Bookmarks