(JPN) - Tin vui cho fan của đạo diễn Nakashima Tetsuya (Kamikaze Girls, Memories of Matsuko) khi Subway Cinema bắt đầu giới thiệu một chuỗi các bộ phim trong New York Asian Film Festival 2010 bằng việc giới thiệu đặc biệt ba bộ phim. Mở đầu là Ip Man 2 của Wilson Yip và kết thúc với Blades of Blood của Joon-ik Lee, và tâm điểm chú ý của buổi giới thiệu trong liên hoan phim lần này sẽ là Confession của Nakashima, bộ phim gần đây đã được trình chiếu tại liên hoan phim Cannes.
Kokuhaku được chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám cùng tên của Kanae Minato với sự tham gia của Matsu Takako (K-20 JPN vsub)-, Kimura Yoshino và Okada Masaki. Một bộ phim khá tối kể về tai nạn thảm thương tại một trường cấp hai, nơi tìm thấy thi thể của cô bé bốn tuổi trong hồ bơi. Mẹ của cô bé đó (là giáo viên trong trường, Matsu Takako) cho rằng hai học sinh trong lớp là kẻ giết con mình và muốn trả thù. Câu chuyện tiếp diễn ngày một tối tăm và khủng khiếp hơn với bạo lực học đường, tội phạm tuổi vị thành niên, bạo lực gia đình, AIDS, ...
Thêm một tin vui nữa là hãng Third Window Films của Anh đã chọn Kokuhaku để công chiếu ngoài rạp vào tháng 9 hoặc 10 cùng với kế hoạch phát hành DVD và Blu-ray trong năm sau.
RADIOHEAD, một nhóm nhạc rock người Anh, sẽ trình bày ca khúc chủ đề của phim, "Last Flowers."
Bộ phim sẽ được công chiếu tại Nhật ngày 5 tháng 6 năm 2010 nên việc công chiếu tại New York cũng có thể xem như là buổi ra mắt thị trường phim thế giới.
Trailer của phim
Một vài hình ảnh trong phim
vermouth2205 (tổng hợp nhiều nguồn)
phim này Matsu thay đổi hình tượng 180 độ, muốn xem quá!![]()












nhờ phim mới thành fan AKB

Bookmarks