Uh!! đang đợi mòn mỏi đê!!!![]()


Uh!! đang đợi mòn mỏi đê!!!![]()


mong ngóm và đợi chờ
phim đang hay quá xá hay cơ


đang xem tập 1, tới khúc nì lại nhớ đến một giáo viên chủ nhiệm cũ của m. khác với chị quản lý trong phim, giáo viên này chẳng có chuyện gì cũng nói xa xả như để trút bức xúc chuyện gia đình, cứ đến tiết đầu ngày thứ hai là chửi mắng học sinh. lớp trưởng là nam mà có lần bị mắng trước lớp, uất ức quá khóc luôn.
![]()


đã từng xem Life về đề tài bắt nạt ở trường học, nay được xem đề tài bắt nạt ở công sở, đúng là sự đa dạng của drama nhật bản. Thực sự Mariko là mẫu nhân vật xấu tiêu biểu - tham vọng, mưu mô, mình thấy cũng bình thường, nhưng đến nỗi nhốt đồng nghiệp trong kho đông lạnh thì không thể chấp nhận được. Âm mưu giết người chứ có phải là chơi đâu. Hix đáng sợ quá. Miki quả thật đáng thương quá, áp lực gia đình phải kiếm tiền, áp lực công sở mà không nghỉ việc được. Không thể nói được với người yêu, tội quá. Mình thấy anh trưởng phòng có vẻ là người am hiểu tình hình, đứng ngoài nhìn với con mắt khách quan, mong là anh ý sẽ ra tay giúp Miki


Phim này mình mới coi tập 1 thôi nhưng thấy hay quá.
Ủng hộ ST làm sub film này.


Hu hu hết ngay đúng đoạn gay cấn.
Hồi hộp chờ ep 5
Sao tớ thấy lâu lâu lắm rồi mà chưa ra ep 5 nhỉ?
Vào ra ngóng mãi mà ko thấy![]()


Phim này mình coi thấy hay quá trời luôn mà sao lượng người vô coi ít quá vậy?
Coi tới đoạn cuối của tập 4 công nhận thấy ức dễ sợ, mong chờ tập 5 ra để coi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nữa đây.
Niichan năm cuối ah? Chbi ra trường, bận thế mà vẫn làm.
Công sức bỏ ra nhiều thật. Chúc Niichan điểm maximum
Tiếp tục đợi đợi. ^_^
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks