Thật tình là xem phim này chỉ thích Nakaji và Haru là một cặp mà thôi. Không thể chấp nhận được Haru với ai khác. Ở cuối ep3, khi Haru gặp Nakaji trong cửa hàng (trước khi bị chỉ trích là làm bị thương “người quan trọng” của Nakaji á), biểu hiện của Haru super cute. T^T Cảm thấy chỉ khi ở bên Nakaji (và thỉnh thoảng khi dạy học nữa), Haru mới thật sự xinh nhất. Khi ở cạnh Dr thấy gượng gì đâu á. T_T Mình nghĩ phim này ko thể nào giống như một bạn nào ở kia bảo là mang hơi hướm của Hana Yori Dango được. Vì còn lâu lâu lâu lâu lắm Haru mới yêu Dr (Ko có chemistry T^T).
Chẳng phải, người cô yêu ngay từ đầu, lúc còn chưa từng gặp mặt, rồi cả sau này chỉ có thể là Nakaji. Với Dr cùng lắm là… thương hại. (Người gì đâu khờ quá mà.)
Bức xúc xả xong. Giờ quay lại 3 màn hy sinh trong phim.
Mình nghĩ, hành động của Dr ko thể gọi là hy sinh. Thế nên ngay từ đầu cái poll này đã không biết phải vote sao rồi.
Dr yêu Haru và hành động đúng như những gì anh muốn làm. Hy sinh là phải làm một điều gì đó mình hoàn toàn không muốn làm nhưng phải làm để đem lại lợi ích cho người khác cơ. Hành động vì người mình yêu, được người ấy nhận ra rõ thế thì không phải là hy sinh. Cơ mà, hành động của Dr khờ cũng không thể gọi là giả tạo được. Con người này tự bản thân có bao giờ biết lọc lừa hay lấy lòng ai đâu. Nếu có khả năng đó thì bán được khối hàng rồi đó thôi. Cả câu hỏi cuối cùng của anh nữa. Có trách thì chỉ trách cái anh chàng này sao mà ruột để ngoài da dữ quá. Đúng như Kaoru đã bảo: thể loại Thiên nhiên. (

)
Cũng tương tự như thế, Kaoru hành động vì người anh yêu, tuy cao cả hơn nhiều vì Nakaji hoàn toàn không hay biết. Nhưng cũng là vì người anh yêu và là điều anh mong làm được cho anh ta.
Còn Nakaji, cá tính của Nakaji là tốt bụng và để ý đến tất cả mọi người. Anh đã hy sinh tình yêu và điều anh thật sự muốn làm để chạy đến với Peach vì biết cô đang cần anh. Một người như thế đúng là không hẳn là một người yêu lý tưởng, nhưng quả thật là con người lý tưởng. >_<
Và… *thỏ thẻ* ngoài Nakaji – Haru, mình thích cặp Dr – Kaoru. (Ko phải vì mình mê boylove đâu . T^T) Mà vì tình cảm Kaoru dành cho Dr đúng kiểu của người anh lớn dành cho em trai ngốc í. Dễ thương ko thể tả.
>_________<
Bookmarks