Bắt chước khoe
Hồi tớ thi tốt nghiệp bị lừa tủ bài "Mùa lạc" hay gì gì đó có chị Đào mà vẫn thi văn được 9.5 điểm
Nhìn văn vẻ của tớ cũng bít hồi đó tớ chép mỏi tay thế nào![]()
Hix 6 năm rồi![]()


Bắt chước khoe
Hồi tớ thi tốt nghiệp bị lừa tủ bài "Mùa lạc" hay gì gì đó có chị Đào mà vẫn thi văn được 9.5 điểm
Nhìn văn vẻ của tớ cũng bít hồi đó tớ chép mỏi tay thế nào![]()
Hix 6 năm rồi![]()
Waar? Chân dung đâu? Sao hem thấy chân dung. Bớ lừa đảo!!
Đùa thôi. Mình thấy việc thấy thủ khoa hay không thủ khoa, nó mờ nhạt lắm, cũng không có ý nghĩa mấy. Công nhận là họ ít nhiều cũng cố gắng phấn đấu cho bản thân. Nhưng cũng phải kể đến cả may mắn (Tựa như, làm văn vớ được người chấm nhẹ tay, làm hóa vớ được những câu quen quen)
Mới cả những người đỗ thủ khoa thường mất tăm mất tích sau đó, không ai nhớ đến... Thêm nữa là công việc hiện nay, nói tóm gọn lại các ông chủ đều muốn "We hire a man, not his history".





ôi đi thi cũng còn tùy hội đồng trông thi T______________________T
mà với cả tùy vào giám thị nữa T_T đứa nào may thì vớ được giám thị dễ thôi chứ thực ra vẫn đầy người trông khó đau khó đớn T_T


NĂm sau em mới thi tốt nghiệp. Mà cứ theo truyền thống chiếu xuống ở cái TP Hà Nội này thì khóa trên bọn và dưới bọn em luôn được thừa hưởng những cái đề dễ như cho ko, còn riêng khóa em lúc nào cũng phải cái đề lắm cái lạ cái khóMà hình như chị này chỉ là thủ khoa TP HCM thôi chứ quốc gia làm gì ko có người điểm cao hơn, có lẽ nên sửa cái tít
Điểm mặt thủ khoa kì thi tốt nghiệp THPT 2010
Với 58 điểm, thủ khoa Hồ Thị Quỳnh Mai, lớp chuyên Anh, Trường Chuyên Quốc học Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đang là thí sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất cả nước. Bên cạnh đó, Thừa Thiên Huế còn có 14 thí sinh đạt 56,5 điểm.
Sáu trường có tỉ lệ tốt nghiệp đạt 100% gồm Trường Chuyên Quốc học Huế, khối trung học phổ thông chuyên Trường Đại học Ngoại ngữ Huế, khối trung học phổ thông chuyên Trường Đại học Khoa học Huế, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hà Trung (huyện Phú Vang), Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ và Trường Trung học phổ thông Cao Thắng. (cái này chắc của Huế thôi, chẳng lẽ LTV HN hay LHP HCM lại ko được 100%)
Thủ khoa của Hà Nội là bạn Nguyễn Lê Ngân với tổng điểm là 56, đứng tiếp theo là 3 bạn Nguyễn Phương Anh (Chu Văn An), Lê Xuân Sơn và Nguyễn Ngọc Thùy (THPT HN-Amsterdam) cùng được 55,5 điểm
Theo ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông của Thủ đô năm nay đạt gần 95%.
Thành phố Hồ Chí Minh: Thí sinh bổ túc đạt thủ khoa
Mặc dù phải chia bài thi cho năm tỉnh chấm nhưng chiều qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm thi tốt nghiệp cho thí sinh. Theo đó, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay của Thành phố là gần 95,6% ở hệ trung học phổ thông, tương đương với tỷ lệ đỗ năm 2009. Ở hệ giáo dục thường xuyên, tỷ lệ này tăng nhẹ, từ 51,7% năm 2009 lên 57,7% năm 2010.
Có ba thí sinh đồng thủ khoa với 56 điểm, là các em Võ Thị Thanh Nhã, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong; Trần Thị Thanh Thảo, học sinh Trường Trung học phổ thông Trưng Vương và Nguyễn Kim Khánh, học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 1.
Đồng Tháp: bạn Bùi Võ Tấn Khải, lớp 12T trường THPT Thành phố Cao Lãnh giành ngôi quán quân với số điểm 54,5
An Giang: có hai sĩ tử cao điểm nhất: 54,5: Mai Hoàng Anh Quân và Huỳnh Hạnh Ngân đều là HS trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu cả
Ninh Thuận: thí sinh cao điểm nhất tỉnh chỉ có 53,5 điểm, bạn Nguyễn Trần Thanh Vân (trường THPT Chu Văn An, TP Phan Rang, Tháp Chàm)



Xem ra là mềnh có vẻ ngoan ngoãn, chả giở môn gì hết, lại còn cho thằng bên cạnh chép nữa![]()


mình cũng ngoan giống em Thảo, chả chép chiếc gì.
Mà không biết bây giờ tốt nghiệp loại giỏi còn tác dụng gì không các bạn nhỉ, hồi tớ thì vẫn có trò cộng 2 điểm thi đại học, nên cũng phải cố bò ra mà học mấy cái Văn, Sử, may không lệch tủ![]()



Không đâu ạ, thi tốt nghiệp giờ làm giề có chuyện cộng điểm nữaXa rồi....
![]()


Nhớ lại lúc thi tốt nghiệp mấy năm trước phải ráng mà "nuốt" mấy bài lịch sử, nói thật là tôi không có "nghề" lật tài liệu nên lúc thi phải ráng thuộc lòng chứ biết làm sao, lúc đó căng thẳng tới mức có khi quên luôn cả... số điện thoại của mình. Cũng may thi Sử được 7 điểm trong khi toàn trường chỉ chừng 30% trên TB, trong nhiều năm qua đề thi tốt nghiệp quá dễ nên chuyện đỗ cao không có gì lạ, vậy mà ông Nguyễn Thiện Nhân lại có ý tưởng lấy điểm thi tốt nghiệp mà xét vào ĐH nữa làm sao mà phân loại học sinh được. Trong lúc ý tưởng này còn chưa được thực hiện thì ông đã "bay" rồi, nói chung thì nền GD của VN còn quá lủng củng.
May bác ấy bay rồi, chớ không biết thử nghiệm bác ấy bao h kết thúc.
Tớ nhớ hồi thi tốt nghiệp, ôn lệch tủ môn văn, không biết sao lai ra đúng vào cái bài " Người lái đò sông Đà" mà các bác biết là cái bài ấy khó phân tích thế nào rồi đấy, mà tớ ko nhớ câu văn nào hết nhưng vẫn chém gió được 2 trang, kiểu gì văn xuôi vẫn dễ bịa hơn thơ
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks