vấn đề là lơi của bài hát nó biết thiên bất định tới đâu ko biết luôn ấy chứ.
Pp làm thế con thất vọng quá >"<
Có ai cho địa chỉ mail đi, Tr biết cho pp 1 lá thư mới được >"<



vấn đề là lơi của bài hát nó biết thiên bất định tới đâu ko biết luôn ấy chứ.
Pp làm thế con thất vọng quá >"<
Có ai cho địa chỉ mail đi, Tr biết cho pp 1 lá thư mới được >"<
híc, ta mà dịch được thì cũng đâu đến nôi phải hô hào quần chúng nổi dậy như này ??? >< Mà đầu năm ta đi chùa nhiều lắm á, các cụ thương cho thì năm nay bạn Phờ bị sờ gáy... không thì... ai cha... không, nhất quyết, sống chết gì cũng phải làm cho bạn ý bị sờ gáy. ="= bực lắm rồi á
nàng a~ ta nghĩ nàng có viết thư chắc pp cũng rep y chang trên kia thôi. không khá khẩm hơn đâu
cơ mà, hình như từ lúc có nàng Nyu chỗ chúng ta mới tiến được những bước khá đáng kể, nếu vụ này có đi đến cùng, công đầu thuộc về nàng Nyu~ .
@nàng Nyu~ : cố gắng phát huy nhé, mà pp cũng thâm ghê cơ, chờ dành dụm cho đủ rồi hành tới bến luôn hả???
quên, cái bài của bạn Phờ như thế nào ấy nhỉ, ai post lyric lên đây đi, cả nhà châu đầu vào xử lý đi coi :![]()
thay đổi nội dung bởi: Dứa điên, 19-02-2011 lúc 01:01 AM


ss lội lại page 126 để send email nếu thích
Cơ mà chỉ vì một con " muỗi" Kani Puon mà bắt papa phải lặn lội sang Vietnam, các ss thấy có tội không, papa cũng già rồi, đi lại nhiều hại sức khỏe lắm,
hơn nữa papa cũng nói là biết rồi mà,
Tuy chẳng hiểu ý papa như thế là làm sao hay thằng Kani Puon kia đã mua bản quyền hay chưa nhưng biết là Papa đã biết " Em yêu JE" là em cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, papa xếp Vietnam vào dạng " đáng quan tâm" dù chưa biết là quan tâm vì cái gì em cũng thấy vui lắm rồi
ta không lên tranh thủ Scandal để " đục nước béo cò" như thế, làm vậy chẳng lẽ ta với thằng Kani Puon kia bằng nhau sao
Ta phải hơn nó một bậc chứ tuyệt đối không thể ngang bằng với nó được
Papa mang nhóm máu A, (nhóm máu nổi tiếng về mức độ bảo thủ) Nếu có chuyện gì, chắc chắn papa sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu
"Quân tử trả thù 10 năm không muộn" Thay vì chỉ cử có vài luật sư đại diện cho JE sang đây " dọa" thằng Kani Puon, Papa cho cả bầy con sang đây diễn tour có phải vui hơn không,
Mấy bữa rồi, papa cũng khó ăn khó ở với mấy thằng K-pop ( em chẳng nhớ là thằng nào) nó mới thi thoảng đứng đầu Oricon mà dám đá đểu con Papa " K-pop chiếm lĩnh thị trường J-pop" " K-pop vượt mặt boy band hàng đầu J-pop" nó giật tít như thế làm papa cũng " mến" nó lắm
Papa bây giờ khá bận, Các zai đẹp của papa chỉ thấy sinh ra chứ chẳng thấy " mất" đi, người đông, việc lắm, Cũng khổ nhưng các ss yên tâm, papa già nhưng trí nhớ ( nhất là độ thù vặt) khá tốt, Chẳng thằng nào " thoát" được đâu
Các ss nóng vội quá mức, giờ Kani Puon chưa là cái " đinh rỉ" gì cả. Mình làm ầm lên nó rút hoặc đến JE dọa thắt cổ để xin " mua bản quyền" Papa vì thương người mà bán cho nó thì mất vui, Phải xúi, xúi nữa, xúi cho nó "cover có bản quyền" nhiều vào thì papa sau khi tính toán thấy " kiện nó đủ tiền thuê địa điểm" mới đưa con sang, ( Lúc ấy ước gì nó cover của nhiều zai để số lượng zai dính líu đến vụ này tăng, mình càng được ngắm nhiều) há há
Edit: Mình nghĩ mình là người nóng vội, thấy ngứa mắt là phải " hành động" ngay cơ mà ai đã nhanh chân tâu với JE nhanh hơn cả mình ấy nhỉ?
Trước giờ chủ quan "cậy" mình " dày dặn kinh nghiệm" " thương tích với urgo dám khắp người" với JE nên mới dám " láo" như thế,
Xem ra fan Viet mình có nhiều kẻ sẵn " máu liều" ghê
Bây giờ đành " bóc lich" chờ đợi ngày anh Phương " bóc lịch" vậy
Cơ mà 2 cái " bóc lịch" này khác nhau đấy nhé
thay đổi nội dung bởi: MsNyuchan, 19-02-2011 lúc 01:39 AM



sợ chàng và nàng thật, tưởng 2 người liều nhất rồi chớ![]()
Ngồi hóng hớt "bóc lịch" theo Nyu![]()


pp Johnny tỉnh bơ nhể ="=
Kani FuonKani : cua á
Phở cua![]()
thôi khi nào pp dắt đàn con đẹp zai đầy chất ero sang đây diễn thì kiện 1 thể cũng đc ...thị trường đang lạm phát ==" giá vé ăn ở nó đắt đỏ
con đợi pp
yêu pp![]()


Mấy hôm nay em hơi " mất ăn, mất ngủ" vì KP, search tên anh ấy ra google đọc " pờ rồ phai" của anh ấy xem anh ấy sinh vào ngày nào để đánh dấu lên lịch ( Ngày đen đủi nhất của năm) vô tình em mới biết anh ấy là ca sĩ theo dòng nhạc Teen pop
Hic, Biết vậy mình đã chẳng thèm phí công ghét anh ấy làm gì
Trước đây 1 dạo, Inu( Em trai em) đã từng nói :Gọi là "Teen pop Viet" nhưng thực ra phải sắp xếp và viết lại thành " đánh mất niềm " teen" ở Viet pop"
Tuy không muốn vơ đũa cả nắm nhưng hầu như ca sĩ nào theo cái dòng nhạc Teen Pop ở Vietnam đúng là chuyên khiến những người yêu nhạc việt chân chính " đánh mất niềm tin ở Viet pop" thật, Nói về các anh, các chị các em ấy đúng là : Nothing to say
Hic, tuy vậy trót lỡ " kết" KP rồi, bây giờ muốn " quên" anh ấy cũng khó
hi vọng trước sự hâm mộ " cuồng nhiệt" của những fan "chân chính" như em, anh ấy sẽ ra "Khánh Phương không phải trai JE"
em xin đề xuất mấy bài để khuyến khích anh ấy " sáng tác" ( Tên bài hát đã được đôi cho phù hợp với style cuẩ KP)
1 Yêu em bằng cả trái tim ( Đạo Your Seed~HSJ)
2 Chia ly sao quá đắng cay ( Đạo Change UR the world~KAT-TUN)
3 Xin lỗi, Anh yêu em ( Đạo Hatenai Sora- Arashi )
....Sau khi nghiền ngẫm em thấy đây toàn là bài hit của JE's boy, nội dung không liên quan tý gì đến " yêu đương" đặc biệt bài Your seed còn pha tý nhạc hoa ( chắc anh ý thích lắm, có khi nhân được rồi mới thốt lên : Sao mình không đạo bài này từ đầu nhỉ)
Đến " phát điên" vì giọng hát của anh mất thôi
Edit:Hic, mong sao fan J-pop, C-pop cả K-pop nữa, chung tay góp sức giúp anh ấy tập hợp các hit " cover có bản quyền " lại để ra cái album " Nhật ký trong tù" quá
Em cá là cái Album đó sẽ là cái bán chạy nhất , có khi còn lớn hơn tổng số lượng các album anh ấy bán trước đây ý
thay đổi nội dung bởi: MsNyuchan, 19-02-2011 lúc 02:00 PM
Tràu au.Anh Phờ mà ngang nhiên dám so sánh mình với jai JE thì quả thật...ngu như bò đeo nơhi vọng trước sự hâm mộ " cuồng nhiệt" của những fan "chân chính" như em, anh ấy sẽ ra "Khánh Phương không phải trai JE"
em xin đề xuất mấy bài để khuyến khích anh ấy " sáng tác" ( Tên bài hát đã được đôi cho phù hợp với style cuẩ KP)
1 Yêu em bằng cả trái tim ( Đạo Your Seed~HSJ)
2 Chia ly sao quá đắng cay ( Đạo Change UR the world~KAT-TUN)
3 Xin lỗi, Anh yêu em ( Đạo Hatenai Sora- Arashi )
Anh Phờ ngon cơm đạo của 3 group này là coi như anh tuyên chiến với toàn thể fangirl trên toàn thế giới rồi.Lúc đó du lịch VN phát triển đột biến do fangirl các nước đổ vào VN là nhờ công Phờ đó nha.
Tới lúc đó nó chụp bao xi măng đánh anh cho xoè răng là anh khỏi hát![]()



TR nghĩ là đầu tiên nó sẽ lấy bao xi măng đổ lên người chú rồi tống cho 1 xô nước cho chú bất động rồi sau đó chia thành từng tốp tiến lên.
nay là thời kì dự trữ xi măng của fan girl rồi![]()
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks