Thiệt.... coi phim này đến cuối phim cũng ko biết nói gì luôn đó.
Trong mỗi khúc phim, có từa lưa suy nghĩ - cảm súc khác nhau.
Mình chưa kịp định hình cho những gì tùm lum suy nghĩ từ đầu phim tới giờ thì phim nó hết luôn....
Huhuhu, chỉ tại não mình nhỏ quá mà.
Mà thiệt, chị Takako Matsu đóng ám ảnh dã man.
Được cái, coi fim 2 chỉ đóng toàn đim fia giờ này ko nè. Huhuhuhu.






Trả Lời Với Trích Dẫn






mega thì máy yếu hay mạng yếu không down được, Google down max nhưng hình như ở VN lại cần IDM gì đó, Fshare tương đối ổn định nhưng 30 ngày là teo, cái nào cũng rõ khổ





Bookmarks