Bạn nói các-bạn-nào-đó là thiểu năng, bạn tự cho mình có đủ năng lực để phán xét tất cả mọi thứ hả? *cười*
Vậy theo bạn nhóm nhạc là gì? Theo mình hiểu từ cái bài post đó của bạn thì DBSK chỉ đứng được khi là nhóm, còn khi solo, thì sẽ không ai đứng vững được hả? Cái gọi là DBSK sẽ tan tành theo mây theo gió khi DBSK tan rã hả? Vậy ra DBSK chả để lại cái gì trong Cass các bạn hết cả hả?
Nhóm nhạc là một nhóm người cùng chung vai sát cánh phát triển thứ âm nhạc họ yêu thích. Và dù nhóm nhạc có tan rã thì một mình mỗi thành viên vẫn đứng vững để duy trì thứ âm nhạc đó. Nếu nhóm nhạc tồn tại thì những người đó tồn tại, nhóm nhạc tan rã thì những người đó chìm luôn thì vốn dĩ, họ chỉ đang dựa dẫm cái gọi là nhóm nhạc mà thôi!
Cứ là nhóm nhạc thì không được so sánh người này người kia hả? Con người ai cũng biết ghen tị, đố kị, bạn sợ mỗi thành viên trong DBSK ganh tị vs những ng` kia nên không cho người khác so sánh hả? Nếu một nhóm nhạc không tồn tại được chỉ vì bị so sánh nội bộ thì thôi đừng tồn tại nữa!
Nhóm nhạc tồn tại bởi vì mỗi người trong nhóm biết giữ gìn cái gọi là đoàn kết, họ cố gắng hoàn thiện vì cả nhóm. Đã gọi là nhóm thì chẳng phải vì mục đích chung, vì sự tồn vong của cả nhóm hay sao? Bị so sánh thì nhận ra điểm yếu của mình, rồi thì nỗ lực khắc phục trong sự giúp đỡ của cả nhóm, không phải sao?
Nhóm nhạc là cứ phải MỌI NGƯỜI ĐỀU GIỎI NHƯ NHAU àk? Hay sao mà không cho người ta so sánh? Người có giọng cao, người thì giọng trầm, người này giỏi cái này, người kia giỏi cái kia, để rồi khi là một nhóm họ bổ sung cho nhau, tạo thành cái riêng biệt của nhóm nhạc, không phải sao? Một nhóm nhạc toàn diện, các thành viên cái gì cũng giỏi và giỏi như nhau<< nói thật, không bao giờ có cái nhóm đó đâu! mơ đi!
"Không phải là người"? Vậy theo bạn thế nào mới là người? Nếu bạn nghĩ con người vốn dĩ toàn là thiên thần trong trắng xinh đẹp, thấy người ta đau khổ thì an ủi giúp đỡ thì bạn ngây thơ quá:-j thực tế chút đi:-j Vả lại cái kiểu này vẫn chưa là gì cả, có đau khổ mấy cũng không bằng hàng trăm trẻ em đang phải nhịn đói và hàng ngàn người đang bị chiến tranh nghiền nát ngoài kia đâu^^~
Thử đặt mình vào hoàn cảnh các bạn hả? Có rồi:-j Thì các bạn vẫn Always keep the faith màcứ keep đi. Không keep được nữa thì thôi. Các bạn có ở đó than khóc vật vã này nọ thì tan rã vẫn là tan rã, sự thật vẫn là sự thật thôi. Đá qua một tí về vấn đề con người nhé^^ Con người vốn dễ quên lắm, cứ lâu thật lâu không nhắc thì sẽ không nhớ, rồi sẽ không đau khổ khóc lóc như bây h đâu^^
Nói nhiều quá lại bị bảo lắm chuyện, nói cái cuối: Xã hội là hỗn hợp, là đủ thứ thể loại, có ghét có yêu, nếu mà người ta nói mình không thích thì không phải nghe, người ta có nói sai thì nhắc khéo người ta, chứ cái kiểu không đúng ý mình là nhảy vào bảo người ta thiểu năng rồi không phải là người thì bạn nên về nhà đóng của phòng ôm DBSK của bạn mà hò hét yêu thương rồi đau khổ khóc lóc gì đấy đi! Đừng có nghĩ mình giỏi rồi đi chỉnh người này người kia.
ps. Thề có cái trần nhà là không muốn war! Nhưng bạn này ăn nói chướng tai quá thể>_______________<"""






cứ keep đi. Không keep được nữa thì thôi. Các bạn có ở đó than khóc vật vã này nọ thì tan rã vẫn là tan rã, sự thật vẫn là sự thật thôi. Đá qua một tí về vấn đề con người nhé^^ Con người vốn dễ quên lắm, cứ lâu thật lâu không nhắc thì sẽ không nhớ, rồi sẽ không đau khổ khóc lóc như bây h đâu^^





Bookmarks