Ơ Chick bị thời đại bỏ lại vì đã lâu ko còn chú ý đến các trend hay craze của VN mình nữa rôi...
ko biết con thỏ ấy đang mốt đâu đấy![]()


Ơ Chick bị thời đại bỏ lại vì đã lâu ko còn chú ý đến các trend hay craze của VN mình nữa rôi...
ko biết con thỏ ấy đang mốt đâu đấy![]()
mình thấy thực tế cũng khó để làm người khác biết hết về Aichin vì thật tình thì ở việt nam dòng nhạc nhật cũng không nổi tiếng lắm, đa phần chỉ nổi trên mạng chứ ngoài tiệm thì rất là phiêu nên rất khó để nói về aichin. Nói đó rồi quên đó thôi. Nhưng người ta yêu thích bé thỏ LOVE mà không biết về aichin thì cũng hơi ..có lỗi của các nhà sản xuất .Nếu trong các sản phẩm có thể đính kèm thêm 1 bản nhỏ về bio hay chữ kí của aichin thì thế nào người ta cũng chú ý, chứ nếu chỉ mua về vì sự dễ thương của bé LOVE thì thực tế có ai thèm quan tâm về mẹ đẻ của béđâu , vì chủ yếu mua về vì xinh thôi. Mình cũng là big fan củ bạn love ^^ một phần vì bé quá cute (mặt "ngu ngu" ý ^^) và một phần vì mẹ của bé không ai khác ngoài Aichin yêu quý . Lần đầu tiên thấy bé trong tủ gắp đồ ở parkson HV là đã hết cả hồn rồi và kết quả là một mớ "xiền" bay vèo vì ham hố gắp bé ...><
thôi ko sao mà
đằng nào bé love cũng siêu xinh
để dân "tin" mình mê mẩn chẳng có gì thiệt thòi
(ko quen mấy đồ yearly, chả bao giờ có )


Thật ra nó được phổ biến thì cũng ko sao nhưng điều bực mình là chúng nó ko thèm quan tâm nó thực sự là cái gì, có xuất xứ từ đâu. Những hình tượng hay hay như mèo Hello Kitty hay cho Snoopy đều có ý nghĩa cả, tìm hiểu được điều đó thì sẽ càng thấy nó hay hơn ^^.
Bây giờ làm gì á, cái đấy hơn khó, nếu muốn thì có thể tuyên truyền rộng rãi hơn về nguồn gốc thực sự của thỏ Love là được (cái này vẫn khó). Nhưng tin rằng bạn có lòng thì chắc sẽ làm được điều gì đó, ở VN cũng đâu phải ko có fan của Ai chan nhỉ
.
Lại nhớ mình cũng thấy nhan nhản hình của Naruto, buồn cười nhất là có cả ở trên bìa bim bim, ô mai. Hồi trước vào một cửa hàng, thấy có cái móc khóa hình Itachi, mấy bé xinh xinh rú ầm ầm "á á Sasuke này...". Kis giật mình quay ra nói với cái mặt lạnh tanh "ừ đẹp đấy nhưng đấy là Itachi...". Bó cẳng với các bé!
![]()


Ố há há há, nói ra mình đi trước thời đại hơi bị lâu, Tin có con LOVE đen nhồi bông, mua từ hồi bọn teen thò lò mũi vàng ấy còn chưa bít LOVE là ai nữa kìa![]()


Đọc topic lao vào liền..
Nhưng thiệt tình chưa hề yêu ai.
Nếu có thời gian...mình đã trớt yêu TVB rồi Nihon rồi Hitomi hxhix.


Hôm nào đến chỗ học thêm chibi cũng thấy có mấy bạn diện con thỏ LOVE này, thấy giống giống thỏ LOVE của Ai là đã nghi roài, hỏi ra thì bọn nó bảo con thỏ này cũng thịnh hành lắm, nó toàn gọi là "Thỏ mặt ngu"thoai
Ah, giờ mới biết con thỏ LOVE dạo gần đây đã trở thành trào lưu của teen VN. Đã là trào lưu thì số phận LOVE cũng giống như đàn anh của nó thôi (thỏ Mashimaro, heo Monokuro...), đến một lúc nào đó cũng sẽ bị thoái trào
.
Đại đa số teen mua vì thấy nó đẹp, ngộ hoặc đơn giản là vì lý do bạn mình có thì mình cũng phải có, ít ai trong số họ đủ nhàn rỗi để đi tìm lai lịch của nó, mà dù có biết được thì chưa chằc đã nhớ, cái này đồng ý với HnG.
Uhm, nói sao đây nhở... bây giờ chạy đi mua một mớ sticker, decal hình LOVE dán lên nón bảo hiểm, rồi vẽ chữ ''Ai-chan, daisuki dayo'' để ra đường ai cũng biết mình yêu.... Àh mà ko được, cái này cũng dễ bị hiểu lầm là chạy theo trào lưu mất thôi.Uhm, coi bộ việc này ko dễ lắm
, cách tốt nhất là phát huy hết công suất của cái miệng, ai có nhu cầu tìm hiểu xuất xứ của con LOVE hay không cũng được miễn là thích nó, mình cứ việc nói, nói cho nó xôm (cái này khả thi
)
Àh, mà ngạc nhiên ở chỗ xuất xứ của Mashimaro và Monokuro, nghe tên cứ tưởng nó sinh ra ở Nhật nhưng hình như là ko phải![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks