Lúc đầu là choáng, phải nhớ đọc như thế nào, viết ra sao... Nhớ lại thấy mình rất khù khờ, đần đần tới giờ cũng ko đỡ hơn đc mấy []. Với hay ghi romaji lên đầu chữ, giờ vẫn vậy nhưng bớt nhiều rồi, hay ghi hiragana hơn.
Học SC1 => 6 là cứ bối rối tùm lum loạn xà ngầu cả lên.
Kanji thì thích hơn katagana vì kata cứ có trường âm như apartment thì là apa-to và là bỏ "-" nhầm hoài thôi. Kata có khi nhớ khi không ^^"
Ở trong lớp hay viết bậy kanji lên sách, nhớ được từ nào là viết ra ngay hoặc là tập viết từ mới nên thấy vui. Cũng nhờ một quá trình ngồi viết chữ TQ hì hục nên tay dễ làm quen, nhìn chữ mà tự viết được.
Online thì hay mở mấy trang tiếng Nhật ra đọc, hiểu hay ko quan trọng lắm, chủ yếu nhìn mặt chữ chơi vậy đó. Rồi được học tới trong trung tâm thì có chút ấn tượng, cảm giác cũng dễ nắm bắt hơn.
Lười học từ, lười ôn ngữ pháp, lười đủ thứ lười nên... sự học tàng tàng mà lê lết![]()






]. Với hay ghi romaji lên đầu chữ, giờ vẫn vậy nhưng bớt nhiều rồi, hay ghi hiragana hơn.
Trả Lời Với Trích Dẫn
.




Bookmarks