>
Trang 2/2 đầuđầu 1 2
kết quả từ 11 tới 13 trên 13

Ðề tài: Blog của shigeta

  1. #11
    Daimyo
    Erika-chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 59196
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 776
    Thanks
    708
    Thanked 596 Times in 242 Posts
    Mỗi ngày 1 bài nhé! ^^
    Bài thứ 8 nào

    ===

    Trang gốc của bog thứ 8 là tại đây.
    Comment trực tiếp cho Shigeta-san về bài blog này tại facebook nhé. (Tớ khuyến khích cách comment trực tiếp này hơn vì nếu các bạn comment về bài blog ngay trên forum thì thể nào tớ cũng sẽ phải nói lại với ảnh, mất công lắm ^^" Với lại nếu comment trên facebook, ảnh đọc thấy có người hưởng ứng như vậy ảnh cũng sẽ vui hơn )

    Ngoài ra, các bạn có thể tìm đọc những blog mới nhất của ảnh tại trang blog của manabillage.

    Xin cảm ơn các bạn trước, mong các bạn đọc vui ^^

    ===


    Những máy bán hàng tự động cả người Nhật cũng cúi đầu

    o0o

    Xin chào,
    Tôi là Shigeta, người tự luôn tự hỏi vì sao ở Việt Nam lại có ít máy bán hàng tự động như vậy.

    Từ lúc đến Việt Nam, tôi phát hiện ra một điều: “Đúng rồi, ở đây không có máy bán tự động.”

    Còn ở Nhật lại có quá là nhiều máy bán hàng tự động đi.
    Dù có đến những vùng quê của Nhật Bản hay đến bất cứ nơi nào trên Nhật Bản đi chăng nữa, ta cũng có thể bắt gặp những cửa hàng tiện lợi cùng những máy bán hàng tự động.

    Máy bán hàng tự động nhiều như vậy đấy, nhưng nó không chỉ bán toàn đồ uống không đâu, mà còn bán rất nhiều thứ khác nữa.
    Trong số đó, tôi xin chọn ra một vài loại máy bán hàng tự động để giới thiệu với các bạn nhé.


    1. Máy bán chuối tự động:

    Ở Việt Nam thường thấy những xe bán trái cây với người bán đẩy ở phía sau, nhưng ở Nhật thì những xe bán đó đã được thay thế bằng những máy bán tự động. Tất nhiên loại máy bán này không hề phổ biết trên toàn Nhật Bản, nên cả người Nhật cũng thấy tò mò và đến mua thử.


    Thực ra thì loại máy bán chuối tự động này đã trở thành một đề tài nổi bật được bàn tán trên mạng, ngay cả tôi cũng đã từng đi lùng sục những máy bán hàng tự động để tìm mua loại chuối này.

    Và đó cũng chỉ là chuối bình thường thôi.



    2. Máy bán rượu tự động:

    Ở Nhật bình thường thì cũng có loại máy này, nhưng nói ra thì cũng khá hiếm.

    Hẳn là vì gần đây người ta không còn mua rượu ở những máy bán tự động nữa, mà thường mua tại các cửa hàng tiện lợi hơn, nên số lượng của loại máy này đang giảm dần.




    3. Máy bán gạo tự động:

    Nhật bản là một nước với gạo là lương thực chủ yếu. Bởi vì thế, những máy bán gạo tự động kiểu này có cũng là chuyện đương nhiên nhỉ?
    Nhưng mà ở trung tâm thủ đô tôi không thường thấy loại máy này, không biết ở vùng quê thì sao nhỉ?




    4. Máy bán mì ly tự động:

    Ở Nhật Bản, thì máy bán mì ly là chuyện bình thường. Thậm chí còn có nút để đổ nước sôi vào sẵn giúp mình luôn nữa.


    Nếu loại máy bán tự động này xuất hiện tại TPHCM thì sẽ trở thành một đề tài nóng hổi đấy, nên ai đó hãy lắp đặt loại náy này thử xem nào! (Tôi rất muốn dùng loại máy này đấy!)

    Nãy giờ tôi đã giới thiệu một số loại máy bàn hàng tự động hơi lạ một chút rồi, sau đây tôi muốn giới thiệu đến các bạn một số lại máy bán hàng tự động oai hơn một chút.



    5. Máy tạo hình cho Café Latte tự động:

    <<Click để xem video trên Youtube>>

    Xin hãy xem thử đoạn link youtube ở phía trên.
    Không biết bằng cách nào, nhưng loại máy này có thể tạo hình Café Latte được đó! (Cười)

    Không cần biết loại máy này có cần thiết hay không, nhưng cá nhân tôi thì thấy rất vui nếu có nhiều hơn nữa những loại máy bán hàng tự động với yếu tố giải trí như thế này.



    6. Máy bán hàng tự động với màn hình cảm ứng:

    <<Click để xem video trên Youtube>>

    Loại máy bán hàng tự động này tập trung chủ yếu ở các khu đô thị nhỉ?

    Trụ sở chính của manabillage nằm tại Tokyo nên cũng có rất nhiều loại máy bán tự động kiểu này đấy.

    Tôi đã giới thiệu rất nhiều loại máy bán tự động rồi, nhưng Nhật Bản còn có một loại máy bán tự động có kèm theo “Khuyến mãi” nữa.


    Nếu mua đủ tới một số liệu nào đó, các bạn sẽ được quyền mua thêm 1 lon nữa.
    Hay thật hen!!!

    Gần trường cấp 3 của tôi hồi trước cũng có một loại máy bán tự động thế này. Nhưng tốn tiền cho nó suốt cả 3 năm trời học cấp 3 mà tôi cũng chỉ được tặng có 3~4 lon…

    Mà thôi, trúng hàng khuyến mãi thì có bao giờ dễ đạt đâu mà, nhỉ?

    Tôi vẫn còn muốn viết nhiều hơn nữa, nên nếu các bạn có bất cứ yêu cầu “Anh hãy viết về chủ đề này của Nhật Bản đi!”, thì đừng do dự mà comment ngay dưới này hay ngay trên facebook của Manabillage nhé! ^^

    Nhất định tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của các bạn!

    BYE!

  2. The Following 4 Users Say Thank You to Erika-chan For This Useful Post:

    aikawa (19-06-2013), Gaku-sama (17-06-2013), mikanchan44 (19-06-2013), Nezumi (18-06-2013)

  3. #12
    Daimyo
    Erika-chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 59196
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 776
    Thanks
    708
    Thanked 596 Times in 242 Posts
    Mai tớ có vào đại học sư phạm dự cái 日本語教育セミナー (ホーチミン市) á, nếu ai đi thì chắc có lẽ sẽ gặp nhau chăng?
    Và quay lại với topic, tớ post tiếp bài thứ 9 nào

    ===

    Trang gốc của bog thứ 9 là tại đây.
    Comment trực tiếp cho Shigeta-san về bài blog này tại facebook nhé. (Tớ khuyến khích cách comment trực tiếp này hơn vì nếu các bạn comment về bài blog ngay trên forum thì thể nào tớ cũng sẽ phải nói lại với ảnh, mất công lắm ^^" Với lại nếu comment trên facebook, ảnh đọc thấy có người hưởng ứng như vậy ảnh cũng sẽ vui hơn )

    Ngoài ra, các bạn có thể tìm đọc những blog mới nhất của ảnh tại trang blog của manabillage.

    Xin cảm ơn các bạn trước, mong các bạn đọc vui ^^

    ===


    Tấm thẻ Suica mà học sinh nào của Nhật cũng mang bên người rốt cuộc là gì?

    o0o

    Xin chào.
    Tôi là Shigeta, người mãi mà vẫn chưa lấy được bằng lái ôtô.

    Tới Việt Nam rồi, điều làm tôi thấy hay nhất chính là việc người nào cũng mang trong mình thẻ chứng minh nhân dân.
    Nhật Bản cũng bảo rằng sẽ theo sau Việt Nam, vận dụng chế độ gắn cho mỗi nguời dân một con số cụ thể, nhưng bởi lý do quốc gia nên giờ việc quản lý số dân đang trở thành một vấn đề cần giải quyết, thế nên đến giờ có vẻ vẫn chưa tiến triển kế hoạch ấy được.

    Nhưng mà người Nhật thì lại rất khoái thẻ, như thẻ bảo hiểm y tế, thẻ rút tiền ngân hàng hay thẻ tặng điểm siêu thị chẳng hạn, nên tôi nghĩ rằng thể nào rồi cũng sẽ đến lúc mà người Nhật ai cũng mang bên mình một thẻ chứng minh nhân dân thôi.

    Hôm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn một cái thẻ dù bảo tất cả các học sinh ở Nhật đều mang bên người cũng không phải là nói quá, đó chính là Tấm thẻ Suica.


    1. Cách sử dụng Suica ngoài việc thay thế phí chi trả xe điện:

    Ở Việt Nam, phương tiện di chuyển chính chính là xe máy, nhưng ở Nhật Bản phương tiện di chuyển chủ yếu lại chính là xe điện.
    Cho nên nếu các bạn có qua Nhật du học, thì các bạn cũng sẽ phải di chuyển bằng xe điện giống như vậy đấy.

    Hình bên dưới là máy bán vé. Bạn sẽ mua vé xe điện tại chỗ này.


    Đây chính là 1 tấm vé xe điện.


    Các bạn chỉ cần cho tấm vé này qua cổng soát vé, như vậy là đã có thể lên xe điện rồi!


    Cho tiền vào rồi tự động được đưa thẻ, cho thẻ vào rồi tự động được lên xe... Hay thật phải không?
    Nhưng mà, các bạn hãy cùng tôi suy nghĩ về việc này chút nhé.

    Như ai cũng biết, ở Nhật Bản có cực kỳ đông người sử dụng xe điện.


    Những lúc như vậy, nếu mọi người ai cũng muốn mua vé thì sẽ có nguyên một hàng dài đằng đẳng xếp trước máy bán vé.
    Và vì thế, nhiều người sẽ không kịp giờ lên xe điện.
    Không có gì khó chịu hơn việc đấy đâu.

    Chính vì lý do đó, người ta đã làm ra tấm thẻ Suica này.
    Trong tất cả những loại thẻ IC, thì nổi tiếng nhất chính là Suica đấy.
    (*Note: Thẻ IC có tên tiếng Anh là Integrated Circuit Card, là những loại thẻ thông minh, có gắn một con chip nhỏ và mỏng, nên còn được gọi là Smart card hay Chip card)


    Đầu tiên ta sẽ nhập một khoản tiền nào đó vào trong tấm thẻ này.

    Ví dụ, bạn bỏ vào đó 5000 yên.
    Bạn muốn đi xe điện đến những nơi khác nhau, mỗi lần đi là 250 yên. Thông thường, để đi 20 lượt thì bạn phải tới máy bán vé tổng cộng 20 lần, nhưng với Suica, bạn chỉ cần trả hết vào lần đầu tiên là đủ.

    Cực kỳ đơn giản.

    Bên cạnh đó, trường hợp các bạn du học sinh thì thường lý do chính các bạn sử dụng xe điện là để đi từ ký túc xá hay chỗ trọ đến trường dạy tiếng Nhật, nhưng nếu cứ mỗi lần như vậy lại phải mua vé xe điện thì thật phiền phức.
    Những lúc đó, Suica là giải pháp cực kỳ tiện lợi.

    Cách sử dụng cũng dễ thôi.
    Phía trên của máy soát vé thường sẽ có một chỗ để ta đặt thẻ IC. Các bạn chỉ cần đặt nhẹ thẻ Suica vào chỗ đó là được.


    Nhân tiện thì, ở phía dưới là chỗ cho vé vào.

    Và hơn nữa, Suica rất là tiện dụng, có thể được sử dụng ở rất nhiều nơi.
    Cửa hàng tiện lợi chẳng hạn...


    Cũng có thể sử dụng trên xe buýt nữa đấy.


    Ở Nhật gần đây người ta không cần mang theo nhiều tiền lẻ nữa mà tiền điện tử lại được lưu hành khá rộng rãi.
    Bản thân tôi lúc ở Nhật cũng ít khi nào sử dụng tiền mặt lắm, chỉ toàn sử dụng toàn những loại tiền điện tử như Suica hay thẻ tín dụng đồ thôi.

    Nếu mà ở Việt Nam cũng lưu hành loại tiền điện tử này để áp dụng vào tiền gửi xe, thì những tờ tiền như 200 đồng hay 500 đồng chắc sẽ dần tuyệt chủng luôn, nhỉ?

    Mà thật ra, Suica chỉ được sử dụng rộng rãi tại vùng phía Đông Nhật Bản thôi.
    Phía Tây người ta sử dụng loại thẻ gọi là ICOCA.


    Ngoài ra vẫn còn nhiều loại thẻ khác nữa.
    Khi nào các bạn du hành khắp Nhật Bản bằng xe điện thì thử sưu tập xem nhé, thú vị lắm đấy.


    BYE!

  4. The Following 4 Users Say Thank You to Erika-chan For This Useful Post:

    aikawa (19-06-2013), Gaku-sama (17-06-2013), mikanchan44 (19-06-2013), Nezumi (18-06-2013)

  5. #13
    Daimyo
    Erika-chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 59196
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 776
    Thanks
    708
    Thanked 596 Times in 242 Posts
    Hôm nay mình hơi mệt nên mém quên post bài lên đây... ^^"
    Mình post tiếp bài blog thứ 10 nhé! ^^

    ===

    Trang gốc của bog thứ 10 là tại đây.
    Comment trực tiếp cho Shigeta-san về bài blog này tại facebook nhé. (Tớ khuyến khích cách comment trực tiếp này hơn vì nếu các bạn comment về bài blog ngay trên forum thì thể nào tớ cũng sẽ phải nói lại với ảnh, mất công lắm ^^" Với lại nếu comment trên facebook, ảnh đọc thấy có người hưởng ứng như vậy ảnh cũng sẽ vui hơn )

    Ngoài ra, các bạn có thể tìm đọc những blog mới nhất của ảnh tại trang blog của manabillage.

    Xin cảm ơn các bạn trước, mong các bạn đọc vui ^^

    ===


    Hai trường đại học hàng đầu Nhật Bản

    o0o

    Xin chào.
    Tôi là Shigeta, người rất thích thức ăn ở căn tin trường đại học.

    Khi làm thủ tục du học, mọi người thường hỏi tôi : "Tôi nên học trường đại học hay trường chuyên môn nào thì tốt đây?"
    Thành thật mà nói thì việc chọn trường là tùy vào suy nghĩ của mỗi người mà thôi.

    Có người muốn học về lập trình máy tính, có người muốn học về quản lý khách sạn...
    Nên nếu cùng vào chung một trường thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

    Tuy nhiên, thực tế rất ít người có thể định hướng công việc của bản thân như "Tôi muốn học giỏi tiếng Nhật và sau đó học thật nhiều kiến thức về IT. Sau 3 năm làm việc cho các công ty tại Nhật Bản, tôi sẽ về nước làm việc cho các công ty Nhật ở Việt Nam", v.v...
    Hơn 90% người sẽ có suy nghĩ chung chung như thế này "Tôi muốn tốt nghiệp trường đại học giỏi ở Nhật bản, tôi muốn kiếm được một công việc tốt..." Hầu hết các bạn học sinh cấp 3 và các sinh viên đại học đều không thể phủ định điều này.

    Vì thế, đa số các bạn đều cố gắng học tập để thi đỗ vào các trường đại học thật danh tiếng.

    Vậy thì, các trường đại học Nhật Bản có vị trí như thế nào trên quốc tế?

    Trường đại học hàng đầu Nhật Bản là "Đại học Tokyo", đứng thứ 25 trên bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu trên thế giới...
    Và đứng đầu trong bảng xếp hạng các trường đại học Châu Á.

    Nhân tiện nói thêm, trường đại học quốc gia Hà Nội xếp thứ 743 trên bảng xếp hạng thế giới đấy.

    Nhưng mà, bảng xếp hạng này viết bằng tiếng Anh nên tôi nghĩ chắc nó cũng không đáng tin cậy đến thế...

    Dù sao đi nữa, điều này cũng đã chứng minh được trường đại học Nhật Bản cũng thuộc vào hàng Top trên thế giới.

    Vì thế, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về các trường đại học hàng đầu Nhật Bản.


    1. Đại học Tokyo (東京大学):


    Đây là trường đại học danh giá nhất Nhật Bản. Những cái đầu tuyệt đỉnh đều tập trung tại đây.

    Tất nhiên các môn học trong chương trình của đại học Tokyo đều rất siêu việt, nên rất nhiều người xuất thân từ đại học này đều là những thiên tài, hoạt động rộng trên nhiều các lĩnh vực, nên có thể ví đây là cái lò tạo ra nguồn nhân lực có đẳng cấp cao.
    Đặc biệt là về mảng chính trị và kinh tế.

    Trường đại học Tokyo này là trường công lập, nên tại đây luôn tạo cho học sinh nhiều cơ hội thực tập hơn bất cứ trường nào khác.

    Ví dụ như chế độ Gap Year.

    Ở Nhật có nhiều học sinh cấp 3 sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì tiến thẳng lên học ngay đại học.
    Nhưng đại học Tokyo thì lại rất đặc biệt, không nhập học vào tháng 4 mà nhập học từ tháng 9. Trong khoảng thời gian nửa năm đó (từ tháng 4 đến tháng 9), các học sinh sẽ được tiến cử ra nước ngoài một thời gian, làm thực tập viên hay tình nguyện viên gì đó. Những người ứng tuyển chế độ này sẽ được nhà trường tài trợ 500.000 yên (tương đương khoảng 100 triệu tiền Việt Nam) một người.

    Tôi cũng có một đứa bạn đang học tại đại học Tokyo, và đúng là sự chênh lệch về trình độ khá rõ rệch...

    Nhưng mà, ở đại học Tokyo cũng có những mặt rất là thú vị.

    Ví dụ, ở đây có một khoa gọi là "Khoa LEGO". Ở khoa này, mỗi năm đều sẽ chọn những địa điểm trên khắp Nhật Bản làm đề tài, rồi dùng LEGO (trò chơi xếp hình) để hoàn thành tác phẩm mô hình theo đề tài đã chọn.

    Như...

    Toàn nhà bách hóa cao cấp tại Nhật Bản – Takashima-ya (高島屋)


    Tokyo Sky Tree (東京スカイツリー)


    Trường đại học Tokyo (東京大学)


    Thật hoành tráng phải không nào?

    Vào lễ hội trường năm sau của đại học Tokyo, nhất định các bạn hãy tự mình chiêm ngưỡng những mô hình LEGO này nhé!



    2. Đại học Kyoto (京都大学):


    "Miền Đông là Đại học Tokyo, miền Tây là Đại học Kyoto" – Đây là những trường đại học xếp hàng đầu Nhật Bản.

    Thật ra Đại học Kyoto là một trường với nhiều ban ngành khoa học tự nhiên tiên tiến trên thế giới.
    Bởi vì thế, nếu ai có hứng thú với những môn như là Y học tái tạo, Công nghệ điện máy,... những môn học liên quan đến kỹ thuật, thì thay vì chọn Đại học Tokyo, tôi khuyên các bạn nên chọn trường đại học Kyoto hơn đấy.

    Những người theo học trường đại học này cũng là những người thông minh tài giỏi, đến độ toàn được người ta gọi là “Thần đồng” từ khi còn nhỏ.

    Tất nhiên, đại học Kyoto đã có một quá trình lịch sử khá lâu đời.
    Tương ứng, nó còn có ký túc xá (KTX) cổ xưa nhất Nhật Bản.


    KTX Yoshida (吉田寮) được xây vào năm 1913, nói cách khác, nó đã được xây vào cách đây đúng 100 năm trước.
    KTX này rất nổi tiếng, rất nhiều vĩ nhân đã đến sống tại chỗ này.

    Và tất nhiên, đại học Kyoto không chỉ có mỗi mình KTX này đâu, nên các bạn hãy an tâm. (Cười)



    Mặc dù bảo là "Miền Đông là Đại học Tokyo, miền Tây là Đại học Kyoto", nhưng ngoài 2 trường đại học ấy ở Nhật vẫn còn rất rất nhiều trường đại học khác nữa.

    Lần sau tôi sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn nhé.


    BYE!

  6. The Following 3 Users Say Thank You to Erika-chan For This Useful Post:

    aikawa (19-06-2013), mikanchan44 (19-06-2013), Nezumi (18-06-2013)

Trang 2/2 đầuđầu 1 2

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hỏi về Blog của nhật
    By kero in forum Chat Chit - Làm quen
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 08-08-2009, 12:09 AM
  2. “Lướt” blog của đương kim Hoa hậu hoàn vũ
    By KHA in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 20-07-2008, 04:00 PM
  3. Blog: Xu hướng quảng cáo của các công ty Nhật
    By Kasumi in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 04-01-2008, 04:29 PM
  4. Khám phá thế giới blog của người Nhật
    By Ren Shuyamaru in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 28-12-2007, 08:19 AM
  5. Người Nhật vô địch thế giới về viết blog
    By Kasumi in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 07-04-2007, 03:44 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •