>
Trang 1/2 1 2 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 13

Ðề tài: Blog của shigeta

  1. #1
    Daimyo
    Erika-chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 59196
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 776
    Thanks
    708
    Thanked 596 Times in 242 Posts

    Blog của shigeta

    Anh Shigeta, là một người Nhật hiện đang sống và làm việc cho manabillage tại TPHCM, đang bắt đầu viết blog về Việt Nam và Nhật Bản.
    Từ hôm nay, nếu có thể, anh ấy đang định viết blog và post lên đây mỗi ngày một bài, mọi người khi nào có thời gian rảnh xin hãy đọc thử nhé. Có thể sau khi đọc rồi, các bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin rất lạ về Nhật Bản đấy~

    Blog của ngày hôm nay chính là “3 quán bar kỳ thú nhất định phải ghé qua khi tới Nhật”
    ===

    *Đôi lời của Erika*

    Xin chào các member của Japanest, tớ xin giới thiệu một chút trước khi post bài blog này.

    Anh Shigeta được đề cập bên trên thật ra chính là sếp của tớ. Gần đây anh ấy bắt đầu mỗi ngày đều viết blog về rất nhiều mặt của Nhật Bản để thu hút nhiều bạn trẻ Việt Nam yêu thích Nhật, và cũng để ảnh hiểu rõ người Việt Nam hơn. Nhưng khi post trên facebook của manabillage thì vẫn chưa nhận được nhiều sự hưởng ứng từ mọi người, ảnh cũng khá buồn.

    Tớ đọc blog này rồi và thấy nội dung cũng khá là thú vị nên muốn chia sẻ ở đây cùng các thành viên japanest.
    Tất nhiên, tớ đã nhận được sự đồng ý của ảnh rồi ^_^v

    Từ giờ, mỗi ngày tớ sẽ post 1 bài lên đây. Ai muốn xem nhiều hơn thì vào trang blog của manabillage nhé ^^ Ảnh viết cũng được 8~9 bài gì rồi á ^^

    Chúc các bạn đọc vui ^^

    ===


    Những quán bar nhất định phải ghé qua khi tới Nhật

    o0o

    Xin chào.
    Tôi là Shigeta, người khoái 333 hơn cả rượu Nhật.

    Vào một buổi tối ở thành phố Hồ Chí Minh, lúc tôi vừa xong việc và đang cuốc bộ về nhà thì thấy một đám người cũng vừa mới tan ca cười nói “Một, hai, ba, DÔ!” rồi cụng ly.

    Nhìn họ như vậy, tôi tự dưng nghĩ: “Mấy người này uống rượu xong sẽ về bằng cách nào đây? Đừng bảo là, xe máy?… Tốt nhất là mình không nên chạy xe máy ra đường vào buổi tối nữa...”

    Thế nhưng nhìn bọn họ mọi người ai cũng vui vẻ uống rượu cùng bạn bè, tôi cũng thấy vui lây.

    Không chỉ riêng người Việt Nam, dù đến bất cứ nước nào trên thế giới ta cũng sẽ thấy rất nhiều người thích uống rượu. Tất nhiên, Nhật Bản cũng vậy.
    Người Nhật mỗi khi tan sở hay những lúc tâm trạng không tốt cũng thường thích uống rượu trò chuyện với bạn bè. Đối tượng để đi chung thì rất nhiều, từ đồng nghiệp trong công ty đến đám bạn thân từ thời trung học, và cả người yêu.

    Tất nhiên chỉ ngồi uống rượu tâm tình với nhau cũng đủ vui rồi, nhưng sẽ có những lúc ta cảm thấy rằng chỉ vậy thôi thì quá nhàm chán. Những lúc như vậy, ta sẽ muốn uống rượu ở một quán bar khác-với-thường-ngày. Ở Nhật có rất nhiều cái quán bar khác-với-thường-ngày ấy.


    1. Quán bar thầy chùa:

    Ví dụ như, có một quán bar được gọi là “Quán bar thầy chùa”, với tất cả mọi nhân viên đều là những sư thầy.
    Tất cả đều là thầy chùa đó, hay thật ha? (Cười)

    Những người đó không phải đơn giản chỉ là những người đã cạo trọc tóc, mà chính là những sư thầy thật.


    Tất nhiên ở quán bar này, ta vẫn có thể uống rượu như bình thường, chỉ khác là ta còn có thể cùng các thầy luận bàn về Phật pháp. Hơn thế nữa, còn có một ban nhạc gọi là “Ban nhạc thầy chùa” đôi khi sẽ biểu diễn cho khách xem, nên nếu các bạn ghé qua, có thể các bạn sẽ thưởng thức được màn trình diễn ấy đấy.



    2. Quán bar Ninja:

    Ngoài ra, khi nhắc đến Nhật Bản, người ta sẽ nghĩ ngay đến Ninja!
    Chính vì thế, cũng có một quán bar gọi là “Quán bar Ninja” được trưng bày đậm chất ninja.

    Đoạn phim bên dưới là đoạn phim giới thiệu về nhà hàng của quán ninja.
    Đoạn phim dài tổng cộng 9 phút, nên khi nào có thời gian, các bạn có thể xem thử và biết đâu lại sẽ thấy nó khá thú vị đấy.

    http://www.ninjaakasaka.com/youtube.html

    Đây là địa điểm rất được ưa chuộng với khoảng phân nửa số khách hàng là các du khách người nước ngoài. Nếu có dịp tới quán bar này, các bạn nhất định hãy chụp hình với các ninja và thưởng thức nhiều loại rượu hảo hạng nhé!



    3. Quán bar hồ cá:

    Ngoài những quán trên, còn có quán bar gọi là “quán bar hồ cá”, nơi ta không chỉ đến để ăn cá, mà còn có thể được leo lên thuyền câu, câu cá ngay tại chỗ rồi bằng chính những con cá câu được đó để nhờ người chế biến thức ăn cho mình.


    “Không chỉ ăn cá, mà còn được leo lên thuyền câu, câu cá tại chỗ rồi bằng chính những con cá câu được đó để làm thành đồ ăn cho mình”… Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy rượu nơi đó ngon thế nào rồi!


    Hôm nay tôi đã giới thiệu đến các bạn 3 quán bar thú vị này. Nhưng mà, thực ra không thể chối cãi rằng vẫn còn nhiều quán bar mà cả những người Nhật như tôi cũng chưa biết. Trong số đó, tôi đã nghe qua những quán khác như là "quán bar thiên văn" hay "quán bar tù ngục" nữa… Nếu bạn đến Nhật để du học và cảm thấy chán với việc uống rượu bình thường thì nhất định hãy tìm những quán bar này nhé!

  2. The Following 11 Users Say Thank You to Erika-chan For This Useful Post:

    Akasha (09-06-2013), ANNY_3003 (09-06-2013), Eizan (10-06-2013), Gaku-sama (09-06-2013), kame kazuya (14-06-2013), maxttien (09-06-2013), mikanchan44 (19-06-2013), Momo-chan (10-06-2013), Ngọc_san (16-06-2013), prince_wing (09-06-2013), thao33 (12-06-2013)

  3. #2
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 135770
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 2,839
    Thanks
    1,860
    Thanked 6,103 Times in 1,708 Posts
    Đã đọc cái trò pocky hôn hít thiệt là hài mà
    Chữ ký của Akasha
    ► Gặp trục trặc khi xem phim? Vào ĐÂY tham khảo!


  4. The Following User Says Thank You to Akasha For This Useful Post:

    Erika-chan (09-06-2013)

  5. #3
    Daimyo
    Erika-chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 59196
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 776
    Thanks
    708
    Thanked 596 Times in 242 Posts
    Hôm nay, tớ xin post tiếp blog thứ 2 nha ^^
    Mỗi ngày 1 blog mà

    ===

    Trang gốc của bog thứ 2 là tại đây.
    Comment trực tiếp cho Shigeta-san về bài blog này tại facebook nhé.
    Ngoài ra, các bạn có thể tìm đọc những blog mới nhất của ảnh tại trang blog của manabillage.

    Xin cảm ơn các bạn trước, mong các bạn đọc vui ^^

    ===


    Người Nhật không thường ăn sushi?! Thức ăn quốc gia thực sự của Nhật chính là…?!

    o0o

    Xin chào. Tôi là Shigeta người rất mê món phở Việt Nam.
    Hôm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn về những món ăn mà người Nhật thường hay dùng.

    Khi được hỏi về món ăn Nhật, sẽ có rất nhiều người trả lời ngay là “Sushi” hoặc những món tương tự. Nhưng thực tế thì có rất ít người Nhật ăn nhiều sushi đến như thế.
    Đối với người Nhật, khi nhắc đến sushi, người ta sẽ có suy nghĩ đó là một món ăn khá-là-cao-cấp.

    Thực sự thì 1 đĩa sushi băng chuyền 100 yên ở Nhật cũng rất nhiều đó, nên không cần nghĩ đó là một món ăn cao cấp cũng được mà… Nhưng người ta vẫn nghĩ như vậy, tôi cũng không rõ lý do vì sao.


    Nhân tiện, tôi xin nói thêm, đại từ “món ăn cao cấp” mà tôi đề cập không hẳn để chỉ những đĩa sushi băng chuyền được đặt trên băng cuốn để đưa đến tận chỗ ngồi của khách như trên hình trên.

    Mà chính là những món “Sushi tĩnh”, tức là những nắm sushi được các đầu bếp làm ngay trước mắt rồi đưa đến tận chỗ ngồi cho khách hàng như hình dưới. Mặc dù nếu so với sushi băng chuyền, thì giá của “Sushi tĩnh” đúng là mềm hơn nhiều.


    Từ hồi xưa, có lẽ bởi vì trong các manga hay trên các bộ phim truyền hình, sushi được gắn với hình ảnh “Một món ăn khá cao cấp” chăng...
    Bây giờ ở Nhật, sushi đã trở thành một món ăn dù-thực-tế-không-mắc-đến-vậy-nhưng-vẫn-là-một-món-ăn-cao-cấp.

    ===

    Thực ra còn có một món ăn được ăn nhiều đến nỗi xứng đáng với tên gọi “thức ăn quốc gia” hơn cả sushi đấy,
    Đó chính là “Ramen”.


    Tất nhiên bản thân mì Ramen là một món ăn có nguồn gốc từ Trung quốc, đã du nhập vào Nhật và được Nhật chế biến lại thành món ăn của đất nước mình.
    Cũng như món Phở ở Việt Nam vậy, nhỉ?

    Và giống như Phở ở mỗi quán sẽ có từng mùi vị khác nhau, Ramen cũng có mùi vị rất đa dạng.

    Ví dụ như, loại mì Ramen dùng nước tương Nhật (Shouyu) làm nước sốt, “Shouyu Ramen”.


    Hay loại mì Ramen dùng Miso làm nước sốt, “Miso Ramen”.


    Hoặc loại mì với nguyên liệu chính là xương thịt heo để nấu nước sốt, “Tonkotsu Ramen”.



    Điểm đặc biệt của mì Ramen tại Nhật Bản là nước sốt ở đây được hầm cực kỳ lâu.

    Chúng ta có thể bắt gặp những câu cửa miệng của các bác đầu bếp ở các tiệm Ramen khoe như thường rằng: “Nước sốt đậm đặc tiêm tôi đã được hầm với cốt thịt heo và cả chục nguyên liệu khác suốt 3 ngày đấy!”

    Vì thế, ở bất cứ tiệm ramen nào cũng có riêng công thức bí truyền của tiệm mình,
    Nên chúng ta có thể thưởng thức rất nhiều các hương vị ramen khác nhau.

    Lúc tôi còn ở Nhật Bản cũng vậy, bữa trưa nào của tôi cũng là ramen, nhưng tôi hoàn toàn không hề thấy chán.

    Thực ra thì ở Nhật có rất nhiều quán ramen,
    từ những quán nổi tiếng chính hãng với một loạt hệ thống các cửa hàng con,
    đến những quán ăn nhỏ tưởng chừng như không có ai biết tới.

    Tôi nghĩ ở những thành phố lớn với nhiều nhân viên công sở, các bạn sẽ rất thường bắt gặp bóng của rất nhiều người ra vào các tiệm ramen.

    Hơn nữa, người Nhật Bản còn thích Ramen đến nỗi đã lập nên một chỗ riêng gọi là Viện Bảo Tàng Ramen nữa đấy.
    Đây là một chỗ tuyệt vời để bạn có thể niếm thử rất nhiều hương vị khác nhau của Ramen.

    Những ai muốn niếm thử thật là nhiều Ramen trong một khoảng thời gian ngắn đến Nhật, nhất định hãy ghé qua Viện Bảo Tàng này nhé!

    ...Nhưng mà, với những bạn sẽ sống lâu dài tại Nhật,
    các bạn hãy cứ từ tốn tự mình tìm tòi nhiều quán ramen để tìm ra những hương vị Ramen thật hợp với bản thân mình, nhé!


    Bye!

  6. The Following 3 Users Say Thank You to Erika-chan For This Useful Post:

    Akasha (10-06-2013), ANNY_3003 (10-06-2013), Ngọc_san (16-06-2013)

  7. #4
    JPN super mem ♥
    Eizan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 32526
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,491
    Thanks
    79
    Thanked 1,435 Times in 629 Posts
    Anh ấy biết tiếng Việt à?
    Chữ ký của Eizan
    Vui là vui vui là ~

  8. The Following User Says Thank You to Eizan For This Useful Post:

    Erika-chan (11-06-2013)

  9. #5
    Daimyo
    Erika-chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 59196
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 776
    Thanks
    708
    Thanked 596 Times in 242 Posts
    Trích Nguyên văn bởi Eizan View Post
    Anh ấy biết tiếng Việt à?
    A không không, tớ thề là ảnh nói tiếng Việt tớ nghe không nổi ^^"

    Ảnh mỗi ngày đều gõ blog ra word rồi nhờ người trong văn phòng dịch ra post lên trang blog của manabillage. Nên có thể nhiều bài cách dịch của mỗi bài blog sẽ khác nhau... Nhiều người dịch mà. ^^"

    Tớ cũng có hỏi sao ảnh không post tiếng Nhật - bài gốc lên luôn, thì ảnh bảo là blog này cho những người Việt yêu thích Nhật Bản đọc, chỉ cần bản dịch tiếng Việt, không cần tiếng Nhật làm gì ^^

    Nếu thấy bất cứ lỗi chính tả hay câu chữ kỳ lạ thì đó là lỗi dịch thuật nhé. Mong các bạn thông cảm

  10. The Following 2 Users Say Thank You to Erika-chan For This Useful Post:

    Ngọc_san (16-06-2013), thao33 (12-06-2013)

  11. #6
    Daimyo
    Erika-chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 59196
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 776
    Thanks
    708
    Thanked 596 Times in 242 Posts
    Mình post tiếp blog thứ 3 nhé! ^^
    Hôm nay post trễ vì mình đi làm về trễ quá... ;___;

    ===

    Trang gốc của bog thứ 3 là tại đây.
    Comment trực tiếp cho Shigeta-san về bài blog này tại facebook nhé.
    Ngoài ra, các bạn có thể tìm đọc những blog mới nhất của ảnh tại trang blog của manabillage.

    Xin cảm ơn các bạn trước, mong các bạn đọc vui ^^

    ===


    Những chú chó thần tượng đứng đầu 20 triệu đồng loại trở thành đại diện của Nhật Bản

    o0o

    Xin chào!
    Tôi là Shigeta, người luôn thấy khó trả lời những câu hỏi như “Giữa chó và mèo, bạn thích con nào hơn?”, vì thực tế bản thân tôi thích cả hai mà.


    1. Nhật Bản là một quốc gia với đại đa số người yêu chó?

    Lúc chạy xe máy trên đường, đôi khi tôi có thấy một số nhà hàng với "Thực đơn các món cầy". Nhưng đúng là, tôi vẫn chưa thể tưởng tượng được ăn thịt chó là ra sao.
    Theo lời những người đã ăn rồi kể lại thì thịt chó có vị rất thanh và ngon. Lần tới nếu có dịp, tôi cũng muốn thử một lần.

    Người Nhật không có thói quen dùng chó làm thức ăn (Thực tế thì hồi xưa từng có, nhưng giờ thì không), nên khi đến Việt Nam hay Hàn Quốc, có rất nhiều người đã rất ngạc nhiên.

    Nhưng mà việc người Việt Nam ăn thịt chó, một cách khách quan mà nói thì cũng như việc người Nhật ăn thịt cá voi vậy, nhỉ?

    Tôi có nghe là khoảng 40 năm trước, món cá voi nướng từng được đưa vào thực đơn trong trường học, nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa ăn món đó lần nào. Có lẽ tôi sẽ viết về món đó vào lần sau...

    Ấy, lạc đề mất rồi.
    Chúng ta đang bàn về chó mà, nhỉ?

    Nếu hỏi chỗ đứng của những chú chó bên Nhật như thế nào,
    Thì phải biết là, người Nhật chăm sóc chúng như vật cưng của mình.
    Nhưng không phải chỉ là vật cưng bình thường đâu, người ta còn xem chúng như một "Gia đình".

    Chính vì thế, không chỉ đơn giản nuôi chúng trong nhà, người ta còn mặc đồ cho chúng, hay tặng chúng bánh kem để làm quà trong ngày sinh nhật…
    Đa số mọi người đều đối đãi chúng như chính con ruột của mình.

    Mặc dù theo ý kiến cá nhân của tôi thì, những chú chó ấy chắc cũng chẳng thấy vui gì lắm khi bị bắt mặc đồ đâu...

    Dân số của Nhật là khoảng 100 triệu người, có lẽ chính vì thế mà có đến khoảng 20 triệu chú chó đang được nuôi ở Nhật.

    Có đến từng này chú chó đang được nuôi, nên việc xuất hiện một vài “chú chó thần tượng” cũng không phải là chuyện lạ lẫm gì.
    Trong số đó, có những chú chó thần tượng nổi tiếng nhờ xuất hiện trên quảng cáo, hay nhờ vào việc trở thành chủ đề mọi người bàn tán trên Twitter,… với thu nhập còn cao hơn cả con người.

    Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn “Những chú chó thần tượng đứng đầu 20 triệu đồng loại trở thành đại diện của Nhật Bản” được tổng hợp và chọn lọc từ tuyển tập của Shigeta.



    1. ZIPPEI:

    Trong chương trình TV buổi sáng “ZIP” bên Nhật, có một góc nói về hành trình du lịch của một chú chó tên gọi là "ZIPPEI".

    Chú chó ZIPPEI ấy thuộc chủng Samoyed, sinh sống chủ yếu ở những vùng lạnh giá như vùng Alaska, và có một đặc điểm nổi bật nhất chính là nụ cười vô cùng đang yêu của loài Samoyed, thường được người ta gọi là kiểu cười "Samoyed Smile".

    Đáng yêu chết đi được, nhỉ?

    Nhìn nụ cười ấy rồi, chắc hẳn bạn cũng sẽ tự dưng thấy muốn bắt tay cùng đi du lịch ngay ấy, phải không?


    Nhưng mà, nghe nói là ZIPPEI đã mất vào mùa hè năm ngoái.


    <<Đoạn phim về ZIPPEI>>



    2. Mamesuke:

    Thêm một chú chó thần tượng nữa. Chú chó này cũng là hình ảnh của một chương trình TV, giới thiệu về văn hóa Nhật Bản. Chú thuộc chủng loại Shiba Inu, tên là “Mamesuke”.

    Mamesuke cũng xuất hiện trong phần nhạc mở đầu của chương trình TV đó nữa, cực kỳ đáng yêu luôn đấy!


    Nhưng bởi vì cún con thì bao giờ cũng dễ thương hơn, nên Mamesuke thì có Mamesuke đời đầu tiên, Mamesuke đời thứ 2, Mamesuke đời thứ 3, Mamesuke đời thứ 4, Mamesuke đời thứ 5,... Các thế hệ sau cứ được đưa lên thay thế cho các thế hệ trước.

    Các bạn hãy tìm cho chính mình thế hệ Mamesuke mà các bạn thích nhất nhé!


    Hình bên dưới là hình của Mamesuke đời thứ 9!


    Dễ thương thật phải không nào?
    Trong chương trình, chú chó này xuất hiện với vai trò "Chú chó đến đưa kẹo cho chủ".

    << Đoạn phim về Mamesuke>>



    3. Kai-kun:

    Chú chó này là chú chó xuất hiện trong quảng cáo của hãng thông tín điện thoại di động Softbank của Nhật Bản, được biết tới như chú chó nổi tiếng nhất ở Nhật lúc bấy giờ.

    Ở Nhật, Softbank cũng nổi tiếng như Mobifone ở Việt Nam vậy.

    Vai bố (Otousan) của Kai-kun trong quảng cáo đã được người Nhật đón nhận rất nồng nhiệt, trở thành một "hit" lớn.
    Bởi vì thế, Kai-kun còn có biệt danh là "Otousan".

    Khi đến các cửa hàng bán điện thoại di động của Softbank, bạn sẽ thấy rất nhiều sản phẩm của Otousan. Nên nếu có dịp qua Nhật rồi, các bạn nhớ ghé qua xem thử nhé!


    Đây là quảng cáo của Softbank.

    <<Đoạn phim của Kai-kun>>

    Nhân tiện, tiền lương diễn xuất của Kai-kun nghe nói tính ra đến khoảng 2.2 tỷ đồng tiền Việt Nam lận đấy! Siêu thật...



    4. Shunsuke-kun:

    Đây là chú chó thần tượng mà tôi thích nhất.

    Chú chó thần tượng này đã trở thành chủ đề được người người xôn xao bàn tán trên Twitter, đến nỗi chú ta còn được ví như một "thú bông sống" vậy.

    Bởi vì chú chó này quá là dễ thương đi, nên người ta còn làm cho chú một tập ảnh riêng nữa, chỉ tiếc là giờ tôi đang ở TPHCM, không thể mua được.


    Chủ của Shunsuke-kun hằng ngày đều upload hình chú lên Twitter, nên các bạn hãy cùng tôi đón chờ những pô hình mới nhất của chú nhé!

    <<Twitter của chủ Shunsuke-kun>>

    Chủng loại của Shunsuke-kun là Pomeran, nên ai nhìn vào cũng nhầm tưởng chú vẫn còn là một chú cún con, nhưng thực sự chú sinh năm 2002, qua năm nay đã tròn 11 tuổi!!!!!!


    Nhưng, bởi vì chú từ khi mới sinh ra đã mang dáng vẻ vô cùng đáng yêu như vậy, nên có thể nói là chú ta chẳng hề có sự thay đổi đáng kể nào.


    Và thêm vào đó, cả dáng vẻ khi chạy nhảy của chú cũng đặc biệt là dễ thương!

    <<Đoạn phim về Shunsuke-kun>>


    Các bạn thấy sao nào?

    Tất nhiên chú chó thần tượng nào cũng dễ thương rồi, nhưng trong đó, chú chó thần tượng nào thu hút sự chú ý của bạn nhất?

    Nếu có thời gian, các bạn hãy comment tên của chú chó mà bạn thấy thích vào đây nha.

    A, thêm nữa,
    ​Bởi vì tôi không rõ lắm về những chú chó thần tượng tại Việt Nam, nên nếu bạn có muốn giới thiệu với tôi như là "Ở Việt Nam cũng có chú chó thần tượng này dễ thương lắm đó!"..., thì cứ mạnh dạn comment cho tôi nhé, tôi sẽ rất vui được đọc comment của các bạn.

  12. The Following 7 Users Say Thank You to Erika-chan For This Useful Post:

    Akasha (12-06-2013), ANNY_3003 (12-06-2013), dinhlata93 (12-06-2013), JDunq (18-06-2013), mikanchan44 (19-06-2013), Ngọc_san (16-06-2013), thao33 (12-06-2013)

  13. #7
    Daimyo
    Erika-chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 59196
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 776
    Thanks
    708
    Thanked 596 Times in 242 Posts
    Hôm nay tớ post sớm 1 chút bởi khuya mới về đến nhà... ^^"

    ===

    Trang gốc của bog thứ 4 là tại đây.
    Comment trực tiếp cho Shigeta-san về bài blog này tại facebook nhé.
    Ngoài ra, các bạn có thể tìm đọc những blog mới nhất của ảnh tại trang blog của manabillage.

    Xin cảm ơn các bạn trước, mong các bạn đọc vui ^^

    ===


    Núi Phú Sĩ là ngọn núi cao và đẹp nhất Nhật Bản

    o0o

    Dù bạn không xem bài blog này thì mọi người cũng đã biết đôi điều về đất nước Nhật Bản và hầu hết mọi người đều nghe đến núi Phú Sĩ đúng không ?


    Núi Phú Sĩ đã lấy được cảm tình của nhiều người Nhật từ thời xa xưa.

    Bởi hình dáng kiều diễm của mình nên đã xuất hiện 「tín ngưỡng núi Phú Sĩ」. Hơn nữa, núi Phú Sĩ đã xuất hiện từ hơn 1300 năm trước trong các văn kiện của Nhật Bản. Ở những thời đại khác nhau thì văn kiện và tranh vẽ về núi Phú Sĩ cũng khác nhau.


    Đây là bức tranh vẽ núi Phú Sĩ cách đây 400 năm.

    Tuy nhiên, núi Phú Sĩ không phải đơn thuần chỉ là ngọn núi bình thường, nó chính là ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động của Nhật Bản.

    Chính vì thế, trong quá khứ, đã nhiều lần núi lửa phun trào trên đất nước mặt trời mọc này.


    Hiện nay, hoạt động núi lửa đã giảm đi nhiều, rất nhiều người có thể leo núi tại đây. Việc leo núi vào mùa đông thì rất khó khăn nhưng vào mùa hè, các bạn có thể đi bằng xe buýt ở trạm số 5 di chuyển lên núi. Khi di chuyển, các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều người, đủ mọi lứa tuổi từ 6 tuổi đến 70 đang tuổi leo núi.

    Thật ra thì cách đây 1 năm rưỡi tôi đã leo lên núi Phú Sĩ để xem mặt trời lúc bình minh vào ngày sinh nhật của mình.


    Bởi vì đỉnh núi Phú Sĩ cao hơn những tầng mây cho nên tôi đã có thể nhìn những đám mây từ độ cao này, chúng giống như biển cả.

    Nhưng thực tế thì phía trước mặt tôi chỉ toàn là sỏi và đá.

    Vì núi Phú Sĩ quá cao nên thực vật không thể sinh sống được ở độ cao như vậy. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều cửa hàng trên đỉnh núi cao 3000 m này.

    Kinh doanh nhiệt tình quá nhỉ (cười)


    Bởi vì đỉnh núi Phú Sĩ cao hơn những tầng mây cho nên tôi đã có thể nhìn những đám mây từ độ cao này, chúng giống như biển cả.

    Nhưng thực tế thì phía trước mặt tôi chỉ toàn là sỏi và đá. Vì núi Phú Sĩ quá cao nên thực vật không thể sinh sống được ở độ cao như vậy. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều cửa hàng trên đỉnh núi cao 3000 m này.

    Kinh doanh nhiệt tình quá nhỉ (cười)

    Có rất nhiều cửa hàng nhưng giá tiền ở đây thì rất đắt. Đối với người Nhật thì một cốc ramen là 150.000 đồng thì thật sự khá cao đấy

    Bởi vì nó đóng cửa vào mùa xuân, mùa thu, mùa đông nên các bạn hãy đi vào mùa hè.

    Nếu như các bạn đến Nhật Bản thì nhất định leo núi Phú Sĩ nhé.

    Khi leo núi bạn hãy chuẩn bị trang phục phù hợp.

    Tuy thời tiết là mùa hè nhưng nếu bạn không mặc trang phục leo núi thì khi các bạn càng leo lên cao thì sẽ càng lạnh.

    Mỗi năm rất nhiều người đã gặp khó khăn vì đã chọn những trang phục đơn giản, thoải mái như áo thun, quần lửng, giày sandal khi leo núi.

    Nếu như bạn tuân thủ những qui định khi leo núi thì việc này không gây khó khăn cho bạn

    Ngày sinh nhật của tôi có ở góc cuối bên phải của bức hình, các bạn hãy tặng quà cho tôi vào ngày này năm nay nhé, tôi sẽ rất vui mừng đấy (cười)

    Bye!

  14. The Following 2 Users Say Thank You to Erika-chan For This Useful Post:

    Akasha (12-06-2013), Ngọc_san (16-06-2013)

  15. #8
    Daimyo
    Erika-chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 59196
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 776
    Thanks
    708
    Thanked 596 Times in 242 Posts
    Đến hẹn lại lên, hôm nay là blog thứ 5 nhé ^^

    ===

    Trang gốc của bog thứ 5 là tại đây.
    Comment trực tiếp cho Shigeta-san về bài blog này tại facebook nhé.
    Ngoài ra, các bạn có thể tìm đọc những blog mới nhất của ảnh tại trang blog của manabillage.

    Xin cảm ơn các bạn trước, mong các bạn đọc vui ^^

    ===


    (Hãy chú ý đọc)Những phát minh “điên khùng” do người Nhật nghĩ ra!

    o0o

    Dù bạn không xem bài blog này thì mọi người cũng đã biết đôi điều về đất nước Nhật Bản và hầu hết mọi người đều nghe đến núi Phú Sĩ đúng không ?


    Xin chào các bạn!

    Shigeta rất ấn tượng với nhiều sinh viên người Việt nói rằng: "Tôi muốn tìm hiểu về những công nghệ mới nhất tại Nhật Bản"

    Vì vậy, hôm nay tôi sẽ nói về những phát minh nhé.

    Tôi có nhiều cơ hội nói chuyện với những người Việt Nam có mong muốn đi du học tại Nhật Bản, và những người đó thì thường hay nói rằng “Tôi có sự quan tâm đến văn hóa Nhật Bản, và tôi muốn tìm hiểu những kỹ thuật tiên tiến nhất của Nhật Bản để sau khi du học, tôi có thể mang những kiến thức mình đã học hỏi được về lại Việt Nam để góp phần xây dựng và phát triển đất nước”

    Đó là 1 lý do du học thật tuyệt vời làm sao!

    Thật sự là ở Nhật có rất nhiều phát minh tuyệt diệu (Ôi, tôi là người Nhật mà lại khen như vậy nghe cũng hơi kỳ ha ^^)

    Nào là tàu Shinkansen chạy với tốc độ 300km/h nè, nào là robot có thể đi bộ nè, v.v...

    Nhưng mà, ở Nhật cũng có nhiều phát minh khiến người ta phải thốt lên là "Trời ơi, sao mà cái phát minh này nó "điên" quá vậy nè”. Và ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người về những phát minh phá vỡ định kiến thông thường là "Nền công nghệ kỹ thuật của Nhật rất tốt"

    (Ui chà, như vậy liệu có gây thất vọng về Nhật không ta...)


    1. Trò chơi Pocky 1 người:

    Các bạn có biết về trò chơi Pocky không?

    Đây là trò chơi mà 2 người cắn vào cây bánh Pocky cùng 1 lúc ở 2 đầu bánh. Và đây là 1 trò chơi nổi tiếng của những cặp tình nhân.

    Đối với trò chơi này, đầu tiên là lấy 1 cây bánh Pocky.


    Sau đó, 2 người cùng nhau cắn vào 2 đầu của bánh.


    Và bây giờ thì bắt đầu ăn.

    Cứ ăn như vậy thì khoảng cách càng ngày càng ngắn lại, và 2 người càng đến gần nhau hơn. Vì vậy, lúc này sự ngại ngùng cũng dần biến mất. Và giả sử như cả 2 cứ tiếp tục cùng nhau ăn như vậy, thì cuối cùng giữa 2 người sẽ có 1 nụ hôn.

    Nếu chơi trò này sau khi uống rượu thì có lẽ cảm giác sẽ tăng lên rất nhiều.

    <<Đường link của trò Pocky>>

    Tuy nhiên, trò chơi này đối với những người không có người yêu thì cũng hơi buồn 1 chút.

    Vì vậy, những người không có người yêu đã suy nghĩ và tạo ra trò "Pocky 1 người"


    Nếu không hiểu lắm về trò này, xin hãy xem video.

    <<Pocky 1 người>>

    Thật sự thì khi tôi xem video này, nước mắt không thể ngừng rơi. Sao lại có 1 phát minh buồn đến mức này chứ...

    Nhưng mà có lẽ phát minh này dành cho "những người đàn ông nghèo không có bạn gái nhưng lại muốn chơi trò Pocky"

    Thiệt là 1 thứ gì đó khủng khiếp quá đi (cười)



    2. Có thể hôn phụ nữ qua poster:

    Phát minh này cũng buồn giống như trò “Pocky 1 người” vậy, à mà không, nó còn có 1 sức hủy diệt lớn diệt lớn nữa.


    Đây là những gì mà nhóm nghiên cứu của trường đại học Keio phát minh, nó có 1 hệ thống cảm ứng nhận thức khoảng cách giữa người sử dụng và màn hình, và rồi nó thay đổi biểu hiện của người bên trong màn hình cho phù hợp với người sử dụng.

    Do đó, nếu bạn cố gắng hôn nhân vật trên màn hình, thì nhân vật đó sẽ thay đổi biểu hiện cho phù hợp với đối phương (là bạn đó ^^)

    <<Có thể hôn phụ nữ qua poster>>

    Vì có gắn bộ cảm ứng, nên cô gái trong hình sẽ biểu hiện sự "e thẹn, mắc cỡ" khi bạn dùng tay vỗ nhẹ vào đầu của cô ấy.


    Ôi, thiệt là hay quá đi...



    3. Sinh viên Nhật Bản chế tạo "Áo khoác cho cảm giác như đang được phụ nữ ôm":

    Đây là phát minh của sinh viên trường đại học Tsukuba, dựa vào những cái đai bên trong áo, giúp cho người mặc có cảm giác như đang ôm 1 cô gái.


    Tên của phát minh này là "Áo khoác phía sau"

    Đây là tiếng lóng của Nhật, có nghĩa là "áo khoác có thể tăng cảm giác thực từ phía sau"

    Phát minh này đã được đăng tải lên YouTube với phụ đề bằng tiếng Anh rồi đấy, nhất định mọi người hãy tìm xem nhé!

    <<Áo khoác phía sau>>

    Theo ý kiến của cá nhân tôi, thì đây là 1 sáng chế hoàn toàn làm lãng phí tài năng, và khó có thể áp dụng được trong thực tế. Nhưng mà, tôi nghĩ với phát minh “dở hơi” này, cũng có thể làm tăng sự thú vị cho cuộc sống của con người đó chứ.

    Dù sao thì, nếu có thể được, tôi nghĩ là cũng nên thử 1 lần cái cảm giác được ôm xem nó như thế nào ha.

    Nếu như bạn đến Nhật du học để học hỏi về nền kỹ thuật công nghệ của Nhật Bản, xin hãy thử sáng tạo ra những phát minh "mang tính đột phá" hơn những phát minh này xem sao, chắc là cũng thú vị lắm đó! ^^

  16. The Following 3 Users Say Thank You to Erika-chan For This Useful Post:

    Akasha (15-06-2013), mikanchan44 (19-06-2013), Ngọc_san (16-06-2013)

  17. #9
    Daimyo
    Erika-chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 59196
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 776
    Thanks
    708
    Thanked 596 Times in 242 Posts
    Bây giờ sếp đang đi vắng nên tranh thủ lúc rảnh rỗi mình post luôn blog thứ 6 :P

    ===

    Trang gốc của bog thứ 6 là tại đây.
    Comment trực tiếp cho Shigeta-san về bài blog này tại facebook nhé. (Tớ khuyến khích cách comment trực tiếp này hơn vì nếu các bạn comment về bài blog ngay trên forum thì thể nào tớ cũng sẽ phải nói lại với ảnh, mất công lắm ^^" Với lại nếu comment trên facebook, ảnh đọc thấy có người hưởng ứng như vậy ảnh cũng sẽ vui hơn )

    Ngoài ra, các bạn có thể tìm đọc những blog mới nhất của ảnh tại trang blog của manabillage.

    Xin cảm ơn các bạn trước, mong các bạn đọc vui ^^

    ===


    Những món ăn cực rẻ dành cho du học sinh Nhật Bản!!!

    o0o

    Xin chào các bạn!
    Gần đây Shigeta hay có thói quen đi tìm quán phở nào vừa ngon vừa rẻ.

    Lần này tôi sẽ nói về sự mất mát nếu đến Nhật mà lại không biết đến những món ăn giá rẻ.
    Mọi người đều biết rằng đồ ăn ở Nhật rất là mắc đúng không?

    Đặc biệt là nếu bạn không tự nấu ăn mà ra ngoài ăn thì sẽ tốn rất nhiều tiền.
    Bình quân người Nhật sử dụng 600 yên ( khoảng 120.000 VND ) cho buổi ăn trưa của mình. Điều này quả là đắt nhỉ.

    Dĩ nhiên nếu bạn tự nấu ăn ở nhà thì bạn mất khoảng 200 yên ( khoảng 40.000 VND) là bạn đã có thể ăn ngon rồi.

    Nhưng mà dù vậy thì vẫn có người trăn trở và nhiều khi còn thốt lên "Trời ơi, đợi tới lúc lãnh lương thì tiền đâu mà ăn bây giờ"

    Tôi cũng vậy, khi còn là sinh viên tại nhật cũng đã nghĩ như thế. Lúc đó tôi cũng dùng những bữa ăn rẻ để sống qua ngày.

    Những bạn du học sinh giàu có thì tính đến thời điểm này tôi nghĩ là rất ít. (Có những bạn nghĩ rằng "Dĩ nhiên là tại Nhật, bữa ăn trưa mỗi ngày tốn 1000 yên cũng bình thường thôi". Nhưng những người như vậy thì rất ít.)

    Đó là lý do tại sao hôm nay tôi viết về những buổi ăn giá rẻ tại Nhật Bản.


    1. Những món ăn của các siêu thị sắp đóng cửa:

    Tại những siêu thị của Nhật Bản có những cái gọi là “Ozousai”. Đây là những món ăn được siêu thị chế biến sẵn như là gà rán chẳng hạn.
    Nếu bạn tự làm những món đó tại nhà thì sẽ rất mất thời gian và cũng khó có thể làm được ha. Nhưng mà, ở siêu thị thì có rất nhiều loại thức ăn chế biến sẵn.


    Nếu bạn mua các Ozousai, còn cơm các bạn tự nấu thì các bạn có thể sẽ có 1 bữa ăn ngon rồi đó. Giá của Ozousai là 1 cái 100 yên ( khoảng 20.000 VND),
    2 cái và cơm tự nấu thì tổng cộng là 250 yên ( khoảng 50.000 VND).
    Những lúc như thế thì những sinh viên nghèo Nhật Bản sẽ như thế nào?

    Đó là sẽ vào những siêu thị sắp đóng cửa
    Hầu hết những siêu thị khoảng 10 giờ tối đóng cửa nên 9 giờ đi tới đó là tốt.
    Đến những siêu thị vào buổi tối thì sẽ có gì ?

    Sẽ có con dấu giảm giá


    Nhật bản là 1 quốc gia quản lý thực phẩm rất chặt chẽ.Những thức ăn mà hạn sử dụng đã hết thì nếu qua ngày mới, siêu thị sẽ không thể bán những thức ăn đó được. Tuy nhiên những thức ăn đó nói là không cho bán nhưng mà không phải là đồ không ăn được.

    Thường thì nó vẫn còn ăn được. Tôi cũng đã từng ăn được những món ăn mà hạn sử dụng đã qua hơn khoảng 1 tuần lễ.

    Tại Nhật pháp luật dành cho các món ăn rất là nghiêm ngặt,có nhiều thức ăn mà trong tình trạng là [không thể ăn được,bị bắt đem đi bỏ]

    Tuy nhiên,đối với siêu thi phải bỏ những món ăn đó là 1 thiệt hại nên họ bán những thức ăn còn lại với con dấu giảm giá được dán lên.

    Có những con dấu đó thì các bạn sẽ được giảm giá 30%,50%,70%
    Rẻ quá phải không các bạn ! Nghe nói là những sinh viên nghèo Nhật Bản và những người nội trợ đều sử dụng đồ ăn giảm giá của các siêu thị sắp đóng cửa.

    Nếu bạn du học đến Nhật, hãy đến những siêu thị sắp đóng cửa và chọn cho mình 1 Ozousai thật ngon nhé!



    2. Top Value:

    Cái này có lẽ chỉ được sử dụng ở vùng ngoại ô của những du học sinh tại các trường Nhật ngữ. Tại Nhật có nhiều chuỗi siêu thị, trong các siêu thị đó thì Aeon là siêu thị nổi tiếng nhất. Siêu thị này có ở rất nhiều vùng ngoại ô của Nhật Bản, trong siêu thị có rất nhiều cửa hàng, rạp chiếu phim, cửa hàng quần áo.


    Giá cả của cửa hàng này cũng bình thường, nhưng những sản phẩm mà có Top Value là rẻ cực kỳ.

    Ví dụ như:


    Thường thường thì giá sẽ là 5 gói 500 yên (100.000 VND)
    Nếu có Top Value thì sẽ còn 200 yên (40.000 VND)


    Bên trên là các hình của Top Value.
    Mì ly bình thường là 150 Yên (30.000 VND)
    Nếu có Top Value thì sẽ còn 58 yên (10.000 VND)

    Nó có giá rẻ như vậy vì đây là thương hiệu riêng của Aeon, không cần phải trả phí cho các công ty khác, nên các bạn sẽ được hưởng mức giá ưu đãi.

    Và cũng vì phải đặt lợi ích của thương hiệu Aeon lên trên các thương hiệu khác.
    Thương hiệu này giống như là sự ban ơn của Chúa đến với những sinh viên nghèo vậy (hihi)



    3. Dịch vụ ăn uống:

    Đây là cách mà tôi muốn giới thiệu nhiều nhất.
    Có rất nhiều bạn đi du học ở Nhật làm việc bán thời gian.
    Các bạn có thể làm nhiều việc như là nhân viên nhà hàng hoặc làm ở quán cà phê, v.v...

    Và tôi sẽ giới thiệu cho các bạn 1 thứ gọi là "dịch vụ ăn uống" nhé.
    "Dịch vụ ăn uống" là bữa ăn ở ngay tại nơi làm việc, và những bữa ăn đó là hoàn toàn miễn phí.
    Ui chà, được ăn miễn phí bằng "dịch vụ ăn uống" này thiệt là 1 hạnh phúc vô bờ bến đối với những sinh viên làm thêm.

    Miễn phí đó nha, miễn phí, miễn phí , oh yeah!!!
    Ôi, từ “miễn phí” nghe thiệt là khoái gì đâu à...

    Vì vậy, nên khi tìm việc bán thời gian, cũng nên chú ý tới "dịch vụ ăn uống miễn phí" này chứ nhỉ?
    Khi tôi còn là sinh viên đại học, tôi cũng từng làm bán thời gian ở cửa hàng rượu.
    Sau khi ca làm đêm kết thúc là tôi lại được sử dụng “dịch vụ miễn phí” đó.


    Lúc đó mà đi ăn là hổng có tốn xu nào hết trơn, nên cũng đỡ được phần nào tiền ăn uống lắm đó nha.
    Vì vậy, nếu tới Nhật mà muốn giảm bớt chi tiêu, thì hãy nhớ tìm công việc làm thêm nào mà có đính kèm “dịch vụ ăn uống” này nhé !
    Với 3 cách này, hy vọng các bạn có thể tận hưởng được 1 cuộc sống vui vẻ tại Nhật Bản với phương châm "ngon, bổ, rẻ" !

    Nếu có câu hỏi nào, xin hãy cứ hỏi tôi nhé ! ^^

    BYE!

  18. The Following 6 Users Say Thank You to Erika-chan For This Useful Post:

    aikawa (19-06-2013), Akasha (14-06-2013), Eru (14-06-2013), hanadango (14-06-2013), mikanchan44 (19-06-2013), Ngọc_san (16-06-2013)

  19. #10
    Daimyo
    Erika-chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 59196
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 776
    Thanks
    708
    Thanked 596 Times in 242 Posts
    Hôm nay được về sớm, mình post tiếp blog thứ 7 nhé ^^

    ===

    Trang gốc của bog thứ 7 là tại đây.
    Comment trực tiếp cho Shigeta-san về bài blog này tại facebook nhé. (Tớ khuyến khích cách comment trực tiếp này hơn vì nếu các bạn comment về bài blog ngay trên forum thì thể nào tớ cũng sẽ phải nói lại với ảnh, mất công lắm ^^" Với lại nếu comment trên facebook, ảnh đọc thấy có người hưởng ứng như vậy ảnh cũng sẽ vui hơn )

    Ngoài ra, các bạn có thể tìm đọc những blog mới nhất của ảnh tại trang blog của manabillage.

    Xin cảm ơn các bạn trước, mong các bạn đọc vui ^^

    ===


    Những địa điểm tiềm ẩn tại Nhật Bản ít nhất phải tới một lần trong đời

    o0o

    Xin chào,
    Tôi là Shigeta, người từ khi tới TPHCM chỉ biết suốt ngày chúi mũi vào công việc, chưa có cơ hội được du lịch thả cửa.

    Thực ra 2 năm về trước, lúc tới Việt Nam tôi đã có dịp tham quan những địa điểm du lịch nổi tiếng ở đây rồi.
    Vịnh Hạ Long chẳng hạn, Hội An chẳng hạn, Nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn chẳng hạn,...

    Bởi vì thế, chuyến du hành sắp tới, tôi muốn đến những nơi lạ hơn cơ.

    Tôi nghĩ đây chỉ là tâm lý chung của những người đã sống lâu năm ở nước ngoài thôi.

    Những bạn qua Nhật du học ban đầu có thể sẽ muốn tới tham quan thử những địa danh nổi tiếng của Nhật như Kyoto, Asakusa hay Tháp Tokyo,... Nhưng sau đó, thể nào các bạn cũng thấy chỉ vậy thôi thì thật nhàm chán.

    Và vì thế, các bạn rồi cũng sẽ bắt đầu nghĩ: "Toàn những địa điểm du lịch quen thuộc thế này thì chán quá. Ước gì có nơi nào vừa lạ một chút vừa thú vị nhỉ."

    Thực ra, ở Nhật Bản có rất nhiều "địa điểm tiềm ẩn" với nhiều thú vị như thế đấy.

    Và vì có rất nhiều địa điểm như vậy, nên lần này tôi xin giới thiệu với các bạn trước Part 1 của chủ đề này.
    Nếu được mọi người ủng hộ, lần tới tôi sẽ tiếp tục viết tiếp về chủ đề này. Lúc đó, mong vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ từ mọi người nhé.


    1. Osorezan (恐山):

    Ở quận Aomori có một nơi gọi là "Osorezan" này. Nếu hỏi rằng đây là nơi như thế nào thì, nó chính là "Cổng vào địa ngục".
    Được tính vào một trong ba ngọn núi thiêng liêng nhất của Nhật Bản, đây là nơi tập hợp rất cả những linh hồn người đã khuất tại Nhật.

    Vì nơi đây còn được cho là đường ranh giữa thế giới hiện thực và thế giới bên kia, nên rất nhiều khách du lịch đã đến nơi này.

    Ngọn núi này là ngọn núi lửa còn hoạt động, nên đến tận bây giờ tại đây vẫn còn bốc lên mùi lưu huỳnh hay tro bụi.


    Nổi tiếng nhất ở đây chính là "Itako".

    "Itako", tạm dịch là "nữ pháp sư", chính là những người "gọi hồn", kêu gọi linh hồn của người đã khuất từ thế giới bên kia.
    Công việc "gọi hồn" này những người có đọc truyện NARUTO chắc cũng đã biết, nói nôm na chính là mời gọi những linh hồn.
    Những linh hồn được gọi về sẽ nhập vào thể xác của chính những "Itako" và nói chuyện. Nói cách khác, "Itako" có thể trao đổi với vong linh người đã chết.

    Tôi cũng muốn được nói chuyện lại với ông nội tôi một lần.
    Tôi không biết rồi sẽ thực sự nói chuyện được với ông hay không, nhưng sẽ rất hay nếu được trò chuyện với ai đó ở thế giới bên kia có duyên với mình.

    (Nhân tiện thì, tôi thắc mắc không biết nếu người Việt Nam nhờ Itako gọi về một linh hồn người Việt, liệu Itako đó sẽ mở miệng nói được tiếng Việt luôn không? Ai đó hãy thử xem giùm tôi nhé?)



    2. Ginzan Onsen (銀山温泉):

    Nơi đây hồi xưa nổi tiếng là một khu núi khai thác bạc, nhưng bây giờ khi người ta đã khai thác cạn kiệt bạc, nơi đây lại nổi tiếng như một khu du lịch suối nước nóng, Osen.

    Nhưng đặc biệt ở khu Ginzan Onsen này, những dãy nhà trên phố ở đây vẫn được giữ nguyên như vậy từ tận 100 năm về trước.


    Ngoài ra, nơi đây còn nổi tiếng là chỗ người ta đã chọn để quay bộ phim "Oshin" nổi tiếng của Nhật Bản.
    Với cá nhân tôi thì, bây giờ, nơi đây là nơi tôi muốn tới nhất mỗi khi vào đông.


    Ngâm mình trong nước nóng, vừa nhâm rượu vừa ngắm nhìn những dãy nhà với hình ảnh Nhật Bản 100 năm về trước, đúng là số dzách mà.




    3. Hồ nước xanh biếc tại Biei (美瑛の青い池):


    Đây là hồ nước nằm ở Hokkaido, nổi tiếng với vẻ trong sạch và xanh biếc của nó.
    Nhờ vào sự phản chiếu của ánh mặt trời, nước trong hồ không hề có màu như thế, nhưng khi ta nhìn từ trên cao xuống, hồ nước lại xanh biếc đến lạ kỳ.

    Bởi vì hồ quá trong và đẹp, nên ảnh của hồ nước này còn được cả MacBook Pro của Apple cài đặt làm màn hình nền.


    Nếu các bạn tới Nhật, nhất định phải đến xem thử một lần đấy nhé!



    BYE!

  20. The Following 4 Users Say Thank You to Erika-chan For This Useful Post:

    aikawa (19-06-2013), Akasha (15-06-2013), mikanchan44 (19-06-2013), Ngọc_san (16-06-2013)

Trang 1/2 1 2 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hỏi về Blog của nhật
    By kero in forum Chat Chit - Làm quen
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 08-08-2009, 12:09 AM
  2. “Lướt” blog của đương kim Hoa hậu hoàn vũ
    By KHA in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 20-07-2008, 04:00 PM
  3. Blog: Xu hướng quảng cáo của các công ty Nhật
    By Kasumi in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 04-01-2008, 04:29 PM
  4. Khám phá thế giới blog của người Nhật
    By Ren Shuyamaru in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 28-12-2007, 08:19 AM
  5. Người Nhật vô địch thế giới về viết blog
    By Kasumi in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 07-04-2007, 03:44 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •