bản của Nhật với Đài (phần 1) em đã xem hết ùi. so sánh 2 bản nì thì ko đc, vì 1 bản ra năm 1996, 1 bản ra năm 2007(hình như vậy).Bản của Nhật hùi đó, về lời thoại, nội dung phim là quá ok, chị diễn viên chính hok phải là hok đẹp đâu, chỉ tại chỉ hơi cao ^^ cộng với cách trang điểm hùi đó nên thấy hem xinh lắm thui, chứ mấy tấm hình gần đây chị í xinh lắm, còn Bá Nguyên Sùng thì đẹp vô đối ^^, chỉ đó điều là bản Nhật làm gói gọn trong có 9 tập phim ah nên tới tập cuối cùng nhân vật nam mới có chút xíu hành động bày tỏ tình yêu với nữ chính,xem hok đã gì hết trơn =.=. Bản của Đài dựng sau nhiều năm nên so về trang phục hay trang điểm là hơn ùi, về nội dung thì cũng Ok, số tập nhiều hơn nên tất nhiên nam nữ chính có nhiều đất diễn để bộc lộ tình iu hơn, em thấy TRịnh NGuyên Sướng đóng vai nì đạt đó chớ, Lâm Y Thần cũng ok. Còn bản Hàn thì từ khi thấy dàn cast đã hết hứng xem, vì có bạn Rờ của BOf đóng vai chính nên thấy hok ổn ùi, cộng thêm em vai chính tiếp tục cái màn phùng man trợ má ngay cái tấm poster=> ko thèm xem nữa.
P/S: phim nì nghe đâu lúc đầu ng ta kì vọng rating là 15% lận ai dè mới tập đầu chỉ có 3,5% dị là hok có cơ lên nổi 10 chứ nói chi 15






Trả Lời Với Trích Dẫn




Nhảm nhí hết chỗ nói :-<
.
.
] nhưng nghe mọi người tả đã tưởng tượng ra được phần nào của bản Hàn.....


tớ xem 15p xong thì kết luận là dù đài nhà nó chỉ chiếu có một mình phim ý và giờ vàng giờ bạc j đấy thì nó cũng chẳng khá nổi, xem cái này xong lại thấy nền điện ảnh VN vẫn pt chán





Bookmarks