Ùa - mới đang up nhưng hết host oài nên không bik up vô chỗ nào. Bên của Yez thì không conect được.


Ùa - mới đang up nhưng hết host oài nên không bik up vô chỗ nào. Bên của Yez thì không conect được.
Kaka pác Kha vẫn chưa up hình à, Puck em pon chen up trước mí cái nha
Từ phải qua trái: Maxlovely, sayonara và file đính kèm
Asaki xì tai(ảnh nè ai chụp mà đẹp thế nhờ
)
Pác LCK cặm cụi chấm bài
Max đang say sưa với cốc cacao nóng
Đây thỏa mãn mong muốn của mem JPN nhá, chính diện pác ẹt min nè
![]()


chậc , nhắc lại thấy tiếc hùi hụi . Em với Trang tới đúng h nhưng chả tìm thấy cái quán đấy đâu cả >_< . Sau đấy thì phải về trc :gem5: , đọc típ mấy "hồi" sau của bác KHA thấy tiếc quá . Hẹn mọi người lần tới vậy .
Àh , @PUCK : bạn em tên Trag , thôi đừng gọi nó là "file đính kèm" :gem19:
Hjhj sry em, sẽ sửa ngay giờ
Còn đây là quyển thực đơn
Taisuke (Seiji nếu pà kon thích gọi thế)
Max, Sayoonara, Trang
Phần thưởng cho ngừi chiến thắng (giá như nó là của mình híc híc)
Tai và gối
![]()
Thử máy
Thất quái JPN
Mem JPN off chụp hình toàn thấy cảnh ăn uống![]()
Wow, cái gối nhìn yêu quá, muốn ôm dĩa sợ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tròn tròn, trắng trắng
Anh LCK.....đẹp trai hơn Hanabi nghĩ ^^


TẬP 5
Sau khi thả phanh (hix về vẫn đau hết cả người) ở Starbow mọi người lại lục đục phi ra hồ Hai Bà Trưng để "hành hạ" cái cổ họng của mình và tai của người khác ở quán Karaoke. Khiếp, cái quán mà Puck dẫn đến vòng vo dễ sợ (được cái nghe nói là sạch và giá "mềm"). Cả lỹ lũ hí ha hí hửng phi vào một quán ở trong ngõ gần hồ HBT. Chị chủ quán rất ư là tươi cười: "hết phòng rồi em ạ". Thế là cả lũ lại tiu nghỉu phi ra. Khổ nỗi cái quán hơi nhỏ nên 5 mạng phải phi thêm một đoạn nữa để tìm đường quay đầu. Ui đúng Puck là tay đua "siêu hạng" khi quay ngoắt 360 độ qua cái ... xe rác dễ ợt. Đến lượt Max, LCK và Asaki thì phải xoay mãi mới quay được đầu. Puck thể hiện "mặt xị" đầu tiên ngay sau khi ra khỏi ngõ. Dĩ nhiên là mấy anh chỉ ở những quán Karaoke khác không bỏ qua cơ hội "mời mọc" cả lũ lên hát. Nhân nha, nấn ná mãi Puck và Max cùng mấy đứa vẫn chưa quyết định được nên ... đi... hay... ở. Xong oài thấy mấy anh chị kia "lả lơi mời mọc" quá, mí lại chơi bowing cũng thấm mệt nên ngại đi. Cả lũ quyết định chọn ngay nhà ở đầu ngõ. Đúng như "tiên lượng" của Puck về sự "không sạch sẽ" ở mấy quán ngoài này. Phải nói thật mình là người "chịu bẩn" giỏi cũng thấy cái quán rất ư là ... vô cùng bẩn. Đấy là chưa nói cái mùi khó chịu ở hồ HBT xộc qua khe cửa (thế này làm sao mà hát hả trời).
Hehe, nhưng có vẻ như tinh thần "tiếng hát át tiếng... ôi" bất diệt nên mọi người đều yên vị vào chỗ ngồi. Điều Puck "cảm nhận" là: "Ôi sao phòng này rộng nhỉ". Nhưng mà điện tối ơi là tối (phải gọi là "đèn mờ" mới đúng). Khổ nỗi là đèn chỉ sáng được ở mức đó - không thể sáng thêm - thôi đành sống trong ... bóng tối vậy.
Max nhanh nhẩu chọn Pretty Boy và "phô trương" khả năng tiếng Anh của mình. Puck cũng tranh thủ xen vào. Khổ nỗi là đến đoạn điệp khúc hai nàng M2M bè to quá nên giọng chính của hai nàng M2P (Max2Puck ý) không "ăn đứt nổi". Tuy nhiên vẫn rất nên cổ vũ vì tinh thần ca sỹ của hai người... Rồi gọi nước. Asaki định gọi bia... nhưng thấy Puck nhăn mặt nên thôi. Cũng đúng: "trẻ con (như Asaki và Tai) không được uống ... (thịt) bia"
:gem20: :gem20: :gem20:
Thèng ku Asaki sau đó cũng "ngứa cổ" :bemine: nên chọn bài Taxi của H.A.T . Ui choa bài gì mà khó hát (tại ku Asaki cứ thích kiểu teen teen - ngây ngây thơ thơ cơ). Cả nhóm đồng thanh : "Anh ơi next" .... đợi 1 phút sau ... "Anh ơi next"... lại đợi. Hóa ra hình như anh này không bik tiếng Anh thế là phải: "Anh ơi chuyển". Lúc này thì câu gọi mới có ... hiệu lực (cũng may là lần sau cả nhóm gọi "next" anh ấy cũng biết đường mà chuyển - đâu chừng gần chục lần "next"). Nhận định là giọng của Puck khá là "chuyên nghiệp" (chắc tại đi hát nhìu), giọng Max "ổn" còn Asaki thì giọng "teen" quá (thế mà lần đầu mình nghe giọng nó qua điện thoại bỗng tự giật mình: "Ui sao thèng pé nì giọng "già" thế". Taisuke thì ở mức ... "cần đi Karaoke nhìu" - giọng ca tiềm năng. Còn mình tự nhận là "cũng được" (ám ảnh chỉ sợ mọi người chạy mất dép). Kể ra mà có khoản chấm điểm sẽ vui hơn.
Cuối cùng vì Tai phải về đúng giờ theo "quy định" (trời ! sắp đến giờ tan buổi học thêm mà - hehe trốn học đấy). Cả nhóm quyết định rời quán hát sớm một chút (theo đồng hồ thì đã quá 4h30' chiều oài). Thế là ... chia tay nhau từ đây (ở cái hồ HBT mùi... khó tả ấy). 5 người hẹn nhau đến hè lại off lần nữa (dù sao mình - chắc cả mấy đứa nữa - vẫn thấy chưa đã). Mình đưa Taisuke về hiệu sách TP --> rồi vi vu về nhà viết tường thuật --- hết !
THE END -
Mọi người nhớ thêm chi tiết nha![]()
Thằng bé Tai đi tu ở đâu về mà h trông ăn chơi nhẩy???
Bác K thì, đúng là trùm buôn lậu
*** Puck cute![]()


Dã man thế đấy.
Mọi người xem hình nha. Cách xem dễ nhất là thay các số đuôi ảnh từ DSC06091.JPG đến DSC06171.JPG
link:
http://takky.freepgs.com/party%20cun...K/DSC06091.JPG
....
http://takky.freepgs.com/party%20cun...K/DSC06170.JPG


^_^ cái pillow cute thế pác K^^ có tâm tư quá ha ~àh thế pác bảo send cái logo là để in lên à~
Mà pà con làm test gì thế; pác K post lên cho pà con trên này làm thử^^
Hahaa, hôm nào Asaki phải hát cho Yes nghe Taxi mới được^^ 2 năm trước Yes về cũng tụng mấy bài của H.A.T Taxi rùi cái tuổi xì teen gì đó^^
<<off: sao ở vn lại cứ ko log in vào host của Yes được thế nhỉlạ>>
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks