Sau một thời gian đi đến thống nhất, cuối cùng thì vụ off JPN ở HN cũng được tổ chức. Địa điểm là ở SpagettyBox ngõ 102 Núi trúc (vụ này cùng lém chiện để nói lém - hix).
10h - mấy thằng em ở Cầu Giấy sang chơi, tự nhiên lại phải kéo dài thời gian chuẩn bị đi. Mình cũng cứ ung dung là đã biết chỗ (chiện ! đã sống ở HN 5 năm mà nậy). Thế là đúng 11h kém 20 phút (tức 10h40 phút) mình xuất phát lên đường. Phi con Nouvo mượng của thèng em vi vu đường phố HN. Trong lòng tự nhủ là phải đến sớm - phi đến đường Thanh Niên mới ngớ người là nhầm Trấn Vũ với Núi Trúc ( đấy ! kinh nghiệm 5 năm đó). Thế là tức tốc điện cho Sayonara bảo em nó đến trước.
11h10' Ở SpagettyBox mình vẫn đến sớm nhất. Đang loay hoay ở cầu thang tầng 2 để kiếm chỗ thì gặp Seiji-Kun (Taisuke ý) hắn hỏi "anh có phải anh Kha không ?". Thì có mỗi mình ở đó già nhất, mí lại lơ ngơ nên nó nhận ra. Mình cũng nhận ra Tai vì hồi trước có xem qua ảnh hồi off năm ngoái. Trong lúc đang lựa chọn chỗ ngồi thì Sayonara và file đính kèm của Sayonara (bạn ý bảo thế) - tên Trang cũng đến. Vì lỡ đến muộn nên đành phải ngồi ở tầng 4 - hơi ướt át - gọi đồ ăn chậm - được mỗi cái là chẳng phiền ai. Ngồi được một lúc thì Maxlovely đến.
11h30 Cả bọn ngồi nói chiện và giới thiệu info. Lúc này tất cả vẫn còn đang ngại nên không khí hơi trầm.
Max giới thiệu là sinh viên trường Sư Phạm. Khi đến Sayonara bảo học Đại học thì mình ngớ người, cứ nghĩ là chỉ là hs cấp 3. Còn đến khi Tai bảo đang học 11 thì đến lượt Sayonara mắt tròn mắt dẹt. Hehe nhìn em "người lớn" quá. Sayonara lại còn quay ra "mếch đểu" mình : em tưởng tượng anh phải đeo khẩu trang đến họp off chứ - tại hồi nào toàn thấy anh giấu mặt". Hức hức ... suýt nữa thì làm thế thật
.
Sau vài cuộc điện thoại thì Puck đến - trời vừa nhìn thấy mọi người đã định quay đầu chạy mất, Tai phải gọi thì mới ngớ người quay lại.
Sau khi Puck đến thì gọi đồ ăn. Khiếp thèng Asaki bảo đồ vừa rẻ vừa ngon. Rẻ hay ngon không biết chứ đang đói móp bụng mà bọn này làm đồ ăn chậm như sên. Gọi mãi mới được cốc nước lọc, đồ ăn, đồ uống thì cứ phải gọi là ... chờ em một (rất nhiều) chút.
Cuối cùng thì Asaki cũng đến (chậm một cơ số nhiều phút - đã thế bảo đi cùng Mik, nhưng vẫn thành alone - Mik phải đi SN bạn ở KFC - trời ra chỗ ngon để cả lũ JPN vừa mệt vừa đói ở đây). Cả hội được phát cho một bài test nhỏ để nhận được phần thưởng rất ư là ... ấm áp. Bọn nì đúng là HSSV - quay cóp cứ gọi là thành thần. Thậm chí hỏi bài, "liếc" bài, cho bài chẳng "nể" ai
. LCK trở thành thầy giáo bất đắc dĩ (bọn nó kêu mình chấm bài chậm mới tức chứ - thèng Asaki lại giơ máy ảnh lên chụp lia lịa). Kết quả cuối cùng. Seiji-Kun (Taisuke) đoạt giải Nhất, bám sát ngay sau là Puck. Nhân nói chiện Puck (mọi người hãy gọi Puck là Púc chứ đừng gọi Pắc nha
- vụ này mới bik).
Nói chiện một hồi: cả nhóm nhận định lần off này hơi ít mem (có lẽ là mọi người vẫn đang mải chăm sóc blog của mình). Nhưng không sao - phương châm vui là chính, chơi hết mình được đặt lên hàng đầu.
---------- Hết tập 1 ----------------






Sau một thời gian đi đến thống nhất, cuối cùng thì vụ off JPN ở HN cũng được tổ chức. Địa điểm là ở SpagettyBox ngõ 102 Núi trúc (vụ này cùng lém chiện để nói lém - hix).
). Thế là tức tốc điện cho Sayonara bảo em nó đến trước.
.
.
Trả Lời Với Trích Dẫn





). Câu về J-loại hình nt cũng gây tranh cãi, cãi nhau ỏm tỏi xem võ thuật có xếp vào nghệ thuật ko í


Bookmarks