>
Trang 80/86 đầuđầu ... 30 70 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... cuốicuối
kết quả từ 791 tới 800 trên 856

Ðề tài: Đại nhạc hội Việt - Nhật (EXILE, AKB48, w-inds.,KODA KUMI, AAA, Godai Natsuko)

  1. #791
    о(ж>▽<)y chẻ kon ☆
    bé sa's Avatar


    Thành Viên Thứ: 8682
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 496
    Thanks
    2,996
    Thanked 829 Times in 260 Posts
    ^^


  2. The Following 20 Users Say Thank You to bé sa For This Useful Post:

    bad_no001 (14-10-2011), chunchunsusu (13-10-2011), Empty ! (13-10-2011), evalynnledger18 (13-10-2011), Ha hớn hở (13-10-2011), havui (13-10-2011), hikaru_89 (13-10-2011), i_luz_BJ (14-10-2011), Kasumi Nguen (14-10-2011), lynkloo (13-10-2011), meteora (14-10-2011), Ngọc_san (13-10-2011), rin_4ever (14-10-2011), songchip (17-10-2011), stan_of_eminem (14-10-2011), tempo (13-10-2011), thao33 (13-10-2011), thuthuy1962 (13-10-2011), tngocmy (14-10-2011), Tsukino.Usagi (13-10-2011)

  3. #792
    Hyakusho
    cherry_nguyen's Avatar


    Thành Viên Thứ: 60134
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 53
    Thanks
    10
    Thanked 19 Times in 13 Posts
    Hix kể như có ai dịch cho mọi người biết các bác trên tivi nói gì không nhỉ?
    Ở Nhật họ nói về vụ giao lưu này còn nhiều gấp mấy lần VN ( Ở VN thì đến báo chí còn chả nói nữa là tivi >.<
    Mà quay thế mới là quay chứ Âm nhạc, hình ảnh hay thế cơ mà

  4. #793
    Shokunin
    Empty !'s Avatar


    Thành Viên Thứ: 78834
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 34
    Thanks
    300
    Thanked 74 Times in 17 Posts
    Trích Nguyên văn bởi SuperVictoria64 View Post
    Does anyone have more AAA fancams or pictures? Thank you!
    Có ai có fancams AAA hoặc hình ảnh? Cảm ơn bạn!















  5. The Following 7 Users Say Thank You to Empty ! For This Useful Post:

    bad_no001 (14-10-2011), cafechocolate (13-10-2011), kokoro1810 (23-10-2011), lynkloo (13-10-2011), rin_4ever (14-10-2011), socnau (14-10-2011), yukipi (16-10-2011)

  6. #794
    Shokunin
    Empty !'s Avatar


    Thành Viên Thứ: 78834
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 34
    Thanks
    300
    Thanked 74 Times in 17 Posts
    Thấy ng` Nhật cón coi trọng lần Giao Lưu Văn Hóa này hơn ng` Việt mình ý

    Mặc dù ng`ta đã sang tận đây biểu diễn mà nước mình chả thấy báo đài, ti vi đả động ji` nh`

    Chỉ thấy báo mạng có lèo tèo vài cái hình vs mấy câu nhận xét

    Thế mà mấy anh ca sỹ Hàn Quốc sang thì chưa ji` đã giật title ầm ầm

    Có cảm giác như nước mình cứ ỷ lại kiểu ji` ý

  7. The Following 7 Users Say Thank You to Empty ! For This Useful Post:

    bad_no001 (14-10-2011), havui (13-10-2011), Kasumi Nguen (14-10-2011), linhriki (15-10-2011), lynkloo (13-10-2011), Onion Club (14-10-2011), rin_4ever (14-10-2011)

  8. #795
    Retired Mod
    fantasy's Avatar


    Thành Viên Thứ: 240
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,016
    Thanks
    403
    Thanked 1,494 Times in 655 Posts
    Clip này có xuất hiện ... JPNers này. Mà thấy rõ mỗi mặt anh KHA cầm ảnh của EXILE à.
    http://www.youtube.com/watch?v=zLdPE-BeGCc&feature=channel_video_title


    Fans của AKB48 sôi động quá đi., đứng hát hò nguyên đoạn nhạc luôn ớ.
    thay đổi nội dung bởi: fantasy, 13-10-2011 lúc 05:33 PM
    Chữ ký của fantasy


  9. The Following 5 Users Say Thank You to fantasy For This Useful Post:

    bad_no001 (14-10-2011), bé sa (13-10-2011), KHA (13-10-2011), lynkloo (13-10-2011), tngocmy (14-10-2011)

  10. #796
    Hyakusho
    chunchunsusu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 63561
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 67
    Thanks
    503
    Thanked 87 Times in 28 Posts
    Tiếp~ Fanaccount hành trình gặp gỡ "EXILE"

    9/10/11: Buổi chiều gặp lại Akira trên phố, tặng nón và chụp hình. Buổi tối, thưởng thức buổi biểu diễn tuyệt vời tại NHL.

    Ngày 9/10 là một ngày không thể nào quên nữa của bọn mình (hôm nay chỉ có mình và một bạn nữa thôi), nhưng cũng có sự tiếc nuối. Tiếc vì không đến sớm hơn để gặp được Makidai và Takahiro lúc phỏng vấn trước cồng NHL trưa hôm đó T_____T Tiếc lắm í!!!!!

    Sau khi đến NHL bọn mình được biết hơn 3h chiều EXILE mới quay lại NHL để tồng duyệt, khi đó cũng muốn vào xem lắm nhưng không có thẻ nên không xin vào được. Cũng may có một anh phiên dịch mình quen nói rằng đã quay được một vài vid khá nét, đành phải chờ để xem lại vậy. Khi 2 xe dán biển LDH đi đến, từ xa mình đã nhận ra Atsushi với đôi kính đen quen thuộc Anh ngồi ngay phía cửa kính, mình gọi tên anh và vẫy chào, anh cũng nhìn và vẫy tay lại ^^

    Trong lúc các anh tổng duyệt thì bọn mình đi lòng vòng vài con phố, thấy có hàng bán nón thế là 2 đứa hứng lên mua 14 cái nón loại nhỡ với hy vọng sẽ nhờ được các anh dẫn đoàn tặng hộ các thành viên của EXILE ^^

    Vì còn khá nhiều thời gian mới đến giờ diễn buổi tối nên bọn mình đi bộ sang khách sạn Metropole và ngồi ở trong đó một lúc với hy vọng được nhìn thấy các thành viên (quả thực lúc này bọn mình cũng tự nhận là đang stalk các anh >”<), may mắn là cũng gặp được một thành viên đang ngồi uống cafe ở trong đó ^^ . Một lát sau đó, bọn mình nhận được điện thoại của một anh phiên dịch là đang đi cùng một nghệ sỹ dạo phố. Ngay lập tức bọn mình nhổ neo khỏi khách sạn và đi đến địa điểm vừa được thông báo ^^ Vừa đi vừa đoán già đoán non không biết người nghệ sỹ đó là ai ^^ Hồi hộp và háo hức là cảm giác lúc đó của bọn mình. AKIRA, người nghệ sỹ đó chính là Akira ^^ Khi đến nơi bọn mình khá mệt nên thở gấp, Akira nhìn 2 đứa cười và nói câu gì đó, bọn mình đoán là “Bình tĩnh nào!” Khi nhận được nón, anh cười rất tươi và liên tục “Ô ô ~”, hành động vui nhộn nhất chính là anh còn đếm đếm xem có bao nhiêu cái , bọn mình liền nói luôn là “14, enough for all of 14 members” Akira lại cười rất sảng khoái lần nữa Akira vui tính cực kỳ luôn! >< Sau màn xin chữ ký là tiết mục chụp hình ^^ Do bọn mình không mang theo máy ảnh nên phải nhờ một bạn fan AKB 48 khi đó cũng đến xin Akira chữ ký chụp hộ. Rất tiếc là bạn đó đã bị mất máy ảnh rồi , rất mong là anh phiên dịch khi đó cũng chụp giúp bọn mình >< Nếu không thì tiếc lắm a~ Nhưng đáng tiếc hơn là bọn mình đã quên mất không hỏi xin Akira 2 bức hình hôm qua anh chụp bọn mình ở sân bay >”< Sao lần nào cũng để bị tiếc một điều gì đó thế này TT__TT Akira ngày hôm đó rất vui vẻ! Sau khi cảm ơn và tạm biệt anh xong, anh lại tiếp tục cuộc dạo phố của mình, còn tạo dáng chụp hình rất thoải mái nữa ^^
    Hy vọng các thành viên sẽ giữ những chiếc nón đó làm kỷ niệm về lần đầu tiên đến Việt Nam!

    Chờ đợi chờ đợi.. cuối cùng cũng đến 19h30 rồi. Vào trong NHL, thấy có vẻ còn khá sớm bọn mình quyết định đi loanh quanh một lát (ý đồ thực là muốn tìm phòng thay đồ của EXILE ở đâu :”>) Hơi xấu hổ một chút khi kể lại chuyện này, bọn mình đã gặp chị MC Việt Nga trong khi đi WC, lúc đó chị khá vội nên không nói chuyện được nhiều. Khi đi ra bọn mình đi lạc (trước đó mình không hề biết rằng trong NHL lại lắm ngóc ngách đến thế >”<) nhưng lần đi lạc này coi như cũng may mắn vì bọn mình lại “tình cờ” đi qua khu phòng chờ của nghệ sỹ Nhật ^^, vì mình không nhớ mặt các thành viên của những nhóm khác nên cũng không biết khi đó ở đó có nghệ sỹ nào không, các thành viên của EXILE thì chưa đến (9h họ mới đến, vì diễn cuối cùng). Hỏi đường một anh Staff anh này lại chỉ sai nên một lần nữa lại đi vòng qua khu phòng chờ ><, đến khi tìm được đúng đường ra thì Hồ Quỳnh Hương đang đứng phỏng vấn ở khu hành lang trước phòng chờ của nghệ sỹ Việt, phải đợi phỏng vấn xong bọn mình mới được đi qua. Khi quay trở lại khán phòng, các khách mời đã đến rất đông rồi. Chỗ ngồi của bọn mình là ở bên cánh trái sân khấu, ngay hàng 1 ^^ Ngồi ngắm các nghệ sỹ mãn nhãn luôn ^^ Âm thanh hôm đó rất hay, thiết kế sân khấu cũng khá ổn, mình chưa xem lại trên đài VTV nên không biết nghe ở nhà âm thanh tệ như thế nào. Lần lượt từng nhóm ra biểu diễn, quả thực là xem live khác hẳn với khi xem lại vid, hay hơn rất rất nhiều >< Koda Kumi không hổ danh là một trong những diva hàng đầu của Nhật, chị diễn rất sung và chuyên nghiệp, đáng tiếc là khi trò chuyện với chị xong 2 MC đi thẳng vào cánh gà nên chị hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó chị lại làm chủ sân khấu và ra chào khán giả một lần nữa trước khi vào trong. Phần giới thiệu EXILE 2 MC cũng nói trong cánh gà >”<

    EXILE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Khi các anh xuất hiện trên sân khấu, tim mình cũng ngừng đập trong giây lát, không thể tưởng tượng được cuối cùng cũng được nhìn thấy các anh đứng trên sân khấu >< 14 người trong bộ trang phục trắng tuyệt đẹp đã bước ra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Rất nhiều người hô to tên các anh, 2 bọn mình ngồi hàng ghế đầu nên dù rất muốn hét lên những vẫn phải cố kiềm chế lại ><

    Giai điệu “I wish for you” vang lên, mình không còn nghĩ được gì nữa chỉ có thể tập trung lên sân khấu lắng nghe và vẫy tay theo nhịp bài hát. Các bạn ở trên tầng đã được Takahiro nhìn lên và cười rất nhiều đúng không? Bọn mình cũng vậy đó, 3 lần tất cả >< Mỗi khi anh nhìn về phía bọn mình, bọn mình đều vẫy tay lại. Atsushi~ anh đeo kính nên không biết anh nhìn đi đâu nữa >”<
    Ca khúc thứ 2 là “Rising sun”. Một lần nữa mình phải nói lại là được nghe các anh hát live quả thực là tuyệt vời vô cùng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Takahiro cười rất nhiều, có vài đoạn cả 2 lead vocal của chúng ta còn nhìn nhau cười nữa ^^

    2 bài, tại sao lại chỉ có 2 bài thôi T___T, mình muốn nghe các anh hát nữa, muốn được ngắm các thành viên lâu hơn nữa, vì chỉ hát 2 bài nên hầu như toàn bộ thời gian đó mình chỉ tập trung nhìn Atsushi và Takahiro ><

    Cảm xúc vẫn còn lâng lâng khi đi ra khỏi NHL, tất nhiên bọn mình chưa về luôn mà vẫn muốn ở lại thêm chút nữa để nhìn các anh lên xe (đúng là tinh thần fangirl có khác ) Lúc này mới nhận ra có khá nhiều fan EXILE, hầu hết đều là người Nhật thì phải. Bảo vệ có ra ngăn không cho đám đông chen chúc cản đường xe của đoàn nghệ sỹ, may sao bọn mình vẫn trụ lại được ^^ Khi nhìn thấy các anh đi ra, mình thì gọi tên Atsushi, bạn mình thì gọi tên Takahiro cả 2 đểu đã quay lại, nhìn thẳng bọn mình, đúng vậy là nhìn thẳng bọn mình cười nhưng chỉ có Atsushi là vẫy tay lại, Takahiro chỉ nhìn gật đầu và cười ^^. Naoki, Makidai hay Akira (mình cũng không nhớ rõ nữa) vẫy tay rất nhiều. Thực sự là không nhớ khi đó mình và bạn mình đã gọi tên Atsushi và Takahiro nhiều thế nào mà không hề biết đang bị 1 máy quay quay lại >< khi quay ra thì bị ống kính chĩa thẳng vào mặt luôn Cứ nghĩ đó là nhà báo Việt nên 2 đứa chạy luôn sớm biết đó là bên báo Nhật thì đã cười thật tươi và chào lại rồi T__T. Hành trình tiếp theo là lại maratong đến trước cổng khách sạn Metropople , nhưng sức người vẫn chậm hơn ô tô nên bạn mình khi đó chỉ kịp nhìn lưng Takahiro đi vào khách sạn thôi

    Buổi tối hôm đó, về đến nhà rồi mà cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn, thao thức thao thức mãi mới ngủ được


    10/10/11 Ngày buồn nhất trong 3 ngày

    Do chậm chễ mà lại để hụt mất cơ hội được nhìn các anh lần cuối trước khi cả đoàn rời Việt nam Sáng hôm đó đến khách sạn, mới biết xe LDH vừa đi được một lúc rồi Gặp lại chị người Nhật tốt bụng, người đã giúp bọn mình chụp hình ở sân bay hôm 8/9, chị cùng 2 người bạn khi đó đang vội vã lên xe ô tô riêng để lên sân bay. Bọn mình khi đó cũng muốn bắt taxi đi theo, nhưng nghĩ không kịp nên thôi. Về sau nghe chị người Nhật kể lại, ngày hôm đó lên đến sân bay chị cũng chỉ gặp được 2 thành viên là Akira và Hiro thôi

    Vậy là các anh đã về nước rồi. 3 ngày trôi qua nhanh quá, cho đến tận hôm nay ngồi viết fanacc mà cứ ngỡ mọi chuyện mới chỉ xảy ra hôm qua. Bọn mình chắc chắn dù không đảm bảo 100% nhưng 2 đứa bọn mình cũng đã ở trong trí nhớ của các anh rồi. Còn 3 ngày qua đối với bọn mình chắc chắn sẽ là những ngày tháng không thể quên được, sẽ nhớ mãi như một kỷ niệm đẹp, một cơ hội “ngàn năm có một” mà không biết khi nào mới được gặp lại
    thay đổi nội dung bởi: chunchunsusu, 13-10-2011 lúc 06:02 PM

  11. The Following 10 Users Say Thank You to chunchunsusu For This Useful Post:

    bad_no001 (14-10-2011), bé sa (13-10-2011), cafechocolate (13-10-2011), havui (13-10-2011), Kasumi Nguen (14-10-2011), lynkloo (13-10-2011), rin_4ever (14-10-2011), songchip (18-10-2011), tngocmy (14-10-2011), waster57 (13-10-2011)

  12. #797
    о(ж>▽<)y chẻ kon ☆
    bé sa's Avatar


    Thành Viên Thứ: 8682
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 496
    Thanks
    2,996
    Thanked 829 Times in 260 Posts


    Đại nhạc hội Nhật - Việt đã được tổ chức với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như EXILE và AKB48. Đây là buổi biểu diễn bày tỏ tấm lòng cảm ơn đối với nhân dân Việt Nam khi đã ủng hộ nhân dân Nhật Bản trong vụ động đất sóng thần vừa qua.

    "Xin chào. Chúng tôi là nhóm AKB48."

    Ngày 9/10 vừa qua, Đại nhạc hội Nhật - Việt lần thứ 2 đã được tổ chức tại Hà Nội (Việt Nam). Chương trình đã có sự tham gia của 9 nhóm nhạc và ca sỹ Việt Nam và Nhật Bản (EXILE, w-inds., AAA, ...) Người đưa ra đề nghị thực hiện chương trình này chính là đại sứ thiện chí Nhật - Việt, ngài Sugi Ryotaro. Đại sứ Sugi Ryotaro đã dùng tiền của mình để ủng hộ những trẻ em nghèo Việt Nam trong suốt hơn 20 năm qua. Sau trận động đất sóng thần tại Nhật Bản vừa qua, Việt Nam đã ủng hộ số tiền 200.000 đô (~ 16 triệu yen Nhật) và những vật dụng khác như 50,000 bộ quần áo. Để đền đáp tấm chân tình đó của nhân dân Việt Nam, đại sứ Sugi Ryotaro đã khởi xướng thực hiện chương trình này.

    Ca sỹ Koda Kumi đã biểu diễn với những điệu nhảy vô cùng sôi động, và thể hiện sự sexy của mình. Nhóm EXILE đã làm nóng sân khấu bằng ca khúc Rising sun, bài hát động viên người dân Nhật sau trận động đất vừa qua. Đại nhạc hội được tổ chức tại Nhà hát lớn, 1 công trình tiêu biểu của Việt Nam. Nhà hát lớn này năm nay kỷ niệm tròn 100 năm tuổi. Đại nhạc hội đã được truyền hình trực tiếp trên VTV tới toàn thể người dân Việt Nam.

    Tuy nhiên, có thể nói các bài hát Nhật Bản hầu như không được chiếu trên các đài truyền hình của Việt Nam. Ông Koga Kenji, thuộc Hiệp hội chấn hưng Nhật Bản tại Việt Nam (JETRO), người am hiểu về Việt Nam cho biết "Ở Việt Nam, các nghệ sĩ nước ngoài được biết đến chủ yếu là các nghệ sĩ Hàn Quốc. Nhưng nhờ có sự phổ biến của Internet nên cũng có một số người yêu thích các nghệ sĩ Nhật Bản."

    Qua Internet, các bạn trẻ VN biết đến các nghệ sĩ Nhật Bản và yêu mến họ.
    Đây là các fan có được vé đại nhạc hội đang tập trung trước cửa Nhà hát lớn.
    "Koda Kumi"
    "Chúng tôi yêu AKB48"

    Ngay cả ở Việt Nam, AKB48 cũng rất được mến mộ. Đằng sau việc AKB48 được yêu mến đến như vậy tại Việt Nam, có 1 bí mật rất lớn.

    "Từ cấp 1, cấp 2 học sinh VN đều có các giờ học múa. Do đó người VN đã quen thuộc với việc múa hát tập thể"

    Như vậy có thể nói là do người VN đã học múa hát tập thể nên cảm thấy thân thuộc với điệu nhảy của AKB48.

    "Ở Việt Nam có rất ít nhóm nhảy đông người như vậy. Có lẽ vì thế nên những nhóm nhạc đông người như AKB48 rất được yêu mến tại Việt Nam."

    Đại nhạc hội lần này có sự tham gia của rất nhiều nghệ sỹ tiêu biểu của Nhật Bản. Đại sứ Sugi Ryotaro, người khởi xướng chương trình này có đôi điều tâm sự muốn nhắn gửi.
    "Có lẽ đã đến lúc các ca sỹ Nhật Bản, và kể cả các diễn viên Nhật Bản phải tới Việt Nam nhiều nhiều hơn nữa. (Các chương trình nước ngoài được phát sóng tại Việt Nam) Mọi người đều nhắc đến Hàn Quốc, Trung Quốc thôi. Việc không phổ biến văn hóa Nhật tại Việt Nam là 1 sai lầm cực kỳ lớn. Hãy mang văn hóa Nhật tới mỗi gia đình người Việt. Và tôi mong muốn sẽ có nhiều người Việt Nam yêu thích văn hóa Nhật hơn."


    bé sa @ JPN trans

    =====================

    Nghe bác Sugi Ryotaro nói mà mát lòng mát dạ
    thay đổi nội dung bởi: bé sa, 13-10-2011 lúc 06:10 PM

  13. The Following 26 Users Say Thank You to bé sa For This Useful Post:

    bad_no001 (14-10-2011), cafechocolate (13-10-2011), cherry_nguyen (13-10-2011), chunchunsusu (13-10-2011), darkG (13-10-2011), fantasy (13-10-2011), Ha hớn hở (13-10-2011), havui (13-10-2011), i_luz_BJ (14-10-2011), Kasumi Nguen (14-10-2011), KHA (13-10-2011), linhriki (16-10-2011), lkkyo (13-10-2011), lynkloo (13-10-2011), Ngọc_san (13-10-2011), Onion Club (14-10-2011), rin_4ever (14-10-2011), rosewind (13-10-2011), swifty_fan (13-10-2011), tea_tea (13-10-2011), tempo (13-10-2011), tngocmy (14-10-2011), Tsukino.Usagi (13-10-2011), waster57 (13-10-2011), yla_bakala (14-10-2011), zZz4everzZz (13-10-2011)

  14. #798
    Hyakusho
    chunchunsusu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 63561
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 67
    Thanks
    503
    Thanked 87 Times in 28 Posts
    Còn đây là những bức ảnh bọn mình chụp cùng Atsushi và Takahiro ^^















    Ảnh chụp với Akira ở trên phố khi nào nhận được mình sẽ up lên sau

  15. The Following 14 Users Say Thank You to chunchunsusu For This Useful Post:

    bad_no001 (14-10-2011), bé sa (13-10-2011), cafechocolate (13-10-2011), Empty ! (14-10-2011), Ha hớn hở (14-10-2011), havui (13-10-2011), i_luz_BJ (14-10-2011), kai yutaka (14-10-2011), Kasumi Nguen (14-10-2011), lynkloo (13-10-2011), Ngọc_san (13-10-2011), rin_4ever (14-10-2011), swifty_fan (13-10-2011), tngocmy (14-10-2011)

  16. #799
    о(ж>▽<)y chẻ kon ☆
    bé sa's Avatar


    Thành Viên Thứ: 8682
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 496
    Thanks
    2,996
    Thanked 829 Times in 260 Posts


    Đại nhạc hội Nhật Việt được tổ chức tại Hà Nội (Việt Nam) với sự tham gia của 7 nhóm nhạc và ca sỹ Nhật Bản như EXILE, AKB48.

    Còn đây là những em học sinh được đại sứ Sugi Ryotaro giúp đỡ ... (đoạn này người ta nói ồn quá ko nghe được).

    *7 nhóm nhạc của Nhật hát live mà không nhận thù lao*

    Đây là cảm tưởng của thành viên AKB48 sau khi đã đi dạo phố Hà Nội.

    "Nhóm VTN48 (Vietnam48)"
    "Các fan cũng có rất rất nhiều bạn hết sức dễ thương"
    "Tôi nhất định sẽ về nói Akimoto sensei" (Mình ko phải fan nên ko biết Akimoto sensei là ai, chắc phụ trách hoặc người hướng dẫn )

    ... Và còn 1 điều hết sức thú vị (zoom vào bạn boy) đó là có rất nhiều fan là người đã đi làm rồi.
    "Vậy sao?" - "Đúng vậy."
    "Có phải người mặc áo T-shirt có số 48" - "Vâng, đúng vậy. Có rất nhiều fan mặc áo 48 ở đây."


    bé sa @ JPN trans

  17. The Following 13 Users Say Thank You to bé sa For This Useful Post:

    bad_no001 (14-10-2011), cafechocolate (13-10-2011), havui (13-10-2011), Kasumi Nguen (14-10-2011), lynkloo (13-10-2011), Onion Club (14-10-2011), rin_4ever (14-10-2011), songchip (18-10-2011), stan_of_eminem (14-10-2011), swifty_fan (13-10-2011), tempo (13-10-2011), tngocmy (14-10-2011), Tsukino.Usagi (13-10-2011)

  18. #800
    quy ẩn
    Ngọc_san's Avatar


    Thành Viên Thứ: 49360
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,004
    Thanks
    4,163
    Thanked 1,400 Times in 679 Posts
    ^ à Akimoto là người thành lập nên AKB đó mà
    p/s: cám ơn ông Koga Kenji đã thay mặt những người thix Nhật ở VN nói lên cảm nghĩ
    bác Sugi Ryotaro, các mems JPN trông cậy vào bác đấy

  19. The Following 4 Users Say Thank You to Ngọc_san For This Useful Post:

    bad_no001 (14-10-2011), lynkloo (13-10-2011), rin_4ever (14-10-2011), tngocmy (14-10-2011)

Trang 80/86 đầuđầu ... 30 70 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 12 users browsing this thread. (0 members and 12 guests)

Similar Threads

  1. Natsuko Godai collection (^0^)V
    By Ngọc_san in forum Nhạc Truyền thống
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-10-2011, 04:44 PM
  2. Trả lời: 63
    Bài mới gởi: 23-09-2011, 12:13 PM
  3. cho xin các bài của Kumi Koda
    By Jei in forum Yêu cầu
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 04-03-2011, 01:33 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •