Alexander McQueen( Paris )
BST mùa xuân 2008 chính là 1 sự tưởng niệm đến Isabella Blow quá cố, người đã phát hiện ra tài năng của McQueen. Sân khấu được thắp sáng bởi những ánh đèn neon màu tươi sáng. Những bóng đèn ấy được thiết kế theo hình dáng 1 cánh chim đang sải cánh. Không biết là chúng được xắp đặt trên mặt phẳng hay là kiểu không gian 3 chiều nhưng nhìn có vẻ như cánh chim ấy như muốn ôm mình lại. BST này đầy màu sắc, rất gần với tinh thần của mùa xuân: Những cánh bướm, những chiếc váy...với nhiều màu sắc rực rỡ. Phục trang chủ yếu là những chiếu váy ngắn, áo vest kết hợp với váy... Bên cạnh đó là những trang phục được McQueen cách điệu từ Kimono với những phụ trang mang đậm chất văn hoá Á đông. Đặc biệt là chiếc mũ "Đàn bướm màu đỏ", con quay, mũ của kiếm sĩ, guốc mộc, những chiếc mũ lạ mắt...
(Taichiyyq)
![]()















Trả Lời Với Trích Dẫn






















Bookmarks