Một người đàn ông 40 tuổi ở Sapporo (Nhật Bản) đã đâm đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại 69,3 triện Yên vì bị chủ tịch công ty nơi ông làm việc “lạm dụng quyền lực quấy rối”.
Bị đơn là Công ty hóa chất Kawamura Yakuhin, chủ tịch công ty này và cả công ty mẹ là Konishiyasu.
Trong đơn kiện, người đàn ông này kể lại từ tháng 7-2005, chủ tịch công ty bắt đầu dùng lời lẽ sỉ nhục ông bằng cách nói: “Cái đầu anh nó làm sao đó”.
Mỗi lần ông ta phạm sai lầm, chủ tịch công ty liền kêu các nhân viên khác đứng vòng quanh ông ta và ra lệnh cho họ moi móc chỗ xấu của ông. Có lần ông ta bị chỉ trích kiểu như vậy hơn ba tiếng đồng hồ.
Tháng 7-2006, ông ta bị cách chức trưởng phòng kinh doanh. Máy tính làm việc bị tịch thu và ông thậm chí bị cấm làm những công việc kinh doanh thông thường.
Điều này làm ông dần dần bị mất ngủ, kèm theo triệu chứng run tay, khiến ông phải đi khám bệnh. Tháng 3-2007, ông được chẩn đoán là bị trầm cảm và phải nghỉ việc vào tháng 10 cùng năm.
“Những hành động của chủ tịch công ty không còn là những quở trách thông thường của cấp trên với cấp dưới và càng vượt xa giới hạn của những lời cảnh cáo. Đó là hành vi phạm pháp xâm phạm đến quyền con người của ông ta”, đại diện của người đàn ông này khẳng định.
Trong khi đó, công ty hóa chất và công ty mẹ Konishiyasu đều từ chối bình luận.
Hải Ngọc (theo Mainichi)
NLĐ









Bookmarks