Thân thể của Ling Ling - chú gấu trúc vừa "qua đời" tại vườn thú Ueno, thủ đô Tokyo - vừa được hiến tặng cho Bảo tàng Tự nhiên và khoa học quốc gia (The National Museum of Nature and Science) để phục vụ công tác nghiên cứu. Thông tin này đã được các nhân viên của sở thú xác nhận. Ling Ling đã chết vì 1 cơn nhồi máu cơ tim vào ngày thứ 4 vừa qua ở tuổi 22 và 7 tháng, tương đương với tuổi 70 ở người thường.

Các nhân viên cho biết họ muốn việc nghiên cứu trên thân thể Ling Ling có thể giúp các nhà khoa học tìm được phương pháp giúp điều tiết việc sinh đẻ tự nhiên của con người (chú gấu trúc này qua đời mà chưa hề giúp sinh con 1 lần nào). Những chú gấu trúc trước đây của vườn thú Ueno - Lan Lan và Kang Kang, được mang từ Trung Quốc tới Nhật Bản từ năm 1972 đều được ướp xác sau khi chết. Hiện 2 chú gấu này đang được trưng bày tại Công viên Tama ở khu Hino của thành phố Tokyo.

(Translated by Alex@JPN from http://japantoday.com)