Nàng mèo Tama đã được Công ty đường sắt Wakayama Electric tại Nhật Bản... bổ nhiệm làm trưởng ga Kishi hồi tháng 1.2007, theo Hãng tin AFP.


Trưởng ga Tama đang làm nhiệm vụ - Ảnh: AFP


Ga Kishi nằm trên tuyến đường sắt Kishigawa nối hai thành phố Wakayama và Kinokawa do Wakayama Electric quản lý. "Tama là trưởng ga duy nhất vì chúng tôi phải giảm chi phí nhân sự", AFP dẫn lời Keiko Yamaki, đại diện Wakayama Electric. Theo AFP, công ty này đã nuôi Tama thay vì trả lương. Ga Kishi không có người trông coi kể từ tháng 4.2006 do tuyến này ít khách đi lại nhưng từ khi Tama "nhậm chức" đến nay, tuyến Kishigawa đã đông khách trở lại, AFP cho biết. Với thành công này, Tama đã được thăng chức lên làm trưởng ga cấp cao vào tháng 1.2008. Chức danh nghe có vẻ "sang" thế nhưng công việc của mèo chỉ đơn giản là đi lại dọc ga vào mỗi buổi sáng để "mua vui" cho hành khách.

"Tama hiện giữ vị trí cao thứ 5 trong công ty chúng tôi", Yamaki nói đùa với giới báo chí. Ông Yamaki cũng cho biết Tama làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày và được nghỉ vào ngày chủ nhật. Theo AFP, Tama sắp tới sẽ xuất hiện trong bộ phim tài liệu của Pháp.

thanhnien