Báo chí Nhật lại khuấy động dư luận về cuộc sống riêng tư của công nương Masako, nàng dâu trưởng của Nhật hoàng.
Mẹ con công nương Masako tiễn thái tử Naruhito đi Brazil. Ảnh: AFP
Đã lâu lắm công nương không xuất hiện công khai làm bổn phận dâu con hoàng gia với lý do bệnh tật. Người dân Nhật chờ đợi công nương Masako tháp tùng chồng là thái tử Naruhito đi thăm Brazil từ ngày 16-6 nhân kỷ niệm 100 năm người Nhật di cư ồ ạt sang đất nước Nam Mỹ này. Đây là dịp để công nương chấm dứt 5 năm ẩn mình vì căn bệnh trầm cảm, theo giải thích của Cục Quản lý hoàng gia Nhật.
Tiếc thay, người dân Nhật đã thất vọng. Trước ngày lên đường, tại hoàng cung ở Tokyo, thái tử Naruhito đã thông báo 12 ngày đi thăm Brazil là “yêu cầu quá cao” đối với vợ ông. Thái tử nói: “Brazil quá xa xôi, chuyến thăm có nhiều sự kiện và thủ tục lễ nghi phải tham dự. Sau khi bàn bạc kỹ với các bác sĩ, một quyết định đã được chấp nhận là tôi chỉ đi thăm một mình”. Thái tử còn cho biết ông cũng sẽ một mình đi thăm chính thức Tây Ban Nha trong tháng 7.
Những tháng gần đây tình cảm của người Nhật đối với công nương Masako đã thay đổi, không còn thông cảm như trước về số phận “dân thường làm dâu hoàng gia” của bà. Nhiều tờ báo tung ra đủ loại tin đồn và thắc mắc nếu sức khỏe yếu thì tại sao công nương Masako vẫn thường xuyên đi mua sắm và vui thú với bạn bè trong các bữa tiệc ở những nhà hàng, khách sạn loại sang. Báo Mainichi Shimbun viết: “Những cuộc đi chơi của công nương với họ hàng và người thân, giải trí trong những nhà hàng sang trọng không còn là chuyện hiếm”.
Năm 2006, công nương Masako cùng chồng đi chơi 2 tuần ở Hà Lan, nói là để dưỡng bệnh, nhưng bị Nhật hoàng Akihito ngầm chỉ trích với lời nhận xét rằng người và hoàng hậu chưa bao giờ có chuyến đi riêng ra nước ngoài như thế.
Nhận xét về tình cảnh “trớ trêu” hiện nay của công nương Masako, giáo sư Toshiko Marks, Trường Đại học Shumei, nói: “Hiện nay công nương Masako dường như có hai sự lựa chọn: Tiếp tục là nàng công chúa búp bê trong hoàng cung không làm bổn phận theo nghi lễ hoàng gia hoặc là cùng thái tử Naruhito hoàn toàn xa lánh hoàng cung ra sống ở nước ngoài”. Quả là sự lựa chọn khó cho cả hoàng gia Nhật.
T.Tùng
NLĐ










Bookmarks