Là một tay chơi piano mang những đặc sắc riêng của người đã từng làm lao động chân tay, Tenpei (28) đã thổi một làn gió mới đến cho dòng nhạc Classic. Album đầu tay "Tenpei izum" đạt được 10 ngàn bản là đã được gọi là hit trong thế giới classic nhưng anh là tân binh ngoại lệ đã ghi kỉ lục 20 ngàn bản.
Bắt đầu học Piano từ năm 5 tuổi và tiếp tục cho đến năm thứ 6 tiểu học (Ở Nhật tiểu học là 6 năm). Tuy nhiên những lúc ấy, anh chỉ chơi đàn như một thú vui. Ngoài ra cuộc đời anh trôi qua trong những ngày tháng gây gỗ.
Chính vì hút thuốc và hay gây gỗ nên anh đã bỏ dở chừng lúc đang học trung học phổ thông. Sau đó anh chuyển đi nơi khác, làm thợ leo sửa chữa (trên các tháp chuông, ống khói..) rồi công trường giải thể, anh chuyển sang làm công việc chân tay vừa lập kế sinh nhai. "Cho dù có thành công đi nữa thì cuộc đời từ đây về sau cũng sẽ gắn liền với công việc chân tay, không thay đổi. Nói thế nhưng tôi vẫn muốn thay đổi con người của mình. Ở thời điểm đó thì những kẻ hơn người chỉ có thể lực và âm nhạc. Chính vì thế tôi đã nghĩ đến chuyện chơi nhạc thử xem sao", anh nói. Và anh đã vào học ở trường chuyên môn âm nhạc, rồi vào Đại học OSAKA, anh tốt nghiệp với hạng ưu.
Anh đã biểu diễn theo phong cách lấy các ca khúc cá nhân tự sáng tác làm trung tâm. Cùng với người bạn thân thời học trường âm nhạc của anh thành lập nhóm nhạc, và anh đảm nhận vị trí keyboard. Dĩ nhiên anh cũng làm công việc sáng tác. "Với vị trí trong ban nhạc, cái người mà không sáng tác thì không được tự nhiên cho lắm. Dĩ nhiên sáng tác cũng không có nghĩa là chỉ chuyên tâm vào những ca khúc cá nhân của mình", anh nói.
Trong những buổi hòa nhạc anh cũng chỉ mặc đơn giản áo thun và quần jean. Anh nói với chúng tôi:"Sẽ không có cái hàng rào nào ngăn cách anh với những điệu nhạc hay. Cho dù đó là ngừoi nghe pop hoặc là rock bình thường đi nữa thì anh vẫn muốn họ nghe những ca khúc của anh".








Mà tớ nghe nhạc Nhật nhìu nhưng cũng chưa thấy anh này, hay tại mình ko để ý nhỉ




Bookmarks