Tân Tổng Thư ký Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản Taro Aso đang gặp rắc rối với Đảng Dân chủ (DPJ) đối lập chỉ vì một câu nói bị coi là thiếu suy nghĩ, xúc phạm thanh danh của họ



Ông Taro Aso


Theo nhật báo tài chính Nikkei, trong cuộc họp đầu tuần với Chủ tịch Thượng viện (do DPJ kiểm soát) Satsuki Eda, ông Taro Aso đã nổi khùng khi một nghị sĩ của DPJ tuyên bố cử tri Nhật không còn ủng hộ đảng cầm quyền LDP nữa. Ông Taro Aso giận dữ nói: “Cứ nhìn vào lịch sử thì thấy những chế độ như phát xít Đức đã tiếm quyền khi người dân rời bỏ đảng cầm quyền”.

Tổng Thư ký DPJ Yukio Hatoyama đã yêu cầu ông Taro Aso phải rút lại lời tuyên bố “không thể tha thứ” vì đã xúc phạm DPJ. Ông nói: “Đây là vấn đề nghiêm trọng không thể bỏ qua. Chúng tôi đòi có lời xin lỗi công khai”. DPJ cho rằng việc so sánh họ với phát xít Đức có thể gây cho mọi người ấn tượng nếu DPJ cầm quyền thì sẽ thực hiện các chính sách đàn áp kiểu phát xít (!).

Chẳng những không xin lỗi về câu nói hớ của mình, ông Taro Aso còn ra sức biện bạch với các nhà báo rằng ông không có ý ám chỉ DPJ là phát xít mà chỉ lưu ý mọi người rằng DPJ tìm cách ngăn cản quốc hội thông qua những sắc luật mới có thể làm tổn thương uy tín của nhiều chính khách và làm trỗi dậy những thế lực kiểu phát xít. Ông nói: “Trước đây đã từng có nhiều trường hợp như vậy sau khi các cuộc thảo luận tại quốc hội bị tẩy chay. Đã có những trường hợp tương tự xảy ra trước thế chiến II và tôi đã nêu ra làm dẫn chứng”. Ông Taro Aso còn trách cứ Chủ tịch Thượng viện Satsuki Eda cố tình tiết lộ câu nói của ông là có “dụng ý”.

LDP chưa xác nhận nguyên văn câu nói hớ của ông Taro Aso mà chỉ nhận xét rằng ông thực sự muốn phe đối lập phải có trách nhiệm hơn tại quốc hội.

Là người đang ngấp nghé chức thủ tướng thay thế ông Fukuda bị suy giảm uy tín, ông Taro Aso quen tính bộc trực. Ông đã hai lần “buột miệng” sỉ nhục người khác mà người Nhật chưa thể quên. Năm 2001, ông Taro Aso đã phải xin lỗi về câu nói: “Nhật Bản phải là nước tốt đẹp nhất thế giới để những người Do Thái giàu có muốn sinh sống”. Và mới năm ngoái, ông lại xin lỗi lần nữa sau khi pha trò chế giễu những người mắc bệnh Alzheimer ở Nhật Bản.

( Theo NLĐ )