Tang lễ của họa sĩ Akatsuka Fujio đã được tổ chức tại chùa Hosen quận Nakano thủ đô Tokyo vào ngày 7/8. Những đồng nghiệp nghệ sĩ quen biết với ông, và cả các fan đã coi ông như là một "Vị thần của thể loại truyện tranh Gag" (Gag là một thể loại truyện hài dùng những từ ngữ ngắn gọn miêu tả hoạt động, tình huống của nhân vật) trong tâm hồn của riêng họ.
Trên bàn thờ là di ảnh của họa sĩ Akatsuka Fujio trong thật ấm áp hiền hậu và tại lễ tang cũng có những hình ảnh các nhân vật "Chàng ngố thiên tài" , "Himitsu no Akkochan" được treo lên trang trí. Trong quan tài đã chất đầy những tờ giấy vẽ, bút chì, ảnh của chú mèo cưng Kikuchiyo của họa sĩ.
Những người đọc bức điếu thư chia buồn là nghệ sĩ Tamori và họa sĩ Kitami Kenichi. Nghệ sĩ Tamori cất tiếng phát biểu:"Cuộc đời của Thầy là chỉ toàn là Gag. Thầy thừa nhận sự thật, tiếp nhận nó, để giải phóng con người khỏi một thế giới tối tăm. Tóm lại "Vậy là tốt rồi". Và tôi cũng là một trong những tác phẩm của thầy".
Chủ tịch tang lễ Fujiko Fujio(A) nói: "Những anh em trong căn nhà Tokiwaso (Một căn nhà bằng gỗ) đã không còn ai nữa rồi. Tôi xin chân thành cảm ơn vì họ đã mãi mãi coi nhau như là người thân".
Cuối cùng trưởng nữ bà Rieko lên chào cảm ơn bằng lời hứa: "Từ bây giờ tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ những tác phẩm của cha". Sau đó quan tài đã được đưa đến nơi chôn cất trong tiếng nhạc của bài hát chủ đề trong anime "Chàng ngố thiên tài" và câu nói nổi tiếng "Kore de ii no da".
http://http://book.asahi.com/news/TKY200808070146.html
Còn bức điếu thư của ông Tamori mình cũng dịch xong rồi, ngày mai sẽ đăng lên cho cả nhà đọc, cảm động lắm. Hic Hic








Bookmarks