>
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: Vụ án sen độc

  1. #1
    Ninja
    tử uyển's Avatar


    Thành Viên Thứ: 8534
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 226
    Thanks
    438
    Thanked 70 Times in 51 Posts

    Vụ án sen độc

    Qua sử sách, và gần đây qua phim ảnh, chúng ta từng nghe kể lại nhiều vụ án tình ly kỳ của các triều đại khong kiến ở Trung Quốc. Chỉ 13 đời vua nhà Thanh cũng để lại cho hậu thế những câu chuyện thật tưởng như thêu dệt, khó tin... Trong số này có chuyện mà dân gian thời đó (nhà Thanh) gọi là "Vụ án sen độc".

    CÁI CHẾT CỦA MỘT MỸ NHẤN


    Vào một sáng đầu thu, năm Hàm Phong thứ 8, bỗng có tin làm chấn động cả hoàng cung: Cô phi tử được nhà vua sủng ái nhất, nàng Quỳnh Nhi, đã không bệnh mà lăn ra chết. Cô ta lại chết trong một khung cảnh và tình tiết khá ly kỳ: chết lúc đang tắm, thi thể không mảnh vải che thân bị tím bầm trông rất kinh dị!

    Tại sao một nàng phi tử đang độ xuân thì (mới 18 tuổi) và hoàn toàn khỏe mạnh, nhan sắc tựa tiên nữ, lại bị chết quá thương tâm và kỳ lạ như thế?

    Kinh hoàng và đau đớn nhất khi ấy chính là Hàm Phong hoàng đế, vị vua đa tình bậc nhất. Ông đang chuẩn bị ra dự buổi chầu của các quần thần để giải quyết chuyện quan trọng của quốc gia, vậy mà vừa nghe tin ông đã hủy bỏ buổi họp bá quan và chạy bộ đến ngay hiện trường.

    Phi tử Quỳnh Nhi là một trong hai nàng phi đang được nhà vua sủng ái nhất (nàng kia là thứ phi Băng Hoa), nên được bố trí sống ở một tòa biệt thất xinh xắn và sang trọng trong khu vườn Viên Minh, gần Hành cung của Vua. Chính điều này đã nói lên rằng, nàng rất thường xuyên được nhà vua cho "triệu hạnh" (một cách nói để chỉ lệnh gọi vào biệt phòng để an ái với vua).

    Khi vua Hàm Phong đứng trước thi thể biến dạng của ái phi, ông kinh hãi hồi lâu rồi mới ra lệnh cho bọn thái giám lấy chăn quấn thi thể lỏa lồ và cấm không để ai nhìn thấy hiện trường cũng như bàn tán chung quanh cái chết bất thường này...

    Các đại phu chuyên về pháp y được triệu tới để tìm hiểu xem tại sao Quỳnh Nhi chết? Kết quả không ngoài dự đoán: nàng chết do bị đầu độc. Nhưng ai đã làm chuyện động trời này? Người được nghi vấn đầu tiên là chính cung hoàng hậu. Bởi có thể do ghen nên hoàng hậu đã trừ khử tình địch? Song như mọi người đều biết, hoàng hậu Hiếu Trinh là một phụ nữ hiền thục, đoan trang và hầu như an phận, không bao giờ phản ứng trước những cuộc tình trăng gió của ông chồng hoàng đế đa tình. Như vậy có thể loại bỏ hoàng hậu ra khỏi nghi vấn... Chỉ còn lại là Băng Hoa thứ phi. Đây là cô gái được tuyển vào cung trước Quỳnh Nhi khoảng một năm, được xem là đệ nhất mỹ nhân đất Giang Châu nổi tiếng. Cô ta từng một thời được vua Hàm Phong sủng ái, mê đắm, xem như báu vật. Nhưng từ khi có Quỳnh Nhi xuất hiện, thì xem ra nàng Băng Hoa thất thế, ít được nhà vua viếng thăm... Có lẽ đây là lý do để Băng Hoa ra tay trừ hậu họa?

    Các thái y sau nhiều ngày phân tích, đã kết luận rằng nàng Quỳnh Nhi chết do một loại độc dược cực độc của các bộ lạc thiểu số vùng quan ngoại. Một chi tiết quan trọng khác được phát hiện sau đó: nạn nhân chết do uống chất độc lẫn trong nước mà nàng dùng để tắm (chất độc pha trong nước tắm, có thể đồng thời ai đó đã cố tình dùng nước đó cho nạn nhân uống...).

    SEN ĐỘC


    Cuộc điều tra không dễ. Bởi tuy đã biết nguyên nhân cái chết, nhưng khi dò xét thì chỉ biết rằng nước tắm của Quỳnh Nhi được lấy ở hồ sen trong vườn Viên Minh. Mà nước hồ khi được múc lên, phân tích thì chẳng phát hiện được chút độc chất nào...

    Viên thái y Hồ Thông là người duy nhất trong nhóm điều tra vụ án đã không chịu bó tay sau hơn một ngày xảy ra vụ án. Ông cất công ra ngồi ở bờ hồ, hết nhìn nước hồ trong xanh, lại nhìn những cánh sen nở rộ, tỏa hương thơm ngát lúc rạng đông. Ông cố tìm xem có một chi tiết nào lộ ra cho vụ án rối rắm này... Chợt ông hết sức ngạc nhiên khi thấy một chim sâu đang nhảy từ đóa hoa sen này qua đóa khác để hút mật, bắt sâu... bỗng rũ cánh, ngã lăn ra chết trong chiếc lá sen xòe rộng. Nếu chỉ có thế thì Hồ Thông chưa ngạc nhiên đến độ phải trợn tròn đôi mắt: chỉ vài phút sau, lại 2 con chim nữa cũng chết giống như vậy!

    Thái y nhảy xuống hồ bơi ra đem 3 con chim vừa chết vào, đồng thời dùng chiếc lá sen rộng gói cả 3 cả ba đóa sen mở rộng cánh, đem về nghiên cứu. Kết quả thật kinh hoàng: Cả ba đóa hoa sen đều có chứa chất độc và cùng loại với chất độc chứa trong nước tắm của Quỳnh Nhi.

    Cuộc điều tra đã nhanh chóng có kết quả: Do biết được sở thích riêng của phi tử Quỳnh Nhi là thường cho cung nữ chèo thuyền ra bờ hồ sen mỗi sáng sớm để hứng lấy nước sương đọng trên các lá sen và đài sen, đem về vừa dùng để uống vừa để tắm, bởi theo nàng thì uống và tắm thứ nước sương đó sẽ mát dạ, trắng da, dài tóc... Kẻ thù biết được điều đó, nên đã ngầm rắc độc dược lên đài sen, lá sen vào lúc nửa khuya. Đến sáng sáng sớm hôm sau như thường lệ cung nữ đi lấy nước, đem về và Quỳnh Nhi đã không cảnh giác, vừa tắm xong, uống một ngụm nước, đã ngã ra chết ngay trong bồn tắm!

    Ai là thủ phạm? Không khó lắm cũng chỉ đúng người, đúng tội: chính là thứ phi Băng Hoa.

    Nguyên nhân dẫn đến hành động giết người không gớm tay này chỉ vì ghen: Trước kia, khi mới vào cung nàng Băng Hoa đã từng tự hào rằng mình sẽ chiếm trọn con tim của nhà vua. Bởi nàng trẻ đẹp lại đàn hay, hát giỏi, khéo chiều chuộng và lấy lòng vị vua hảo ngọt. Tuy nhiên, khi Quỳnh Nhi xuất hiện thì Băng Hoa biết ngay đã gặp phải địch thủ đáng gờm: Quỳnh Nhi chẳng những đẹp, và còn có một ưu điểm khó ai bì kịp, đó là hương thơm lạ thường phát ra từ thân thể nàng. Nàng được gọi là "thể hương quý nhân". Hàm Phong hoàng đế chết mê chết mệt bởi hương thơm quyến rũ đó... Người ta bảo rằng sở dĩ Quỳnh Nhi có được "thể hương" là do nàng thường tắm nước sương đọng trên nhụy sen.

    Băng Hoa chẳng cách nào cạnh tranh nổi với một địch thủ quá vượt trội như Quỳnh Nhi, ngoài cách độc ác: đầu độc nàng như đã kể trên.

    Thời đó, người ta đã lên án nặng nề hành động của Băng Hoa, nàng bị xử với mức án độc nhất: uống độc dược. Nhưng nếu so sánh với một phụ nữ khác cùng thời, cùng một triều đại vua Hàm Phong, thì còn kém xa: Thái hậu Từ Hy.

    Vua Hàm Phong sau khi chán chê với Băng Hoa, Tử Anh... lại tới một người đẹp khác, người mà khi mới vào cung chỉ được gọi một cách bình thường là Lan Nhi. Về sau, cô gái quê đó trở thành Tây phi và nổi danh với tên gọi Tây Thái Hậu Từ Hy. Người đàn bà này còn độc ác vơi gấp trăm lần Băng Hoa...

    credit: nostalgia_99 (aichacha.com)


    Giết người mà để người ta phát hiện thế này thì chưa đủ độc . Phải như Từ Hy ấy

  2. #2
    Daimyo
    sweetpumpkin's Avatar


    Thành Viên Thứ: 14381
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 910
    Thanks
    46
    Thanked 60 Times in 41 Posts
    sao hime thik chuyện có liên quan đến Từ Hy thế
    Chữ ký của sweetpumpkin

    ayudynasty

  3. #3
    Ninja
    tử uyển's Avatar


    Thành Viên Thứ: 8534
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 226
    Thanks
    438
    Thanked 70 Times in 51 Posts
    Không, Hime chỉ thích nhữn chuyện đầu độc thôi. Search mãi mà cũng chỉ ra mấy truyện này . Hồi bé có đọc hết rồi ( lớp 2, 3 gì đó ).

  4. #4
    Ninja
    Koala1297's Avatar


    Thành Viên Thứ: 27723
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 227
    Thanks
    120
    Thanked 225 Times in 43 Posts
    Từ Hy hình như xuất thân là cung nữ thì phải ..... có ai xem Mặt trời lặn sau tử cấm thành chưa ..... người ta nói càng già càng hiền sống tu thân tích đức cho con cháu ... pà tự hy này ngược lại càng già càng ác

    Mà cô Băng Hoa này ngốc thật ... hạ độc làm chi .... QN chết rồi ông vua cũng đâu way lại vớ cô ấy .... ko có QN thì còn có cô khác mấy hồi .... giết sau đủ ... vấn đề ko phải mấy phi tử kia mà là ông vua .... đầu độc ông vua là hết chiện chứ gì
    Chữ ký của Koala1297
    Shodophone Ippitsu Soujou
    Avata cut by digital_blitz @ Livejournal

  5. #5
    Ninja
    kao_chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 22932
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 241
    Thanks
    105
    Thanked 8 Times in 5 Posts
    kể cho em nghe chuyện từ hy đi, em hok bít chuyện về từ hy
    Chữ ký của kao_chan
    PEACE AND SMILE

    Bé Kao là Bé Kao_bou

  6. #6
    Hyakusho
    Stacy Wu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 18509
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 73
    Thanks
    4
    Thanked 21 Times in 7 Posts
    Chiện nầy hình như m có đọc qua trong báo An ninh Thế giới hồi bé thì phải. Ấn tượng khó phai!!!
    Chữ ký của Stacy Wu


    TÌNH YÊU LÀ MỘT CON CHÓ! CHẠY THÌ NÓ ĐUỔI, ĐUỔI THÌ NÓ CHẠY lzno:MÀ ĐỨNG THÌ NÓ CẮN!!!:ahh:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •