Tài năng nở muộn Akimoto Junko năm nay 61 tuổi đang rất được yêu thích. Vào cuối tháng 1 đĩa đơn đã phát hành "Ai no mama de" đã trở thành một hít và thu hút được sự chú ý của nhiều người. Và vào tháng 6 vừa rồi cô đã phát hành album thứ hai "Second Story" (King). Với giọng hát trầm và dài hơi, nhạc của cô được đánh giá là "pop dành cho người lớn".
Lần đầu phát hành album là năm 2005. Là một tân binh đã lớn tuổi (58).
Bà (xin phép gọi bằng bà nha:aaanói "Tôi đã quen với việc đi hát mà khán giả chỉ có vài ba người. Chính vì thế bây giờ được hát trước đám đông , nhận được nhiều lời cỗ vũ và tràng pháo tay như thế quả là may mắn và bất ngờ đối với tôi".
Thời thơ ấu của bà đã rất quen thuộc với những điệu nhạc Jazz và Pop trên chiếc radio thân thuộc. Các bài hát của những cái tên như Nat King Cole, Frank Sinat, Doris Day vẫn cứ trôi mãi trong trí óc của bà.
Có niềm say mê âm nhạc, sau khi tốt nghiệp phổ thông bà đã tính định chuyển tiếp lên đại học nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên bà đã phải từ bỏ giấc mơ để mà kiếm việc làm nuôi gia đình. Bà nói "Khi đó tôi rất là tiếc nhưng tôi vẫn còn nhớ là niềm say mê âm nhạc mạnh mẽ vẫn còn tồn tại mãi mãi".
Tại công ty đầu tiên mà bà làm việc, bà đã gia nhập câu lạc bộ nhóm hát Hawaiian và hát trong đó. "Những người bạn thân trong đó đã chỉ cho tôi rất nhiều thể loại nhạc", bà nói.
Vì phải nuôi con nhỏ và lo việc gia đình nên khoảng thời gian không thể đi hát đã kéo dài suốt 14 năm. Ngay lúc mà cái tâm trạng "Tôi muốn hát. Tôi không bỏ cuộc" cháy âm ỉ trong tôi thì những người bạn thân của tôi đã tái thành lập nhóm nhạc, và họ đã cất tiếng gọi tôi. Và người ủng hộ tôi bằng câu nói "Nếu mà muốn làm thì cứ làm thử đi, không hay sao?" chính là cô con gái lớn của tôi.
Và tôi đã đi hát lại trong những live show nhỏ hoặc trong các khách sạn. Tôi đã không có ý trở thành ca sĩ chuyên nghiệp nhưng nhận được sự ủng hộ trên các cuộc bầu chọn, tôi đã quyết định ra album đầu tay của mình.
Đĩa đơn thứ 3 đã phát hành vào tháng 1 năm nay "Ai no mama de" là tác phẩm tôi đã hát bằng tình yêu nhẹ nhàng của một người lớn. Tác phẩm không chịu dừng chân tại bảng hit, và sau 5 tháng đã leo lên vị trí hạng 1 của bảng tổng sắp Orikon.
Jazz, Chanson, Latin,..và các thể loại khác được bà trình diễn bằng một phong cách khéo léo, giống như là con chim sơn ca của bầu trời xanh vậy.
Bà nói "Đối với tôi, những người dẫn chương trình làm trò mua vui chính là những người nghệ sĩ được quý trọng nhất tại Nhật. Cũng giống như chim sơn ca vậy, dù cho mỗi ngày có nghe nó nhưng cũng không cảm thấy chán".
Bà còn được gọi là "Ngôi sao của những người sinh ra trong thời đại Baby boomers" (nguyên văn Dankai no hoshi).
Nishi MasaYuki san (có lẽ là một thính giả) nhận xét "Một con người như thế thì cho dù làm cái gì, bắt đầu từ đâu cũng không bao giờ là trễ. Điều quan trọng chỉ là có thể bước lên một bước hay không. Nếu tôi có được một nghị lực như thế thì hay biết mấy"
http://www.asahi.com/showbiz/music/TKY200808280172.html
Một con người sống hết mình vì âm nhạc. Khâm phục quá.:aaa:






nói "Tôi đã quen với việc đi hát mà khán giả chỉ có vài ba người. Chính vì thế bây giờ được hát trước đám đông , nhận được nhiều lời cỗ vũ và tràng pháo tay như thế quả là may mắn và bất ngờ đối với tôi".




Bookmarks