Pyjama Party
25/09/2008-Milan
Với mùa xuân/hè 09, Dolce&Gabbana cho ra mắt BST trông giống như 1 bữa tiệc Pijama. Cólẽ như designers đặt ra cho chúng ta 1 dấu hỏi: bạn có dám mặc Pijama ở những ơi khác ngoài phòng ngủ của bạn ko? Vẫn theo khuynh hướng thế giới, BST năm nay có vẻ như "phồng" hơn BST năm ngoái. Chất liệu chủ yếu làlụa, lụa may pijama cho nam giới. Phụ kiện ngoài giày và túi xách ra, còn có những chiếckẹp tóc làm từ ribbon lụa, đính trên đó là những viên đá màu, nữ trang trông rất đẹp và mắc tiền. Bên cạnh đó còn có 1 chú cún lông trắng dễthương, nhỏ nhắn để ôm trên tay(I love you!). Tuy nhiên phần make-up, hair kèm theo những chiếc kính râm gọng đồi mồi trông có vẻ giống Marni's fall08 look. Mình thích nhất là mấy chiếc váy cuối show: toàn hoa trắng, có vẻ giống hoa trà hay hoa hải đường, mình nghĩ là có mùi thơm. Riêng chiếc váy của Lily và Caroline, nếu là đầm cưới thì cái đầm đó có thể làm chỗ chốn cho trò chơi cút bắt của con cô dâu trong ngày cưới. Nói cho cùng thì BST năm nay ko làm mình thất vọng.
(upload & all Previews by me)
![]()































Trả Lời Với Trích Dẫn














































































































Giầy và phụ kiện của D&G cũng cực kỳ tinh xảo nữa ^^ Tớ thix những hoa văn của nó :X
Còn Shalom,tớ nghĩ rằng kiểu đi của cô ấy áp dụng cho BST này là như vậy.Vì dường như cô ấy hạn chế các cử động mềm mại của phần hông,eo và thân trên thì phải? 
:wooi: Ah,bạn có hình của BST 09 của Roberto Carvalli ko? :blingeye:


















Bookmarks