>
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: Prototype - Khởi đầu một huyền thoại

  1. #1
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 46631
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,147
    Thanks
    1,017
    Thanked 714 Times in 371 Posts

    Prototype - Khởi đầu một huyền thoại

    Alex, một kẻ mất trí nhớ thức tỉnh giữa đường phố, không biết mình là ai và sao lại được thừa hưởng sức mạnh hủy diệt.

    "Tôi là ai, đây là đâu ?". Câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu Alex Mercer, thức dậy sau một giấc ngủ dài, Alex cảm thấy sự khác lạ trong cơ thể mình, một sức mạnh siêu nhiên đang chảy trong người anh, một sức mạnh có thể thay đổi cả thế giới...




    Nhận ra mình đang ở trên đảo Manhattan (thành phố New York), nơi đang bị quân đội quốc gia cách ly vì một dịch bệnh kì lạ, tất cả mọi người đều trở thành những con quái thú khát máu. 2 quả rocket từ một chiếc trực thăng gần đó được phóng nhằm vào anh nhằm tiêu diệt những kẻ đột biến, nhẹ nhàng né tránh rồi phóng lên cao ốc gần đó, bỏ lại sau lưng những vụ nổ kinh hoàng, Alex tung ra một luồng điện, "quái vật" Apache đã bị anh khống chế, nó mất lái rồi... bốc khói.



    Prototype "thả" người chơi vào thành phố New York rộng lớn, một môi trường mở và bạn có thể làm bất cứ những gì mình thích (một xu hướng thường thấy trong các trò chơi hiện nay). Game có tất cả 31 nhiệm vụ mà bạn phải thực hiện bao gồm việc tìm và diệt các mục tiêu được chỉ định. Kẻ thù của Alex khá đa dạng, từ những người bị đột biến khác đến lực lượng quân đội Mỹ, những người muốn hủy diệt mọi thứ để che dấu hành vi thí nghiệm sinh học trên con người.



    Activision cung cấp cho người chơi hàng tá kĩ năng để sống sót (sẽ được unlock dần thông qua quá trình chơi). Alex có thể điều khiển mọi vật xung quanh, chiếm hữu thể xác lẫn tinh thần của kẻ khác để tiêu diệt mục tiêu hay đơn giản là làm bia đỡ đạn cho anh. Hãy tưởng tượng phía trước mặt bạn là vài chiếc trực thăng Apache được trang bị tối tân, sau lưng là vài con quái vật với hình thù ghê tởm, bạn sẽ làm gì ? Đối với Alex, anh thọc tay xuống đất và lôi lên các cọc nhọn để xuyên thủng kẻ thù dưới mặt đất, tiếp đó, Alex nhảy sang một bên, dùng kĩ năng của mình để điều khiển một chiếc trực thăng và dùng nó để tiêu diệt những chiếc khác.

    Thành phố New York rất rộng lớn, nếu chán với những nhiệm vụ chính đầy giết chóc, bạn có thể thoải mái dạo xung quanh, thăm thú công viên trung tâm (Central Park), quảng trường thời đại (Times Square) hay leo lên những tòa nhà để tìm kiếm những bí mật trong game. Khi mệt mỏi, bạn cũng có thể vào những quán bar để hồi phục sức khỏe cho Alex, những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt như thế những đã làm cho Prototype có giá trị chơi lại rất nhiều.



    Game có đồ họa ấn tượng với tông màu sẫm chủ đạo nhằm nhấn mạnh tính khốc liệt của trò chơi, tuy phần hiệu ứng được làm rất tốt nhưng phần ngoại cảnh lại không thật sự đẹp, bạn sẽ hơi thất vọng khi nhìn vào những tòa nhà hay những chiếc ôtô trong game. Gameplay được thiết kế tốt với những pha leo trèo và kĩ năng chiến đấu phong phú.


    Tên game: Prototype
    Nền: PC, Xbox 360 - Thể loại: Hành động
    Phát triển: Activision - Phát hành: Activision
    Thời gian phát hành: 9/6/2009
    nguồn + link bài dziết: itgatevn.com.vn
    Chữ ký của Walkin'InDaRain


    Shigezou san: Hửm, ngon lắm hả ?
    YUI: (mắt sáng rỡ) Ôi, ngon lắm ạ. Mỗi ngày hồi ở dưới quê em phải ngốn mấy cây là ít.
    Shigezou san: Tôi cũng muốn thử quá (chèm chẹp)
    YUI: (hí hửng) Hay em nhắn mẹ em gửi lên nha ? Cho Shigezou-san thử một lần cho biết.
    Shigezou san: (trố mắt) Được không đấy, nó là kem mà, kem thì em gửi sao được ? Chảy nước hết.
    YUI: (ỉu xìu) Hình như đúng là không được...(ngẫm nghĩ một lát)... AH, hay em bảo mẹ em chụp ảnh gửi hình cây kem lên ?
    Shigezou san: (trố mắt ver. 2) Hả ? Được hả ?
    YUI: (nghĩ tiếp một lúc, tỉnh rụi) Chắc không được rồi... hic



  2. The Following User Says Thank You to Walkin'InDaRain For This Useful Post:


  3. #2
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 86991
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,572
    Thanks
    15
    Thanked 3,416 Times in 531 Posts
    - Ha ha, game này tớ với thằng em chơi sắp phá băng rồi, hơi bạo lực nhưng công nhận là rất sáng tạo, chơi hoài không chán.
    Chữ ký của Tasaki

  4. #3
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 46631
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,147
    Thanks
    1,017
    Thanked 714 Times in 371 Posts
    down ở đâu dzj
    Chữ ký của Walkin'InDaRain


    Shigezou san: Hửm, ngon lắm hả ?
    YUI: (mắt sáng rỡ) Ôi, ngon lắm ạ. Mỗi ngày hồi ở dưới quê em phải ngốn mấy cây là ít.
    Shigezou san: Tôi cũng muốn thử quá (chèm chẹp)
    YUI: (hí hửng) Hay em nhắn mẹ em gửi lên nha ? Cho Shigezou-san thử một lần cho biết.
    Shigezou san: (trố mắt) Được không đấy, nó là kem mà, kem thì em gửi sao được ? Chảy nước hết.
    YUI: (ỉu xìu) Hình như đúng là không được...(ngẫm nghĩ một lát)... AH, hay em bảo mẹ em chụp ảnh gửi hình cây kem lên ?
    Shigezou san: (trố mắt ver. 2) Hả ? Được hả ?
    YUI: (nghĩ tiếp một lúc, tỉnh rụi) Chắc không được rồi... hic



  5. #4
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 23822
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Phi
    Tổng số bài viết: 1,058
    Thanks
    552
    Thanked 345 Times in 143 Posts
    em just sao toàn chơi game bạo lực thế em
    Chữ ký của bam baby
    Chém... chém nữa... chém mãi...!


  6. #5
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 46631
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,147
    Thanks
    1,017
    Thanked 714 Times in 371 Posts
    khoái đi cắt cổ mà
    Chữ ký của Walkin'InDaRain


    Shigezou san: Hửm, ngon lắm hả ?
    YUI: (mắt sáng rỡ) Ôi, ngon lắm ạ. Mỗi ngày hồi ở dưới quê em phải ngốn mấy cây là ít.
    Shigezou san: Tôi cũng muốn thử quá (chèm chẹp)
    YUI: (hí hửng) Hay em nhắn mẹ em gửi lên nha ? Cho Shigezou-san thử một lần cho biết.
    Shigezou san: (trố mắt) Được không đấy, nó là kem mà, kem thì em gửi sao được ? Chảy nước hết.
    YUI: (ỉu xìu) Hình như đúng là không được...(ngẫm nghĩ một lát)... AH, hay em bảo mẹ em chụp ảnh gửi hình cây kem lên ?
    Shigezou san: (trố mắt ver. 2) Hả ? Được hả ?
    YUI: (nghĩ tiếp một lúc, tỉnh rụi) Chắc không được rồi... hic



  7. #6
    Shokunin


    Thành Viên Thứ: 55231
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 43
    Thanks
    2
    Thanked 25 Times in 9 Posts
    Đã chơi, phá đảo easy và normal, hard chùm cuối khó quá. Game nì nặng như quỉ pà khỏi down chi mất công.
    Chữ ký của predator19

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. [Truyện dài] Chạng Vạng (Twilight) - Stephenie Meyer
    By Nire in forum Văn Hóa Bốn Phương
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 20-03-2009, 04:19 AM
  2. Yasukuni và nước Nhật
    By Kasumi in forum Tìm hiểu Nhật Bản
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 30-01-2009, 02:15 PM
  3. "Mổ xẻ" máy trò chơi điện tử 4 nút Nintendo
    By Ren Shuyamaru in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 16-08-2008, 08:19 PM
  4. Trả lời: 34
    Bài mới gởi: 07-08-2008, 10:36 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •