>
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Cuộc sống sinh viên của bạn?

  1. #1
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts

    Cuộc sống sinh viên của bạn?

    Hầu hết JPNers đều đã là sinh viên, đang là sinh viên, hoặc sắp là sinh viên . Vậy các bạn tự nhận thấy cuộc sống sinh viên của mình như thế nào? Các bạn có thấy nó có ý nghĩa ko? Các bạn đã thực sự hết mình với quãng đời sinh viên của mình chưa?

    Có một cách để bạn trải nghiệm một khoảng thời gian sinh viên của mình một cách có ý nghĩa nhất, năng động nhất, và đáng nhớ nhất. Chào mừng đến với AIESEC

    (dưới đây là sơ lược giới thiệu về AIESEC, tớ dịch nhanh từ trang web của tổ chức )

    www.aiesec.org
    www.aiesechanoi.org

    AIESEC is an independent non-political, international student organization, which has as its purpose, to establish and promote close and friendly relations between members without regard to religion or race.” – AIESEC International Compendium 1961
    40's 50's 60's 70's 80's 90's 2000

    AIESEC là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận! (thành lập năm 1948)

    Có mặt trên 107 quốc gia và các vùng lãnh thổ với trên 35,000 thành viên, AIESEC là tổ chức sinh viên lớn nhất thế giới, do sinh viên trực tiếp điều hành và hoạt động. Tập trung vào việc cung cấp cho giới trẻ những nền tảng để phát triển khả năng lãnh đạo, AIESEC mang tới cho những người trẻ tuổi cơ hội để trở thành công dân của thế giới, để thay đổi thế giới, tích lũy những kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết nhất cho cuộc sống hiện nay.

    Trải nghiệm với AIESEC!

    Điều khiến AIESEC độc nhất chính là những trải nghiệm sâu sắc mà tổ chức mang tới cho các thành viên.

    AIESEC được duy trì hoạt động bởi chính những người trẻ và để dành cho những người trẻ. Những trải nghiệm của AIESEC bao gồm: vấn đề môi trường toàn cầu, cơ hội lãnh đạo và cơ hội thực tập tại nước ngoài.

    Trở thành một công dân của thế giới!

    Taking up an internship or professional international exchange is the most intense learning experience that AIESEC offers and links together our global network. (sorry thật sự là tớ ko biết dùng từ tiếng Việt nào cho chính xác để miêu tả cái intership của AIESEC ^^")

    Mỗi năm, chúng tôi cung cấp trên 5.500 cơ hội thách thức cho các thành viên AIESEC, để sống và làm việc tại nước ngoài trong các lĩnh vực như quản lý, công nghệ, giáo dục và phát triển.

    Chúng tôi tin vào tiềm năng của bạn!

    Trong AIESEC, chúng tôi nhận thấy rằng thế giới cần những người lãnh đạo có tầm nhìn bao quát, sự tinh tế về văn hóa, trách nhiệm xã hội và học tập tích cực.

    Một trong những cách tốt nhất để phát triển điều đó là trao cho các AIESECer cơ hội để thực tập lãnh đạo thông qua hoạt động của AIESEC, ở địa phương, quốc gia và cả trên toàn thế giới. Đồng thời tổ chức cũng đào tạo các thành viên về các kỹ năng mềm và các lĩnh vực chuyên trách thông qua hơn 470 các cuộc thảo luận và hàng ngàn các hoạt động mỗi năm. Ở AIESEC, chúng tôi tin vào tài năng của bạn!

    Tích lũy kinh nghiệm và những kỹ năng thiết yếu!

    AIESEC là một môi trường tích cực, độc đáo, giúp đỡ mọi người phát hiện và phát triển tiềm năng của họ, cũng như tạo ra các cơ hội để phát triển khả năng lãnh đạo

    Những con người thành công từng là một AIESECer:

    Bill Cliton - cựu tổng thống Mỹ.
    Junichiro Koizumi - cựu tổng thống Nhật Bản.
    Uwe Doerken - cựu CEO của hãng DHL.
    Hans Maerki - chủ tịch IBM tại Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi.
    Heinz Albrecht - cựu phó chủ tịch hãng Swiss Air
    ...
    Và còn rất nhiều các cựu tổng thống và CEO khác nữa (sorry tớ chưa kịp nhớ hết. Sẽ update tiếp sau )

    Vậy còn chờ gì nữa mà bạn ko ra nhập AIESEC nhỉ?

    Hiện ở Hà Nội có AIESEC ngoại thương và AIESEC Hà Nội. Ở TP HCM có AIESEC tp.HCM. Một năm AIESEC có 2 đợt tuyển thành viên là mùa xuân (tháng 3) và mùa thu (tháng 9). Các thí sinh sẽ phải trải qua 4 vòng thi khá gắt gao nhưng chắc chắn sẽ là một trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ cũng như là một bước ngoặt đáng kể

    Mọi thắc mắc xin cứ hỏi tự nhiên, tớ sẽ cố gắng trả lời hết
    thay đổi nội dung bởi: Cốm, 08-10-2009 lúc 02:22 AM
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  2. The Following 2 Users Say Thank You to Cốm For This Useful Post:

    nagasaki (31-10-2009), no more words (07-10-2009)

  3. #2
    Hyakusho


    Thành Viên Thứ: 282
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 56
    Thanks
    4
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    mình vẫn chưa hiểu, đây là tổ chức gì? khi tham gia thì mình có những quyền lợi nào?
    Chữ ký của antenshi

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 05-02-2012, 12:02 AM
  2. Trả lời: 37
    Bài mới gởi: 16-01-2012, 12:02 AM
  3. Tại sao có rất ít sinh viên Nhật Bản ở Harvard?
    By Hei in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 07-03-2009, 06:50 PM
  4. [Truyện dài] THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ - Dan Brown
    By Fang [(] in forum Văn Hóa Bốn Phương
    Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 18-01-2009, 12:48 PM

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •