Tên: Psyren / PSYЯEN / PSYREN-サイレン-

Nội dung:

Yoshida Ageha là một nam sinh chuyên giải quyết đủ loại rắc rối cho mọi người với mức giá 10.000 yên mỗi “phi vụ”. Cậu chàng nhận tất cả các loại công việc, từ chuyện giải quyết bọn chuyên trấn lột trong trường đến việc trông nom chăm sóc lũ thú cưng của bạn, tóm lại là bất kỳ công việc gì cần dùng đến sức lực, cậu ta đều nhận tất.

Một ngày nọ, khi đang trên đường về nhà, Ageha để ý đến một chiếc điện thoại tự động bên đường cứ đổ chuông liên tục, mặc dù loại điện thoại này vốn dĩ được dùng để gọi đi chứ không thể nào có ai gọi đến. Tò mò, Agahe tiến lại gần và nhấc ống nghe lên. Không có gì kỳ lạ xảy ra cả, âm thanh duy nhất vang lên trong máy lúc bấy giờ chỉ là tiếng vọng của từ “a lô” mà chính bản thân Ageha phát ra. Không có điều gì kỳ lạ xảy ra bên trong buồng điện thoại ngày hôm đó, ngoại trừ sự xuất hiện của một tấm thẻ bí ẩn với độc một từ “Psyren” in trên nó – đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của cậu học sinh cấp 3 này, từ lúc ấy và mãi về sau...

Chú ý: Phần sau đây của bài viết có thể cho bạn biết trước nội dung câu chuyện

Ageha Yoshina là người được lựa chọn bởi Nemesis Q, để tham gia vào một trò chơi có tên gọi Psyren. Bản thân Nemesis Q cũng là một thành viên trong cuộc chơi này. Psyren thực tế không diễn ra trong cuộc sống hiện tại mà ở một thế giới khác - thế giới Psyren, cũng chính là tương lai một thập kỷ sau của thế giới mà chúng ta đang sống. Trong thế giới, hay nói đúng hơn là trong cuộc chơi ấy, không có "loài người" mà chỉ có những kẻ chiến thắng và những kẻ chiến bại. Mỗi một người chơi phải sử dụng một năng lực tâm linh gọi là PSI để chiến đấu chống lại người chơi khác, nếu không muốn mình là kẻ nằm xuống tiếp theo. Kẻ duy nhất đứng ngoài luật lệ chỉ có thể là kẻ thống trị - Tavoo.

Tại sao thế giới của chúng ta lại sẽ trở nên như vậy? Vì sự xuất hiện của W.I.S.E? Vì một thiên thạch tên gọi Uroboros...?

Phải thay đổi! Phải thay đổi cách mà chúng ta sống, cách mà thế giới đang tồn tại, hoặc phải làm điều gì đó, bởi vì Ageha không muốn loài người có một kết cục như của Psyren...


Thể loại: Shounen, giả tưởng, phiêu lưu, hành động, siêu năng lực
Tình trạng xuất bản (tại Nhật): Đang xuất bản
Số tập: 8 tập
Tác giả: Iwashiro Toshiaki
Nhà xuất bản (tại Nhật): Shueisha
Nhà xuất bản (tại Việt Nam): Kim Đồng
Được đăng trên tạp chí: Weekly Shounen Jump (của Shueisha)
Năm ra mắt chương đầu tiên: 2007

Giới thiệu chi tiết

Về trò chơi / thế giới Psyren

Tấm thẻ Psyren

Kích hoạt trò chơi
Người chơi được chọn sẽ phát hiện ra tấm thẻ này trong một buồng điện thoại công cộng bất kỳ, họ có nghĩa vụ phải hoàn thành một bảng thăm dò mà trước đó, họ sẽ được hỏi có muốn tham gia vào Psyren và thực hiện bảng thăm dò ấy hay không. Một khi đã hoàn tất nó, số phận của họ từ đây về sau sẽ phải biến đổi hoàn toàn. Sẽ không còn sự lựa chọn nào khác! Ngay sau khi người chơi hoàn tất mọi thủ tục, Nemesis Q xuất hiện như một sự chứng thực và cũng là lời cảnh báo về sự tồn tại và sự bí hiểm có thật của thế giới Psyren. Đến một thời điểm nhất định, người chơi sẽ bị "gọi" tự động bằng một thiết bị âm thanh tác động trực tiếp vào tai họ. Vào bất kỳ lúc nào trò chơi yêu cầu, người chơi cũng phải trả lời và sẵn sàng hành động, bằng không tiếng gọi sẽ lớn dần lên đến khi xé toạc màng nghĩ của người chơi. Trường hợp người chơi chấp nhận trả lời cuộc gọi, sẽ ngay lập tức dịch chuyển tức thời đến thế giới Psyren và bắt đầu vòng chơi thứ nhất của mình.

Thể thức của mỗi vòng chơi
Như đã nói ở trên, sau khi người chơi chấp nhận (hoặc bị buộc phải chấp nhận) trả lời cuộc gọi, họ sẽ lập tức bị dịch chuyển tức thời đến thế giới Psyren. Địa điểm thường thấy ở đây là một tòa nhà mà ở đấy đã được đặt sẵn một máy điện thoại tự động. Sau khi người chơi đã tập trung đầy đủ tại vị trí này, họ sẽ nhận được chỉ thị từ người trực buồng điện thoại đó, báo cho họ biết nhiệm vụ mà họ phải thực thi trong vòng chơi này là gì. Thông thường, người chơi phải tìm ra một địa điểm chỉ tồn tại trong thế giới Psyren, gọi là nơi của Cánh Cổng. Ở đó, họ có thể tìm thấy một chiếc thẻ điện thoai khác cho phép họ trở về với thế giới thực tại, còn bằng không... Họ được phép dùng bản đồ, được phép biết Cánh Cổng nằm ở đâu so với vị trí họ đang đứng, được phép lựa chọn đường đi đến đích cho riêng mình; nghe có vẻ khá thoải mái, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì cũng giống như họ đang được quyền lựa chọn kiểu chết mà mình thích vậy! Sự nguy hiểm vì sẽ bị sát thương, thậm chí bị giết chết bất cứ lúc nào, nỗi kinh hoàng của người chơi bắt nguồn từ một loại tử sinh vật, cũng là loài vật đang thống trị thế giới này, tên gọi Tavoo. Thậm chí ngay khi họ đã biết rõ Tavoo chỉ hoạt động tại những vùng đen trên bản đồ, và vùng trắng là vùng an toàn, thì mức độ nguy hiểm của cuộc hành trình vẫn không vì thế mà bớt đi. Nhưng dù người chơi lọt vào vùng đen hay vùng trắng, họ vẫn chưa bước vào khu vực nguy hiểm nhất của thế giới này, Tháp Siren, nơi những tử sinh vật được hình thành, và, có lẽ, là nơi bất khả xâm phạm của Psyren.

Nhân vật:

Psyren Drifters
Psyren Drifters là những người sở hữu tấm thẻ Psyren và được tham gia vào trò chơi. Một người mới, sau khi hoàn thành vòng đấu thứ nhất trong Psyren sẽ được trở thành Psyren Drifter, tiếp tục các vòng đấu tiếp theo. Cuộc chơi không khéo dài liên tục và các vòng đấu không thi nhau tiếp diễn. Cuối mỗi vòng, người chơi sẽ quay lại tiếp tục cuộc sống bình thường của họ trong thế giới thực tại cho đến khoảng hai tuần sau, họ lại bị gọi vào thế giới Psyren cho vòng chơi kế tiếp. Mục đích cuối cùng của các Psyren Drifters khi họ quyết tranh đấu sống còn trong cuộc chơi này chính là vì họ không muốn nhìn thấy một thế giới tương lai của loài người như trong Psyren.


Ageha Yoshida (夜科 アゲハ, Yoshina Ageha)

Ageha ban đầu là một nam sinh cấp ba, cậu ta chọn cho mình một việc làm thêm kỳ quái là chuyên đi giải quyết các thể loại rắc rối của mọi người với mỗi 10,000 yên một phi vụ. Sau khi được chọn làm người chơi trong Psyren, Ageha được huấn luyện bởi Amamiya và Matsuri để phát triển các kỹ năng điều khiển năng lực PSI của mình. Năng lực PSI của Ageha được gọi là "Melchsee's Door" (Cánh Cửa của Melchsee). Theo đó, cậu ta có khả năng tập trung và tăng cường năng lượng của mình, tạo cho nó hình hài cụ thể là một quả cầu với sức hủy diệt kinh người. Nó sẽ tự động tìm kiếm và tiêu diệt mọi PSI khác trong phạm vi khả năng. (Tất nhiên cùng với việt tiêu diệt các PSI, nó cũng xóa sạch mọi dấu vết của các loại vật chất trên đường đi của mình.)

Sakurako Amamiya (雨宮 桜子, Amamiya Sakurako)

Bạn cùng lớp của Yoshida, trước đây có lẽ đã từng là một cô bé đáng yêu, dễ mến, nhưng một biến cố nào đấy xảy ra đã biến Amamiya trở thành một nữ sinh lạnh lùng, thậm chí có phần cay độc. Rất giỏi chế tạo vũ khí, dù là loại chuyên dụng cho từng trường hợp cụ thể hay loại tùy cơ ứng biến mà được lắp ghép, sáng tạo theo ý thích của cô. Ngoài ra, Amamiya còn có khả năng thôi miên và mê hoặc đối thủ.

Hiryū Asaga (朝河 飛龍, Asaga Hiryū)

Ban đầu, Asaga đặt chân vào thế giới Psyren với mục đích truy tìm tông tích người bạn Tatsuo của mình. Sau một lần tình cờ giúp Yoshida tìm kiếm Amamiya, Agasa nhớ lại quá khứ của mình, trước đây vốn là một đứa trẻ yếu đuối, hay bị bạn bè bắt nạt, trái ngược hẳn với con người mạnh mẽ và ngoan cường của cậu ta hiện nay... Khả năng khai triển năng lực PSI của Agasa giỏi hơn Ageha gấp nhiều lần, có thể nói đã đạt đến độ thành thục trong việc sử dụng và điều khiển. Việc này không hẳn chứng tỏ Agasa tài giỏi hơn Agahe, bởi vì loại năng lực PSI mà Agahe sở hữu không phải là loại ai cũng có thể có và càng không phải là loại mà chủ nhân của nó có thể dễ dàng điều khiển như những PSI thông thường.

Kabuto Kirisaki (霧崎 カブト, Kirisaki Kabuto)

Một playboy tiềm năng (-.-'), người có vẻ như chỉ biết dành toàn bộ thời gian của mình cho việc tán tỉnh con gái như khi bị "tình địch" rượt ngước lại thì bỏ chạy có cờ hoặc khóc lóc van xin. Đôi mắt Kabuto có một sức mạnh phi thường, đến mức khi đứng ở đây, trong thành phố, cậu ta vẫn có thể nhìn thấy rõ chiếc cabin của chú mình ở trên đỉnh của ngọn núi bên cạnh (kiểu như Thiên Lý Nhãn trong phim chưởng ). Bên cạnh đó, Kabuto còn một khả năng thiên phú khác là trực giác nhạy bén, cậu ta gần như có thể đoán chính xác việc gì sắp xảy đến tiếp theo. Khả năng này rất có ích trong việc phòng thủ ở các cuộc chiến tay đôi, ví như khi đối đầu với Dholaki, Kabuto đã phán đoán được chính xác hướng ra đòn của đối thủ và di chuyển kịp thời để ...né tránh. Năng lực phán đoán này cũng đặc biệt mạnh mẽ khi có điều nguy hiểm sắp sửa xảy đến. Dholaki gọi thứ PSI này là "Menace" (Mối đe dọa). Tiếc là Kabuto khá lười biếng trong việc trau dồi để phát triển khả năng của mình...

Matsuri Yagumo (八雲 祭, Yagumo Matsuri)


(Nhìn vậy thôi chứ là female nhé!) Trong cuộc sống thực, là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng và trong Psyren, là một tay chơi PSI kỳ cựu. Matsuri chính là một trong hai người đầu tiên đã dạy cho Ageha mọi điều về PSI và hướng dẫn cậu cách sử dụng nó. Hiện tại, cô không còn quyền được tham gia vào trò chơi với tư cách thành viên, nên chỉ có thể sử dùng kinh nghiệm của mình, đảm nhận vai trò như một cố vấn, một người dẫn đường. Tuy xuất thân là một nghệ sĩ dương cầm (nghe lả lướt quá) nhưng những "biểu hiện" của các dân anh chị tay chơi: uống rượu, đi mô tô... thì màn nào cũng sõi. Thậm chí lần đầu tiên Ageha và Agasa gặp được Mitsuri cũng là lúc cô này đang vui vẻ làm bạn với lưu linh.

Tatsuo Mana (真名 辰夫, Mana Tatsuo)

Ban đầu, Agasa đến với thế giới Prysen chính là để tìm người bạn này của cậu, Tasuo Mana. Nhưng lúc Agasa gặp được Tatsuo thì đã quá muộn. Bị xâm nhập bởi một vật thể lạ hình cầu, người bạn ốm yếu bệnh tật ngày trước giờ đã biến thành một Tavoo, giết người không ghê tay... Sau khi khôi phục trí nhớ, Tatsuo ân hận tột cùng về những tội lỗi mà mình đã gây ra, đồng thời cũng phải đối diện với cái chết đang ngày càng cận kề chừng nào cậu còn chưa thoát khỏi thân phận là một người chơi trong thế giới đáng sợ ấy.

Koper Tenjuin

Koper Tenjuin và Elmore Tenjuin là hai vợ chồng đã sáng lập nên Elmore Wood, một tổ chức chuyên đào tạo những đứa trẻ mồ côi có khả năng siêu nhiên thiên bẩm, với hi vọng chúng sẽ giúp xoay chuyển tương lai của thế giới, tránh khỏi một kết cục như Psyren. PSI của ông là một loại năng lực vô cùng đặc biệt - khả năng đọc thấu suy nghĩ của người khác. Cũng chính nhờ năng lực này mà hai vợ chồng ông có thể đóng hoàn hảo vai trò của một cặp chiêm tinh gia. Số tài sản kếch xù mà ông thu được cũng là nhờ vào sự vận dụng khả năng này. Nemesis Q đã biến Koper thành tro bụi khi ông đang cố gắng báo với vợ mình sẽ sự tồn tại của thế giới Psyren.


(còn tiếp)


*Crystal Fifteen dịch & tổng hợp từ Internet*