(JPN) - Nếu như ở nước ta có nhã nhạc cung đình Huế thì người Nhật có thể tự hào với nhạc cụ truyền thống riêng biệt của họ. Hãy xem họ đã làm thế nào để quảng bá niềm tự hào đó.
RAVELLO, Italy, — Một nhóm các nghệ sĩ chơi nhạc truyền thống từ đông bắc Nhật Bản đã nhận được những tràng tiếng reo hò "bravo" từ những khán thích giả địa phương ở lễ hội Ravello diễn ra ở miền nam nước Ý vào thứ 7. Mười người bao gồm cả nam lẫn nữ trong những bộ trang phục kimono phủ kín, được dẫn dắt bởi Reishu Suzuki, bậc thầy thổi sáo shakuhachi đã 61 tuổi và là trưởng linh mục một ngôi đền phật giáo ở Akita, đã tạo nên một bầu không khí huyền ảo mang đậm nét văn hóa phương đông từ các nhạc cụ như đàn hạc koto, trống Nhật, trong một buổi trình diễn ngoài trời kéo dài một giờ đồng hồ.
Sáo shakuhachi
Các nhà tổ chức đã nói rằng các nhóm nghệ sĩ đến từ Akita, Aomori và Yamagata prefectures là lần đầu tiên biểu diễn nhạc cụ của Nhật tại lễ hội mùa hè thường niên với chủ đề âm nhạc và nghệ thuật, vốn đã được diễn ra từ năm 1953. Có tổng cộng 100.000 khán giả được kỳ vọng là sẽ có mặt từ ngày 01/07 đến 21/09 tại sự kiện mà còn được biết tới với cái tên ‘‘Wagner Festival’’ hay lễ hội Wagner - sự kiện đánh dấu chuyến viếng thăm nước Ý của nhà soạn nhạc người Đức ở thế kỷ 19, Richard Wagner.
xpsp3 (Theo: japantoday.com)
Ý kiến cá nhân: Chúng ta cũng nên học hỏi nước bạn cách thức tương tự thay vì cứ ăn theo các festival của nước ngoài rồi đem tổ chức ở Huế, vừa không nêu bật tính truyền thống, tính phổ biến, nghĩa là hiệu quả không cao, vừa mang tiếng là đi vay mượn, có khi là quảng bá hộ.
Bookmarks