(JPN) - "Surely Someday," (tạm dịch Chắc chắn một ngày nào đó) bộ phim đầu tiên của Oguri Shun với vai trò đạo diễn, đã được công chiếu vào ngày 17. Dàn diễn viên của phim cũng xuất hiện tại rạp Marunouchi Piccadilly, Tokyo.
Shun hạnh phúc gần như sắp khóc khi gửi lời chào đến khán giả, "Cảm giác của tôi bây giờ hoàn toàn khác biệt khi đứng trên sân khấu với vai trò đạo diễn, giống như là khoe cơ thể trần trụi của mình cho mọi người xem vậy."
Vào cuối buổi ra mắt, dàn diễn viên tham gia Surely Someday nâng Shun lên không trung như để nói lời cám ơn với anh.
vermouth2205 (theo Tokyohive và asianmediawiki)Tóm tắt nội dung phim:
Năm người bạn lập ban nhạc để biểu diễn tại lễ hội của trường với hi vọng nổi tiếng. Khi biết lễ hội bị hủy bỏ, họ nghĩ ra cách đặt bom giả đe dọa để lễ hội vẫn được tổ chức. Nhưng không may do nhầm lẫn, quả bom nổ trong lớp học và sau đó, họ bị đuổi khỏi trường.
Vài năm sau, Kazuo, bây giờ đang phụ giúp gia đình, dẫn bốn người bạn của anh quay lại bằng một chuỗi những sự kiện không thế ngờ. Và đó cũng là cơ hội để họ trở lại cuộc sống của mình...











Bookmarks