>
Trang 1/2 1 2 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 12

Ðề tài: [16.10.2010] PV mới do đạo diễn của Kokuhaku thực hiện bị Kiểm duyệt!

  1. #1
    Fansubs Friends


    Thành Viên Thứ: 40129
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 255
    Thanks
    4
    Thanked 813 Times in 115 Posts

    [16.10.2010] PV mới do đạo diễn của Kokuhaku thực hiện bị Kiểm duyệt!

    Đạo diễn Nakashima Tetsuya (từng nổi tiếng với phim Kamikaze Girls, Memories of Matsuko), người thực hiện bộ phim “Kokuhaku” (Confessions) về bạo lực học đường, tội phạm tuổi vị thành niên, bạo lực gia đình rất đình đám hồi tháng sáu với doanh thu trên 20 tỉ yên đã quay trở lại trên cương vị đạo diễn cho PV trích từ Single mới nhất Beginner của AKB48.

    PV Beginner
    đã được phát rộng rãi trong kỳ "Jankenpon Tournament" để tuyển lựa Senbatsu cho Single tiếp theo của nhóm. Nó ngay lập tức gây sự chú ý vì nội dung gây tranh cãi. Nakajima Tetsuya đã truyền tải thông điệp “The meaning of ‘living’ throughout pain” thông qua nội dung của PV là hình ảnh các member của AKB48 tham gia vào một Game RPG (Nhập vai) liên kết tới thực tại.

    PV được mô tả là quá bạo lực này đã bị thay đổi đã gây những tranh cãi trái chiều khi hầu hết Fan của nhóm đều muốn giữ nó nguyên vẹn. Nhưng cuối cùng vì lý do AKB48 còn có những thành phần Fan nhỏ tuổi, bản DVD kèm theo Single sẽ chỉ còn lại phần Dance đơn điệu mà thôi. Nhưng những Fan của AKB48 và cả của Nakashima Tetsuya sẽ có cơ hội Download bản PV gốc còn nguyên vẹn thông qua di động vào ngày 27/10 tới.

    Sau Shunji Iwai, thì Nakajima Tetsuya là đạo diễn phim thứ hai thực hiện PV cho AKB48. Thật đáng tiếc cho vị đạo diễn tài ba này.

    akb48vn (Tổng hợp từ nhiều nguồn: AKB48 Journal,...)

    Mời các bạn xem bản CM 30s của PV:



    Còn đây là bản "Gốc" kiểu Fanmade ^_^
    thay đổi nội dung bởi: akb48vn, 18-10-2010 lúc 08:22 AM
    Chữ ký của akb48vn
    I Love AKB48, Maeda Atsuko, J Drama, ZONE, YUI

  2. The Following 3 Users Say Thank You to akb48vn For This Useful Post:

    kei_itsumo (17-10-2010), Ngọc_san (16-10-2010), yami1225 (16-10-2010)

  3. #2
    Fansubs Friends


    Thành Viên Thứ: 40129
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 255
    Thanks
    4
    Thanked 813 Times in 115 Posts
    *Nguyên tác là một bài viết trên mạng xã hội mixi của Nhật. Chân thành cám ơn bản dịch tiếng Anh của AKB48 Journal*
    Bài được dịch bởi Dreadknight www.idol48vn.com


    PV (Music video) của single Beginner được đạo diễn bởi Nakajima Tetsuya - là người đã từng đảm trách vai trò tương tự trong các tác phẩm như “Kirawareru Matsuko to Issho” và “Kokuhaku”. PV này đã thu hút được rất nhiều sự chú ý sau khi nó lần đầu được công bố trong "Jankenpon Tournament" (Jankenpon : kéo búa bao) vì nội dung gây tranh cãi.


    Nakajima Tetsuya đã gửi gắm trong PV này thông điệp “Ý nghĩa của "sự sống" thông qua những nỗi đau”. Đã có thông báo sau đó trong concert Tokyo Aki Matsuri rằng PV của “Beginner” sẽ bị chỉnh sửa lại . Nakajima đã quyết định "thay máu" cho PV bằng những phần clip thuần vũ đạo, kèm theo đó là một số cảnh hậu trường. Ông nói “Những người hâm mộ AKB48 không thể không kể đến đối tượng học sinh tiểu học và sơ trung, vậy nên nội dung của PV cần được xem xét lại.” Sau lời giải thích này, PV nguyên gốc (chưa bị cắt xén) được trình chiếu tại rạp hát của AKB48 lần thứ 2. Theo đó, “Kosan wota A” - người đã đến với AKB48 theater suốt 5 năm qua, đưa ra nhận định cá nhân như sau.



    "Một vài phần của PV đã được giới thiệu trên TV trước đó, nhưng sau khi được tận mắt xem PV trong lần trình chiếu thứ 2, tôi nghĩ nội dung của nó thật sự ám ảnh. Các thành viên của nhóm đang chơi một trò chơi - mà trong đó họ cũng chính là nhân vật (Note : xem Matrix để biết thêm chi tiết), sự khác biệt đáng chú ý nhất (giữa thực và ảo) có lẽ chỉ là trang phục. Khi Mariko và Mayu bị kẻ thù với hình dạng một khối đa giác giết chết, xung quanh tôi lúc đó chỉ toàn những tiếng ‘Uwaaa’ . Sau đó, khoảnh khắc đầu Kojima Haruna bị chẻ làm hai, hay khi cơ thể Oshima Yuko bị đâm từ bốn phương tám hướng và phun ra một thứ gì đó tựa như máu - có màu xanh ngọc bích, cả khán phòng lại rộn lên những cảm thán tương tự. Cảnh quay Acchan gào thét đau đớn và tự chặt tay mình, tôi có thể nghe rõ tiếng những fan nữ trong khán phòng hét lên, ‘Khônggggggg’.”



    Cảnh quay gây ấn tượng mạnh nhất có lẽ là lúc Acchan gào thét trong đau đớn, nó kéo dài khoảng 20 giây. Trong trò chơi, Yuko và Acchan bị kẻ thù bắt giữ; với chút tàn lực cuối cùng, Yuko đã dốc sức giải vây cho Acchan và cô ấy đã thành công. Ngay sau đó, Yuko bị đâm chết. Dù vậy, tay phải của Acchan vẫn bị níu giữ rất chặt và không thể di chuyển được (thế nên, cô ấy quyết định...)


    Vì Acchan-trong-trò-chơi và Acchan-thực-tại có mối liên kết chặt chẽ với nhau, một dòng máu đỏ tươi túa ra từ tay phải của Acchan-thực-tại. Khi thiết bị liên kết gắn ở cổ bị ngắt kết nối, Acchan bắt đầu la hét - thật ra nó giống như "gầm thét" hơn - trong cơn đau tột cùng. Tiếng thét, ngoài mục đích biểu trưng cho sự đau đớn, còn gợi cho người xem liên tưởng đến "sự sống" qua hình ảnh hoán dụ "tiếng khóc chào đời" của đứa trẻ sơ sinh. Sau đó, quay trở lại với trò chơi, Acchan - chỉ còn một cánh tay - biến đổi và tiếp tục chiến đấu với kẻ địch.


    Thông điệp của PV quá rõ ràng, ngay cả khi bạn đang chìm đắm trong tận cùng của tuyệt vọng, thậm chí phải chặt đi chính cánh tay của mình, bạn vẫn phải chấp nhận và tiếp tục đứng lên, đương đầu với thử thách. Đây không chỉ đơn thuần là một clip nhạc có nội dung câu khách hay chơi trội, mà nó còn góp phần củng cố, thể hiện mạnh mẽ thông điệp của Aki-P (Note : người quản lí và cũng là người viết lời cho toàn bộ nhạc phẩm của AKB48) trong lời nhạc; ở một khía cạnh khác, PV đã khắc họa được một câu chuyện xúc động về mối dây liên kết bền chặt giữa các thành viên trong nhóm.


    Cuối cùng thì, chẳng lẽ PV của Beginner sẽ bị huỷ bỏ một cách đơn giản và hết-sức-tự-nguyện như vậy thôi sao ? Dưới đây là ý kiến từ một ký giả chuyên viết bài trên các tạp chí âm nhạc.


    Có vẻ như đã có chút mâu thuẫn giữa bộ phận quản lý của AKB48 với King Records (Note : hãng đĩa chịu trách nhiệm sản xuất single cho AKB48) . Thường thì đối với các nghệ sĩ đã có được danh tiếng đáng kể, họ sẽ tránh việc cho ra mắt công chúng những tác phẩm ẩn chứa những thông điệp nhạy cảm, chẳng hạn như chính trị, tôn giáo, hay những vấn đề cấm kị trong xã hội. Mọi người hẳn vẫn còn nhớ thông điệp "NO WAR" từ TAKURO của GLAY trên mặt báo về vấn đề chiến tranh Iraq - nó đã mang lại vô số chỉ trích và thậm chí, các thành viên nhóm GLAY cùng gia đình của họ đã nhận được không ít lời đe doạ suốt một thời gian dài. Đó là lý do tại sao, thị trường âm nhạc Nhật Bản tràn ngập những bài hát có ca từ kiểu như "Mình muốn gặp bạn" (Note : tác giả đang nói đến Aitakatta : 3rd single của AKB48, 1st major debut), những bản tình ca dịu dàng dễ nghe như của Nishino Kana hay Kato Miriya. Sau single "Aitakatta", AKB48 đã cho ra mắt "Keibetsu Shiteita Aijou" với bối cảnh những vụ tự tử (căn nguyên là bạo lực học đường), hay "Inochi no Tsukai Michi" trong team B 3rd stage, mang nặng tính thời sự với chủ đề "bán tình vì tiền" - có thể nói, mức độ những chủ đề nhạy cảm đang dần dần có sự tăng tiến. Sau đó họ cho ra mắt một loạt những single như "Sakura no Shiori" đạo diễn bởi Wakai Junji, "Heavy Rotation" đạo diễn bởi Ninagawa Mika, và lúc này đây, "Beginner" dưới bàn tay tài hoa của Nakajima đang cố gắng truyền đi một thông điệp hết sức thẳng thắn về "nỗi đau" qua một PV giàu cảm xúc và xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ.


    Những người từng chơi game nhập vai (RPG) hẳn ai cũng đã từng nghĩ rằng "Ước gì trong đời thực cũng có những thứ như save point hay nút reset". Nhưng thực tế là, thời gian không bao giờ quay trờ lại, và những lỗi lầm thì chẳng thể nào xoá bỏ được. Mặc dù vậy, bất kể loài người chúng ta có đang ở trong tình trạng tồi tệ, mục ruỗng, tha hoá thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn đang sống, và vì thế ta luôn có thể có một khởi đầu hoàn toàn mới. Dostoyevsky trong tác phẩm “The Brothers Karamazov” đã viết, "Because it’s painful, we are alive. If one don’t have any pain in their life, just how could he enjoy it?" ("Vì chúng ta còn thấy đau đớn, nên chúng ta còn sống. Nếu có ai đó không phải hứng chịu bất kì đau đớn nào trong cuộc đời, thì sao họ hiểu được cảm giác "tận hưởng" nó là như thế nào?"). Hay như Henry Miller từng nói : “Those who asks for easy road, are just like people who cut off their own limbs and replaced them with artifical ones so they won’t feel any pain.” ("Những người luôn miệng đòi hỏi những con đường trải đây hoa hồng, là những kẻ chấp nhận chặt bỏ tứ chi và thay chúng bằng những thứ máy móc nhân tạo để khỏi phải cảm nhận đau đớn nữa")


    Gần đây có chuyện một học sinh sơ trung (cấp 2) đã tạt nước sôi vào một người vô gia cư. Lý do của cậu ta là, "Vì phản ứng của của họ trông rất thú vị". Sự việc này, có thể nói là hệ luỵ của tình trạng những được trẻ lớn lên trong môi trường giáo dục kỹ lưỡng, nhưng lại không bao giờ bị cha mẹ trách mắng, trưởng thành một cách vô cảm trong môi trường mà ở đó, chẳng ai có quyền hay chẳng ai "dám" động đến họ vì sau lưng họ luôn có những bậc phụ huynh "nâng con như trứng" - kiểu phụ huynh này đáng bị gọi là "Những người cha người mẹ quái vật" (Monster Parents). Khi sống quá thoải mái, vô tư lự, sự đồng cảm giữa con người ngày một xuống cấp, và mọi người ngày càng ít giao tiếp với nhau hơn. Trong tình cảnh này, xuất hiện một AKB48 với khẩu hiệu "Idols you can meet" - một nhóm nhạc duy trì sự "giao tiếp", mối liên hệ với người hâm mộ hết sức chặt chẽ thông qua các hoạt động như buổi diễn hàng ngày tai rạp hát, hay những handshake events. Đa phần người hâm mộ rất nhiệt tình, tốt bụng, nhưng đôi lúc cũng xuất hiện những fans nông cạn, thiếu suy nghĩ khi phát ngôn, chẳng hạn như đem team K cũ và team A cũ ra so sánh, mổ xẻ trước mặt các thành viên khi trò chuyện với họ; hay to tiếng, cảm thán nên những từ ngữ gây khó chịu, phản cảm ngay trong các buổi diễn. Có một sự thật là, chính trong những thời khắc khó khăn nhất - phải cố gắng vượt qua những ác cảm, tổn thương, AKB48 đã leo từng nấc, từng nấc trên bậc thang danh vọng, và vươn đến đỉnh cao trong thế giới idols. Và vì thế, sẽ là lẽ tự nhiên, nếu họ - những người đã từng nếm trải "nỗi đau", đảm nhận trách nhiệm gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho "thế hệ vô cảm" đang hiện hữu trong xã hội hiện đại. Thế nhưng, xã hội, chính phủ đã phản ứng với PV mang đậm tư tưởng sâu sắc của Nakajima như thế nào ? Tôi thật sự rất trông đợi ở kết quả ra mắt single kì này.
    thay đổi nội dung bởi: akb48vn, 19-10-2010 lúc 11:29 AM
    Chữ ký của akb48vn
    I Love AKB48, Maeda Atsuko, J Drama, ZONE, YUI

  4. The Following 6 Users Say Thank You to akb48vn For This Useful Post:

    Leon Lampard (27-10-2010), meimei1703 (18-10-2010), Ngọc_san (16-10-2010), tea_tea (16-10-2010), vickynhu (17-10-2010), yami1225 (16-10-2010)

  5. #3
    Shokunin


    Thành Viên Thứ: 70276
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 29
    Thanks
    143
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Bài viết trên thật sự rất hay. Nhưng mình cũng tự hỏi có bao nhiêu người đủ khả năng thấu hiểu được những thông điệp mà Pv này đem đến. Giữa một xã hội hiện đại ngày càng có quá nhiều người sống thờ ơ và nông cạn, xem nhiều hơn nghe, đề cao tính giải trí hơn là những thông điệp sâu sắc thì có bao nhiêu phần trăm thấm nhuần những triết lý ấy. Tất cả chỉ có thể gom lại một câu "Cứ chờ xem!"

  6. #4
    Samurai
    yami1225's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1253
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 635
    Thanks
    747
    Thanked 262 Times in 124 Posts
    Coi PV này rất nghệ thuật và đầy sức ám ảnh>"< Đúng là đạo diễn quá tuyệt, đang muốn coi Kokuhaku của bác í, mà movie này mới chiếu năm hồi tháng 6 vừa qua mà ở trên lại là năm ngoái nhỉ ^.^~~~
    Chữ ký của yami1225
    Trên núi luyện làm ninja>"<

  7. #5
    Fansubs Friends


    Thành Viên Thứ: 40129
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 255
    Thanks
    4
    Thanked 813 Times in 115 Posts
    Trích Nguyên văn bởi yami1225 View Post
    Coi PV này rất nghệ thuật và đầy sức ám ảnh>"< Đúng là đạo diễn quá tuyệt, đang muốn coi Kokuhaku của bác í, mà movie này mới chiếu năm hồi tháng 6 vừa qua mà ở trên lại là năm ngoái nhỉ ^.^~~~
    Đã sửa thông tin sai, cám ơn bạn nhé ^^
    Chữ ký của akb48vn
    I Love AKB48, Maeda Atsuko, J Drama, ZONE, YUI

  8. #6
    Hyakusho
    meimei1703's Avatar


    Thành Viên Thứ: 47865
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 69
    Thanks
    37
    Thanked 27 Times in 12 Posts
    tức là PV gốc ko dc đưa vô single kì này à? vụ này nghe nói bên King Records lùm xùm lên, mà biết đâu lại càng gây hiệu ứng và bán dc hơn thì sao

    tin hành lang bên 2ch là single này xuất xưởng 750k bản, mà cho hỏi hình như lượng handshake tickets của single này cũng nhiều nhất từ trc tới giờ đúng ko?
    Thế thì No.1 yearly trong tầm tay
    thay đổi nội dung bởi: meimei1703, 18-10-2010 lúc 05:35 PM
    Chữ ký của meimei1703
    Life is so hard dakara happy

  9. #7
    Fansubs Friends


    Thành Viên Thứ: 40129
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 255
    Thanks
    4
    Thanked 813 Times in 115 Posts
    Bạn đã quên cái Single tháng 11 của ARASHI rùi à?

    Thêm nữa 2ch thì không thể tin được
    Chữ ký của akb48vn
    I Love AKB48, Maeda Atsuko, J Drama, ZONE, YUI

  10. #8
    Fansubs Friends


    Thành Viên Thứ: 40129
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 255
    Thanks
    4
    Thanked 813 Times in 115 Posts
    Một vài hình ảnh từ PV gốc:




    thay đổi nội dung bởi: akb48vn, 19-10-2010 lúc 10:20 AM
    Chữ ký của akb48vn
    I Love AKB48, Maeda Atsuko, J Drama, ZONE, YUI

  11. #9
    Ronin
    booka's Avatar


    Thành Viên Thứ: 49130
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 464
    Thanks
    283
    Thanked 239 Times in 89 Posts
    PV này đúng là có kĩ xảo thật,dù thấy cảnh báo như thế,nhưng vẫn muốn coi thử PV gốc thế nào
    hy vọng không bị bỏ ra khỏi single lần này,làm công phu thế thì phải cho mọi người coi chứ
    mặc dù biết tình yêu của tớ cũng sẽ chết thê thảm trong PV này=_=
    Beginner chắc sẽ đoạt doanh thu nhiều nhất trong những single của AKB năm nay
    Chữ ký của booka


  12. #10
    Samurai


    Thành Viên Thứ: 75834
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 593
    Thanks
    16
    Thanked 138 Times in 80 Posts
    Trích Nguyên văn bởi vickynhu View Post
    Bài viết trên thật sự rất hay. Nhưng mình cũng tự hỏi có bao nhiêu người đủ khả năng thấu hiểu được những thông điệp mà Pv này đem đến. Giữa một xã hội hiện đại ngày càng có quá nhiều người sống thờ ơ và nông cạn, xem nhiều hơn nghe, đề cao tính giải trí hơn là những thông điệp sâu sắc thì có bao nhiêu phần trăm thấm nhuần những triết lý ấy. Tất cả chỉ có thể gom lại một câu "Cứ chờ xem!"
    con người trong xã hội ngày nay luôn tồn tại những áp lực, những sự dồn nén mà không thể phát tiết, vì thế đã hình thành sở thích những thứ tối tăm u ám, quái đản và bệnh hoạn, nên mấy thể loại gloomy này mới ăn khách, chứ nếu xã hội quá nhiều người thờ ơ nông cạn thì cái Kokuhaku kia đến 1 triệu Yen còn chưa kiếm được chứ đừng nói là 20 tỷ.

    "thông điệp sâu sắc"? nắm bắt thị hiếu thì đúng hơn, chẳng qua là nhai đi nhai lại những nội dung của Ichi the killer, Freeze Me, Battle Royal.... ai muốn "thông điệp sâu sắc", "nghệ thuật + ám ảnh" thì cứ tìm Clockwork Orange, sắp có bản remake của Nhật đấy.
    thay đổi nội dung bởi: Hell-Walker, 23-10-2010 lúc 04:29 PM

Trang 1/2 1 2 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 19-02-2012, 02:53 PM
  2. [28.06.2010] Kokuhaku thắng lớn ở các rạp chiếu phim
    By vermouth2205 in forum Tin tức Giải trí
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 17-03-2011, 01:14 PM
  3. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 14-08-2010, 06:36 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •