>
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Người Nhật trở về với gạo

  1. #1
    Administrators
    Hei's Avatar


    Thành Viên Thứ: 961
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,876
    Thanks
    3,455
    Thanked 13,224 Times in 5,001 Posts

    Người Nhật trở về với gạo

    Khi thói quen ăn uống của phương Tây được du nhập, thanh niên Nhật Bản dường như quên hẳn bữa cơm gia đình. Nay, điều đó đã thay đổi, người Nhật quay trở lại với các món ăn từ gạo

    Hằng ngày, ông Koji Yamaguchi, một chuyên viên PR 49 tuổi ở thành phố Niigata (Nhật Bản), không ăn gì khác ngoài cơm. Tuy nhiên, cô con gái 14 tuổi Misaki của ông không ăn cơm vì thích bánh mì và pasta hơn.

    Thói quen ăn uống thay đổi

    Ví dụ trên về sự thay đổi trong cách ăn uống của giới trẻ Nhật cho thấy lòng tự hào ẩm thực ít nhiều bị tổn thương. Điều đó thúc bách khôi phục nền nông nghiệp ở Nhật Bản vào thời điểm gạo không còn được ưa chuộng như trước đây.

    Khi những món ăn mới như bánh sừng trâu, spaghetti, bánh mì baguette... du nhập, lượng gạo tiêu thụ tính theo đầu người giảm một nửa so với cuối thập niên 1960. Trước tình hình trên, nông dân và người kinh doanh gạo tìm kiếm nhiều cách thức mới để người tiêu dùng quay trở lại với hạt gạo, biểu tượng của sự phồn thịnh.

    Sự bành trướng của thực phẩm phương Tây tác động không nhỏ đến người Nhật, đáng chú ý là số đo vòng eo. Thay đổi đó thấy rõ nhất ở nam giới và trẻ em.


    Bánh mì làm từ bột gạo bằng nồi cơm Gopan xuất hiện trong các tiệm cà phê ở Nhật. Ảnh: REUTERS


    Theo kết quả khảo sát, 18,9% trẻ em ở Nhật bị béo phì vào năm 1988, đến năm 2005 đã tăng lên 24,3%. Kế đến là lối sống của thanh niên Nhật trong xã hội hiện nay. Cô Chika Yoshida, hiện sống ở Tokyo, một đại diện của lớp trẻ, chia sẻ: “Gạo không còn thích hợp với lối sống vội vã ngày nay vì phải mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị một bữa cơm”.

    Theo báo The Washington Post (Mỹ), tỉnh Niigata ở bờ biển phía Tây Nhật Bản là một trong những nơi trồng trọt lớn nhất nước. Ở đó, nông dân trồng đậu nành, hoa tulip... và cả gạo. “Người dân cần phải biết rằng gạo là thứ tốt nhất ở Nhật” - thị trưởng thành phố Niigata Akira Shinoda nói.

    Sự phong phú của gạo

    Ông Akinori Hokari, 35 tuổi, đã quản lý cửa hàng gạo của gia đình ở thành phố Niigata suốt 10 năm. Bằng cách thêm một lượng nhỏ gạo chưa xay kỹ vào nồi cơm, ông Hokari đã biến cơm trắng truyền thống thành cơm có màu hồng hay tím.

    Ngoài ra, chất xơ được thêm vào gạo vì sức khỏe người tiêu dùng bằng cách ngâm yến mạch và lúa chưa xay xát vào nước cho đến khi mầm nhú lên. Và ông đã thành công trong một số phương thức chuyển đổi.

    “Những khách hàng quan tâm đến sức khỏe sẽ chọn lựa gạo cho bữa ăn hằng ngày và gạo có màu sẽ cuốn hút được khách hàng trẻ tuổi” - ông Hokari chia sẻ. Ông đang ra sức thuyết phục một số bệnh viện mua gạo màu hồng để nấu cho các sản phụ. Tuy nhiên, nhiều người lớn tuổi vẫn tỏ ra nghi ngại với các loại gạo trên, nhất là những loại gạo chưa xay kỹ, ít nhiều gợi nhớ đến những năm tháng trong thế chiến II khi gạo trắng là thứ quá xa xỉ.

    Ở thành phố Osaka, ông Koichi Fukamori làm nên tên tuổi của mình từ món bánh mì sừng trâu và bánh mì baguette. Cách đây vài năm, ông nghĩ đến việc chế biến bánh mì từ bột gạo để thúc đẩy lượng tiêu thụ gạo.

    Vào tháng 7, Công ty Điện tử Sanyo đã công bố nồi cơm điện Gopan có thể chế biến gạo thành bánh mì đầu tiên trên thế giới. Nhà sản xuất hy vọng phát minh này sẽ lôi kéo người Nhật quay trở về với gạo, đồng thời dự báo nó sẽ tạo ra cơn sốt khắp châu Á.

    Nhà nghiên cứu ẩm thực Yukio Hattori hết sức ủng hộ việc trở lại thói quen ăn uống truyền thống trước đây với cơm, rau và thịt. Ông cũng đề cập hiện tượng ngày càng nhiều thanh niên không biết cách sử dụng đũa. Theo quan điểm của ông, người Nhật có “gien thích hợp với gạo hơn bánh mì. Xã hội Nhật Bản cần phải nhanh chóng từ bỏ giấc mơ “miếng thịt bò to như chiếc giày” thời hậu chiến”.


    Huệ Bình
    Chữ ký của Hei

    I can change, no matter how damn hard.





  2. The Following 8 Users Say Thank You to Hei For This Useful Post:

    Fox phúng phính (10-12-2010), kei_itsumo (11-12-2010), Oda Kazumasa (10-12-2010), snowdog (10-12-2010), tea_tea (10-12-2010), thao33 (10-12-2010), Trumchan (10-12-2010), yummy_lady (10-12-2010)

  3. #2
    Ninja
    Oda Kazumasa's Avatar


    Thành Viên Thứ: 75335
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 162
    Thanks
    170
    Thanked 84 Times in 43 Posts
    ss chăm post bài quá iu ss
    Chữ ký của Oda Kazumasa
    Bạn Oda có DVD rồi nhé


  4. #3
    Administrators
    Hei's Avatar


    Thành Viên Thứ: 961
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,876
    Thanks
    3,455
    Thanked 13,224 Times in 5,001 Posts
    ss cũng rất iu bé cưng.
    Chữ ký của Hei

    I can change, no matter how damn hard.





  5. #4
    Bakahaha
    Trumchan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 9185
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Âu
    Tổng số bài viết: 616
    Thanks
    577
    Thanked 628 Times in 256 Posts
    Dạo này ss Hei post toàn Nhật Bản.
    Cứ như là được gặp người yêu lâu ngày ko gặp vậy đó ^O^
    Cứ nhìn thấy cái gì liên quan tới Nhật là bay vào đọc ><
    ôi yêu ss Hei
    Chữ ký của Trumchan
    Em iu JPN
    sieuxitrum = Trumchan
    特別な場所じゃないけど
    ここにいたいんだ

  6. The Following User Says Thank You to Trumchan For This Useful Post:

    Hei (10-12-2010)

  7. #5
    lục lọi quá khứ
    thao33's Avatar


    Thành Viên Thứ: 54123
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Đắk Lắk
    Tổng số bài viết: 1,627
    Thanks
    4,776
    Thanked 2,711 Times in 804 Posts
    Dù gì thì ăn cơm vẫn chắc dạ hơn.

    Ôm ss Hei
    Chữ ký của thao33



Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •