Onion Club (05-05-2011), thao33 (05-05-2011), tohi_chan (06-05-2011)
vấn đề là do đâu đã khiến cho họ bị ám ảnh rằng đẹp lên quan trọng đến vậy :-< thực ra mấy khi chúng ta nhìn thấy mặt mình (trừ soi gương nhé). Đẹp bên ngoài chủ yếu là cho người khác nhìn :-<. Những cô gái áp dụng các cách trên... thực chất ko hề yêu bản thân mình chút nào, họ yêu cái sự ngưỡng mộ mà người khác dành cho mình.
http://www.wired.co.uk/news/archive/...owear-cat-ears <~ công nghệ Nhật Bản trong việc làm đẹp nè Cool thế hí hí
Đọc mấy cái cmt về vụ "trí tuệ vs sắc đẹp" sao thấy mấy bé (với mấy cô) chọn người yêu/chồng giống như chọn người để... lai giống quá vậy?
Con gái bây giờ thực dụng như vậy sao???????
Tớ lại thấy đàn ông đẹp không ở cái mặt Cái cách đối xử với người khác làm nên một người đàn ông dễ mến ^^
Còn phụ nữ đẹp thì iem không chê bao giờ Kể cũng đúng, phụ nữ đẹp mình ngắm còn thích, huống chi đàn ông
thay đổi nội dung bởi: HH, 06-05-2011 lúc 09:16 AM
èo!cái vụ này hay ha!thực ra khi ngắm thì con trai ai cũng muốn nhìn bạn nữ xinh!nhưng khi quyết định yêu ai đó hoặc lấy người đó làm người bạn tri kỉ thì họ lại chọn theo một tiêu chí khác:đó là 1 người đồng điệu về tâm hồn,một người hiểu đc mình(và tất nhiên là phải 1 người đảm đang nữa) chứ xinh thui ko đủ!các bạn cứ thử kiểm chứng lại xem!Còn con gái thì tớ ko rõ....hihi!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks