JPN - Odaiba đang ở trong một tình trạng lộn xộn vào hiện giờ. Sau mâu thuẫn gây nhiều tranh luận với nam diễn viên Takaoka Sousuke vì quan điểm gay gắt của anh chống lại sự tràn lan của ngành giải trí Hàn Quốc trên Fuji TV, nói rằng “Tôi thật sự không xem Fuji TV nữa. Đôi lúc tôi nghĩ mình đang xem một kênh Hàn Quốc mỗi khi xem nó.” Sau việc này, công ty quản lý đã sa thải anh, tạo nên tình trạng hỗn loạn trên khắp Nhật Bản.
Đầu tiên là giá cổ phiếu của Fuji TV sụt giảm. Vào đầu tháng bảy, giá đang giữ ở mức là 120,000 yên, nhưng đã giảm mạnh sau vụ tranh cãi với Takaoka vào ngày 23. Nó bật lên vào ngày 29 trở lại mốc 120,000 yên, tuy nhiên lại để mất 3.42% vào đầu tháng này còn 112,800 yên.
Trong khi vẫn còn nghi vấn về chuyện liệu có phải đây là do ảnh hưởng bởi những lời của Takaoka hay không, thì có một điều chắc chắn rằng đây là nền cho những sự kiện liên quan tiếp theo. Chẳng hạn như, Kao, nhà tài trợ chính của Fuji TV, đang ở trong thế nước sôi lửa bỏng. Mọi người đặt câu hỏi với công ty trực tuyến, và Kao thậm chí còn tuyên bố rằng “Chúng tôi ủng hộ Fuji TV,” gây nên sự tẩy chay với các sản phẩm của Kao.
Tương tự như vậy, trước sự kiện lớn “Fuji TV Day” vào ngày 8, trong khi mọi người trong nước sẽ không xem Fuji TV, các cuộc biểu tình phản đối nhằm mục dích “ngăn chặn sự gieo rắc của Hàn Quốc”, sẽ được tổ chức ở Odaiba (hòn đảo nhân tạo ở Tokyo nơi Fuji TV đặt trụ sở chính) vào ngày 7. Các cuộc biểu tình xem ra sẽ có con số lên tới 10,000 người, và nếu được tiến hành, sẽ là khổng lồ.
“Ban đầu tôi nghĩ rằng thế là không đúng khi Takaoka lên tiếng chỉ trích Fuji TV vì bản thân anh ấy là một người diễn viên, nhưng sau khi tôi nhận ra được ý nghĩa quan trọng của những điều mà anh đã lên tiếng, tôi đã bắt đầu tẩy chay cả những sản phẩm từ các nhà tài trợ của Fuji TV,” phát biểu bởi một người ẩn danh trong giới truyền thông đại chúng Nhật Bản.
Mọi cặp mắt dĩ nhiên sẽ đổ dồn về Odaiba trong tuần này.
Yuu
Theo Community LJ
------------
Trích từ bạn trans từ Jap sang
I've already started my personal boycott of Fuji TV and Kao.












Không dám nhận xét gì về dịch thuật cả, vì mình đọc thấy rõ ràng.

s



Bookmarks